Nghèo đến nỗi tấc đất cắm dùi cũng không có, chuyện tưởng chừng chỉ có ở thời xưa mà hóa ra lại là sự thật với trường hợp mẹ con cô Nguyễn Thi Thịnh (52tuổi, trú tại xã Minh Thuận, Vụ Bản, Nam Định).
Chồng bị tai nạn mất 5 ngày mới tìm thấy thi thể
Trên con đường 56B đến xã Minh Thuận, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, căn nhà cô Thịnh lụp xụp, nằm lẻ loi bên vệ đường. Cảm giác như ngôi nhà này cũng lẻ loi, bơ vơ như chính cuộc đời của người chủ nhà.
Cô Thịnh không có điện thoại. Bất cứ ai đến thăm nhà đều phải nhờ người dân ra đồng gọi cô về.
![](http://nguoinamdinh.net/wp-content/uploads/2018/03/1-2.png)
Nhà cô Thịnh nằm lẻ loi, bơ vơ bên vệ đường.
![](http://nguoinamdinh.net/wp-content/uploads/2018/03/2-3.png)
Mọi thứ trong nhà đều tối tăm, bừa bộn và cũ nát.
![](http://nguoinamdinh.net/wp-content/uploads/2018/03/3-2.png)
Đến chiếc giường cũng chẳng ra hồn giường.
Cô coi chú như chỗ dựa tinh thần, chỉ cần chú ở nhà trông nhà chứ không có tham vọng chú làm ra tiền. Thế nhưng do thần kinh không ổn định nên chú Chuông hay đi lang thang.
![](http://nguoinamdinh.net/wp-content/uploads/2018/03/4-2.png)
Chồng cô Thịnh đã mất từ năm ngoái, càng làm cho căn nhà thêm vắng lạnh.
Cô Thịnh đau đớn ngất lên ngất xuống trong nỗi đau tận cùng. Vậy là căn nhà đã vắng lại càng trở nên hiu quạnh, chỉ còn mẹ góa con côi gắng gượng nuôi nhau.
Mong có căn nhà che nắng mưa
Căn nhà của cô Thịnh gọi là nhà cho sang chứ thực chất bé tí, sập xệ, xuống cấp, ngày mưa thì dột tứ tung, ngày nắng thì nóng bức. Tài sản mới nhất, đáng giá nhất trong nhà có lẽ là chiếc bàn học của con trai cô.
Cô Thịnh có xin được ít gạch ngói nhưng vẫn chất đống cạnh nhà do chưa có tiền thuê người làm. “Vào trong nhà, chúng tôi ám ảnh với hình ảnh bàn thờ lạnh tanh, trong nhà bề bộn, chiếc giường bị sập do cũ nát, bàn học của cậu con trai tối om vì chưa có tiền mua đèn”, anh Hoàng Xuân Trường, Đội trưởng Đội Thanh niên tình nguyện huyện Vụ Bản xót xa chia sẻ.
![](http://nguoinamdinh.net/wp-content/uploads/2018/03/6-1.png)
Đống gạch lợp mái xin về vẫn xếp sau nhà vì cô Thịnh chưa có tiền thuê người làm.
Trao đổi với PV Em Đẹp, đại diện chính quyền địa phương xác nhận cô Thịnh thuộc diện gia đình hộ nghèo tại xã. Hiện cô Thịnh không có nghề nghiệp gì.
Hai mẹ con sống chủ yếu vào tiền công làm thuê của cô Thịnh, ai thuê gì cô làm nấy, chủ yếu là thuê cày cấy và phụ hồ. Không nhà, không đất, không tiền bạc, không đồ đạc vật dụng, mọi thứ trong gia đình nhỏ này đều bấp bênh như ngọn đèn trước bão.
“Hiện tại chúng tôi đang phối hợp với gia đình, kêu gọi các tấm lòng ủng hộ nâng cấp, sửa sang nhà cửa cho mẹ con chị ấy ở, khắc phục khó khăn trước mắt”, đại diện địa phương nói.
Điều duy nhất an ủi người mẹ khốn khó này là cậu con trai Trần Ánh Dương hiện đang là học sinh lớp 8, trường THCS Minh Thuận nỗ lực chăm chỉ học tập từ nhỏ. Ánh Dương ngoài học giỏi còn có ý thức phụ giúp mẹ làm đồng áng, nấu cơm sau giờ học.
Hàng năm, vào dịp lễ tết, xã cũng có những phần quà hỗ trợ gia đình. Tuy nhiên, để ổn định được cuộc sống, giúp mẹ con cô Thịnh có được mái nhà che mưa nắng thì rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.
Bởi cô Thịnh không có điện thoại nên mọi sự chia sẻ, giúp đỡ xin liên lạc qua anh Hoàng Xuân Trường; Đội trưởng Đội Thanh niên tình nguyện huyện Vụ Bản. ĐT: 0962871010
Thu Hà (Ảnh: Xuân Trường)
(emdep.vn)
-
Kẹt giữa hai bánh xe tải, một cụ bà tử vong
-
Hương thơm mắm cáy Hoành Nha – Nam Định
-
2 cô gái phóng xe máy biển 18 ngược chiều ở đường trên cao, ô tô chạy 70km/h không đuổi kịp
-
Nam Định: Hai học sinh lớp 5 đuối nước thương tâm
-
Nem nắm Giao Thủy – nét tinh hoa của nền văn minh lúa nước
-
Xót xa câu nói cuối cùng chỉ có 2 từ của nạn nhân vụ nổ kinh hoàng ở Nam Định
-
Nhiều người đang nhầm lẫn loại củ độc, ăn một lát nhỏ là ngộ độc cấp thành nhân sâm
-
Thượng úy công an chết trong ô tô ở Nam Định: Cơ quan điều tra kết luận chính thức
-
86 ngày đêm anh dũng của quân dân Thành Nam
-
Các tín đồ bia Nam Định hẹn ‘chia sẻ đam mê, kết tình bằng hữu’ tại Ngày hội Bia Hà Nội
-
Sát hại bạn gái vì nghi ngờ ngoại tình
-
Vụ thầy cúng truy sát cả nhà hàng xóm ở Nam Định: Không khí tang thương bao trùm căn nhà nhỏ
-
Website Sở Tài chính Nam Định bị hacker “hỏi thăm”
-
Nhà thờ Giáo họ Thánh Giuse Giáo xứ Trung Lao
-
Cầu Ngói Chợ Lương – một trong ba cây cầu ngói đẹp nhất Việt Nam