Trường Mầm non B Trực Đại (xã Trực Đại, huyện Trực Ninh) đã bố trí giáo viên riêng để chăm sóc bé trai tự kỷ bị cô giáo buộc vào cửa sổ.
Trả lời Zing.vn ngày 7/12, ông Đặng Xuân Hữu – Trưởng phòng GD&ĐT Trực Ninh, Nam Định, thông tin một giáo viên có kỹ năng về chăm sóc trẻ tự kỷ được giao nhiệm vụ chăm sóc riêng bé P. đến ngày 10/12, sau khi em bị cô giáo ở trường Mầm non B Trực Đại buộc vào cửa sổ.
10/12 cũng là thời điểm P. được gia đình cho đi khám và điều trị định kỳ tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Kết quả khám gần đây nhất, P. bị tăng hoạt động, xung động, rối loạn hành vi, có biểu hiện khó tiếp thu, chống đối.
![](http://nguoinamdinh.net/wp-content/uploads/2018/12/tien_phong_chau_be_nam_dinh_bi_buoc_day_awnc.jpg)
Cháu P. bị giáo viên buộc dây vào cửa sổ. Ảnh: PHCC.
Theo ông Hữu, P. không thể hòa nhập hoàn toàn tại trường công lập mà phải được điều trị, chăm sóc tại trường chuyên biệt. Vì vậy, sau lần khám tới, dưới sự tư vấn của các bên, gia đình sẽ chọn phương án tốt nhất cho P.
Vừa qua, đại diện Bộ GD&ĐT, Cục Bảo vệ Chăm sóc và Quyền trẻ em Việt Nam đã làm việc với ngành giáo dục địa phương, thăm hỏi gia đình P., cùng tư vấn, hỗ trợ, tìm giải pháp. Ngành Lao động Thương binh và Xã hội đang xác minh, hoàn tất hồ sơ để cháu được hưởng các chế độ ưu tiên, đồng thời xác định rõ tình trạng bệnh để có phương án hỗ trợ.
Theo ông Hữu, bà nội, đồng thời là người giám hộ của P., mong muốn cháu được khám và tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, chứ chưa muốn cho học trường chuyên biệt. Vì vậy, địa phương mới dừng lại ở việc thông tin, tư vấn.
Hai giáo viên buộc cháu P. vào cửa sổ đã đi làm sau hai ngày nghỉ dạy. Sắp tới, hội đồng kỷ luật tiếp tục kiểm tra, xác minh lại sự việc, sau đó xin ý kiến để có biện pháp xử lý giáo viên phù hợp.
Đồng thời, phòng GD&ĐT chỉ đạo nhà trường ổn định tâm lý, tiếp tục hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, đảm bảo an toàn cho học sinh cả về thể chất và tinh thần.
Trước đó, ông Nguyễn Bá Minh, Vụ trưởng Vụ Mầm non, Bộ GD&ĐT, cho hay trường cần rút kinh nghiệm, việc chăm sóc và giáo dục trẻ khuyết tật phải là trách nhiệm của toàn xã hội, chứ không của riêng trường.
Trẻ bị đa khuyết tật như em P., gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhà trường cần phối hợp chính quyền, nhà chuyên môn để có biện pháp phù hợp, không giao nhiệm vụ bất khả thi cho giáo viên.
Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo Sở GD&ĐT Nam Định phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội có giải pháp hỗ trợ để bé được chăm sóc, giáo dục phù hợp.
Ngày 29/11, hình ảnh bé trai bị buộc vào cửa sổ lan truyền trên mạng xã hội. Sau đó, vụ việc được xác định xảy ra tại Trường Mầm non B Trực Đại.
Theo tường trình của hai cô giáo, cháu P. bị rối loạn phổ tự kỷ, câm điếc, có biểu hiện giẫm, cắn vào người. Lúc cháu tăng động, cô đã buộc vào như vậy để giữ an toàn cho em và học sinh khác.
Theo (news.zing.vn)
- Kỳ Duyên là Hoa hậu Việt Nam đầu tiên thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ
- Nam Định quê tôi
- Nam Định: Vô tình ném vỏ khế… ‘ăn’ ngay cuốc xẻng
- Nghề làm bún của làng Phong Lộc Tây
- Nam Định: Sự thật ngỡ ngàng về gia cảnh ”ông bầu” Ngọc Trinh
- Xinh đẹp và sexy đã đành, loạt mỹ nhân này còn có học vấn ‘khủng’ bác bỏ định kiến ‘chân dài não ngắn’
- Cưỡng không nổi với 8 đặc sản nức tiếng Nam Định
-
Ý Yên: Xã, thôn đua nhau bán đất
-
‘Lùm xùm’ vụ chiếm đoạt 16 tỷ của cán bộ ngân hàng Vietinbank
-
Hạ trường chùa Cả TP. Nam Định làm lễ Khai Pháp
-
Bé gái bị bỏ rơi ở Nam Định: ‘Phải có lý do rất đặc biệt mới bỏ con’
-
Nữ sinh lớp 6 mất tích khi đi học ở Nam Định đã trở về nhà
-
Mỹ Lộc, Nam Định: UBND xã Mỹ Phúc có tiếp tay cho nạn “chặt chém” du khách?
-
Tự hào Nam Định quê hương
-
Đá quý, mâm đồng trong phiên chợ Viềng lúc nửa đêm
-
Nam Định: Rác thải bủa vây “xã nông thôn mới”
-
Nam Định gấp rút tiến hành các biện pháp nhằm hạn chế dịch tả lợn châu Phi
-
Tiết lộ bất ngờ về thân thế thiếu phụ xinh đẹp bị nam thanh niên 9X sát hại ở Royal City
-
Gia cảnh khốn khó của nam nhân viên bị khách đâm tử vong ở Nam Định: ‘Đêm nào con cũng thức đợi bố đi làm về!’
-
Nem Nam Định thuộc 1 trong 6 món nem ngon nhất 3 miền Việt Nam
-
Biết mấy tự hào, Hải Hậu quê hương
-
Vụ đòi nợ 1.000 chỉ vàng, vợ chồng thương binh tiếp tục kêu cứu