Từng là một thế lực của bóng đá nước nhà trong quá khứ, Nam Định FC khiến rất nhiều CĐV hào hứng khi đã trở lại giải đấu cao nhất Việt Nam.
Trở lại V-League sau nhiều năm vắng bóng, “lóp ngóp” hết hạng nhất đến hạng nhì, Nam Định cho thấy sự quyết tâm rất lớn trước thềm mùa giải này. Tất nhiên với tư cách một CLB mới lên hạng, đội bóng thành Nam đặt mục tiêu lớn nhất để ở lại V-League. Nhưng rồi, mục tiêu này cũng chẳng hề đơn giản, bởi họ đã gặp quá nhiều khó khăn từ khâu chuẩn bị vài tháng gần đây.
Bất lợi không đếm xuể
Dù lý thuyết là đã thăng hạng bằng chức vô địch ở giải Hạng nhất, thay Long An, nhưng Nam Định suýt nữa đã bị loại khỏi V-League. Đó là bởi họ chưa phải là một Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp. Điều này khiến BLĐ đội bóng phải chạy đôn chạy đáo thành lập công ty (tháng 2 mới đây), và điều này vô tình khiến thời gian chuẩn bị của họ thua hẹp lại. Mãi đến gần đây, CLB mới tuyển quân và tập trung lực lượng. Họ cũng luyện tập ngay mùng 3 Tết để tận dụng thời gian ít ỏi.
Với sự khác biệt giữa V-League và hạng nhất quốc gia, kinh phí để duy trì đội bóng bị đội lên đáng kể. Theo đó, các thành viên của Nam Định đã được tăng 50% thu nhập sau chiến tích thăng hạng, khiến quỹ lương của CLB này phình to. Thật may, họ đã được các mạnh thường quân, cũng như Sở văn hóa thể thao du lịch Nam Định hỗ trợ kinh phí, và cũng mới có nhà tài trợ áo đấu.
Khó khăn lớn nhất, đó chính là kinh nghiệm chinh chiến của đội bóng thành Nam – khi 90% các cầu thủ chưa từng hít thở bầu không khí tại V-League. Thành phần trụ cột của Nam Định cũng chủ yếu bao gồm những nhân tố rất trẻ, hầu hết được sinh ra, lớn lên, được đào tạo ở quê nhà, và cũng chưa bao giờ được đi các tỉnh để tập huấn.
Nhưng vẫn còn những điểm tích cực
Đầu tiên, sức mạnh lớn nhất của nhà vô địch giải hạng nhất chính là Nguyễn Văn Sỹ – vị thuyền trưởng “vô danh” đã gắn bó với CLB suốt 2 năm qua. Cựu tuyển thủ Việt Nam phải đợi mãi đến mùa giải năm nay, khi ông chấm dứt hợp đồng với Cần Thơ để danh chính ngôn thuận trở thành HLV của Nam Định – đội bóng quê hương mình. Trước đó, dù làm việc như một nhà huấn luyện, nhưng Nguyễn Văn Sỹ chỉ đóng vai trò trên cương vị GĐKT.
Hàng ngũ các cầu thủ Nam Định, như đã nói không được đánh giá cao bởi kinh nghiệm, nhưng họ hoàn toàn hiểu rõ bản sắc và tình yêu với đội bóng quê hương. Những cái tên trẻ tuổi cho dù thiếu cọ sát và trình độ, nhưng chẳng ai có thể nghi ngờ tinh thần chiến đấu máu lửa của họ – nhất là khi toàn đội vừa mới thăng hạng.
Tiếp đó, những sự tăng cường tân binh của đội chủ sân Thiên Trường được đánh giá rất cao. Họ chiêu mộ thủ thành Quốc Thiện Esele – người mùa giải trước đã thi đấu cho TP.HCM, Lê Ngọc Nam từ Sài Gòn FC, và đặc biệt là 2 chân sút châu Phi. Đó là Neil Benjamin – chân sút sinh năm 1994 đã giành ngôi Á quân giải đấu quê nhà (Trinidad&Tobago mùa giải vừa qua), cùng cựu cầu thủ SLNA Henry Shackiel, người mới đây đã phá lưới Hà Nội FC 2 lần trong trận giao hữu.
Cuối cùng, tân binh mới nhất – thủ thành Minh Nhựt có thể là sự bổ sung chất lượng cho CLB, sau 1 năm “ngồi chơi xơi nước”. Thủ môn sinh năm 1986 này được đem về để tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh với Quốc Thiện Esele. Hơn nữa, anh cũng muốn đáp lại sự “cưu mang” của Nam Định để chứng tỏ bản thân, nhất là với người thuyền trưởng đặt trọn niềm tin vào mình.Như một sự sắp đặt của số phận, Nguyễn Văn Sỹ (người giờ đây đã lấy lại cái danh HLV), đã có những lùm xùm trong hợp đồng với Cần Thơ ở thời điểm 2 năm trước. Và cũng chẳng phải đợi lâu, thử thách đầu tiên của HLV người Nam Định và các học trò, chính là đối mặt với CLB này tại SVĐ Thiên Trường. Không những vậy, Cần Thơ cũng được xem là đối thủ chính cho cuộc đua trụ hạng của đội bóng mới thăng hạng mùa này.
Tất nhiên với một CLB mới chỉ lên hạng mùa này và đã đối mặt với vô vàn khó khăn thử thách, việc ở lại giải đấu cao nhất cũng là một thành công lớn. Nhưng với tinh thần chiến đấu rực cháy như hào khí Đông A, như hình ảnh Tháp Phổ Minh ngự trị giữa logo đội bóng, đội bóng thành Nam hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu của mình.
THeo bongda24h.vn
- Một ngày ở làng nghề đúc tượng đồng “Hưng Đạo Đại Vương”
- Đặc sản Nam Định: Cá nướng úp chậu
- Cô dâu ‘đeo vàng trĩu cổ’ trong đám cưới khủng ở Nam Định: ‘Chồng cực chiều và yêu mình’
- Honda Wave 125 độ phanh đua, vành vàng cuốn hút
- Món ngon Nam Định: Bánh cuốn làng Kênh
- Ảnh kỷ yếu hài hước “Chơi trội phải nói là hội lớp 12I trường THPT Ngô Quyền”
- Nam Định: Lễ hội đền Din
- Triệt phá ổ nhóm trộm cắp xe máy đắt tiền liên huyện
- Nam thanh niên đi xe SH không biển số mang ma túy bị Cảnh sát 141 phát hiện
- Nhà Thờ Đổ Nam Định Qua Flycam
- Nỗi cay đắng của nữ phạm nhân buôn ma túy…
- Sự thật bà nội dùng tay giết cháu gái 20 ngày tuổi
- Nam Định: GĐ kho bạc ra văn bản bất thường, bị cấp trên ‘tuýt còi’
- Tổng Hợp những hình ảnh về Nam Định đẹp nhất
- Nam Định: Thiếu niên 17 tuổi bị nát bàn tay vì điện thoại phát nổ
- Một phụ nữ tự tử tại cầu đò quan Nam Định
- Hai vợ chồng ở Nam Định trộm cắp trên cao tốc bị bắt: Quê nhà sốc khi biết tin
- Giữ người trái pháp luật để đòi nợ
- Ý Yên: Độc đáo pho tượng Mẫu Liễu Hạnh ở Phủ Nấp
- Gia đình đau đớn nhận thi thể bé gái 20 ngày tuổi bị bắt cóc
- Giao Thủy: Ủng hộ đồng bào hứng chịu thiên tai bão lũ
- Kẹt giữa hai bánh xe tải, một cụ bà tử vong