Trong buổi tập chiều qua (13/7), HLV đội Nam Định đã có những chia sẻ của mình trước trận đấu quan trọng với Viettel vào ngày 15/7 sắp tới.
HLV Phạm Hồng Phú nói: “Như mọi người đã biết, sau chiến thắng trước trận gặp Đắk Lắk thì tinh thần của đội trước trận đấu cuối cùng này cũng rất tốt. Chỉ còn 90 phút nữa thôi thì chúng ta sẽ hóa cái giấc mơ lên hạng mà chúng ta đã chờ đợi 6-7 năm nay rồi.”
HLV Phạm Hồng Phú cũng chia sẻ, đội bóng Thành Nam đang cố tập luyện tập trung cho trận chiến sắp tới. Mục tiêu của đội bóng là giành chiến thắng vì chỉ có chiến thắng thì đội bóng của ông mới có thể chắc suất lên hạng được. Các cầu thủ cũng đang rất tốt.

Đội bóng Nam Định
Với một phong độ tốt hiện đang có, thầy trò HLV Phạm Hồng Phú đang rất tự tin đặt một chân còn lại lên sân chơi V.League 2018.
Trận đấu giữa Nam Định và Viettel sẽ diễn ra lúc 15h ngày 15/7 tới trên sân Thiên Trường.
Theo: football-tribe.com
- Nhà thờ Giáo họ Thánh Giuse Giáo xứ Trung Lao
- Vẻ đẹp của nhà thờ Trung Lao trước khi bị cháy rụi
- Về Nam Định ăn bánh gai Bà Thi ngon nức tiếng
- Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
- Bánh nhãn Hải Hậu – hương vị đồng quê
- Xôi chiên làm nhanh, vị mới lạ
- Nam Định: nghĩa trang của hơn 14.000 hài nhi bị vứt bỏ và những câu chuyện lạnh người
-
Ấm lòng bát phở 5000 ở Thành Nam
-
Đình chỉ công tác nữ nhân viên xe bus đuổi khách xuống đường
-
Cồn Vẽ, mảnh đất phất như cồn
-
Nam Định: Lá thư lạ lùng cùng bé trai 6 tháng tuổi trong thùng giấy
-
Phát hiện ‘kho’ ma túy tổng hợp lớn ở Nam Định
-
Câu cua ở Vườn Quốc gia Xuân Thủy
-
Cưỡng không nổi với 8 đặc sản nức tiếng Nam Định
-
Phạt tù chung thân kế toán trưởng công ty đường sắt về tội lừa đảo
-
Nam Định: Mở cao điểm kiểm tra điều kiện an toàn xe khách
-
Ảnh hưởng bão số 10, biển Nam Định nước tràn bờ đê, ngập lụt khắp nơi
-
Thanh niên mang 4 cá thể hổ con đi bán
-
Về thông tin trụ móng cột điện lẫn đất: Đã có kết quả kiểm tra thực tế
-
Áp thấp nhiệt đới gần bờ cách Nam Định – Thanh Hóa khoảng 210km
-
Ứng phó với bão số 6: Nam Định cấm biển, khẩn trương kêu gọi tàu thuyền
-
Trực Chính – Trực Ninh: Ngán ngẩm mỗi khi đi qua ‘con đường đau khổ