Chiều 8/3, vòng 5 giải hạng Nhất Quốc gia 2017 sẽ diễn ra, đội đầu bảng Viettel được chơi trên sân Hàng Đẫy để tiếp Nam Định, đây được xem là trận cầu tâm điểm.
17h00, sân Hàng Đẫy: Viettel – Nam Định (VTV6 THTT)
Trận cầu muộn nhất cũng như tâm điểm ở vòng đấu thứ 5 là cuộc đụng độ giữa đội đầu bảng Viettel gặp đội truyền thống Nam Đinh. Viettel chỉ còn hơn đội xếp sau Huế đúng 2 điểm, thế nên nếu muốn giữ chắc “ngai vàng”, đoàn quân HLV Hải Biên buộc phải đánh bại Nam Định ngay trên sân nhà. Nam Định đang có phong độ lên cao sau chiến thắng đầu tiên. Tuy vậy, trong chuyến làm khách dự báo đầy khó khăn tới, HLV Phạm Hồng Phú sẽ không có sự phục vụ của hai trụ cột Viết Tú và Hữu Định vì án treo giò. Dù không có đội hình mạnh nhất và phải thi đấu trên sân khách, thế nhưng HLV họ Phạm rất tin tưởng toàn đội sẽ có kết quả tốt.
Dự đoán: Viettel 2-1 Nam Định
Hữu Thành – Thể thao Việt Nam
- Vụ Bản: Chuyện lạ về ngôi miếu “biết” ngụy trang đánh giặc
- Bún chả Nam Định
- Phở Bò Nam Định
- Đắm chìm với bức tranh thiên nhiên bình yên ở vùng đất Hải Hậu
- Phở chửi nổi tiếng Nam Định: Bán cho các sếp là chính
- Làm giàu ở nông thôn: Thu tiền tỷ/năm nhờ nuôi gà siêu trứng Brown hướng VietGAP
- Vẻ đẹp hoang sơ của nhà thờ đổ Nam Định
- Nam Định: Đã xác định nguyên nhân vụ container đè bẹp ôtô con khiến 2 người chết
- Dệt may Nam Định bị phạt 200 triệu đồng
- Nam Định: Đứng chờ đèn đỏ bị xe đầu kéo đâm tử vong
- Miền Bắc đón không khí lạnh, trời chuyển rét
- Toàn Cảnh Quê Hương Nam Định
- Hai mẹ con buôn ma túy chăng bẫy điện dây thép gai quanh nhà
- Nam Định: Nhức nhối nạn xe dù, bến cóc tại huyện Hải Hậu
- Cha mẹ lơ là, bé trai 2 tuổi bị kéo cắm ngập vào tai
- Sau hơn tháng mất tích, nữ sinh 17 tuổi ở Nam Định đã được tìm thấy
- Nhà Thờ Lớn TP.Nam Định
- Về thăm nhà, nam thanh niên mất tích bí ẩn khi trở lại công ty làm việc
- Lãnh đạo BV Hải Hậu có trẻ tử vong sau sinh: ‘Bé chết còn nhân đạo hơn sống’
- Nam Trực: Đường quê, giữa nắng vẫn… ngập
- Nam Định: Vợ chồng cán bộ ôm tiền tỷ bỏ trốn, dân kêu trời oán thán
- Huyền thoại nhà máy dệt ‘cứ trả lương là cả thành phố chao đảo’