Gia đình chị N.T.H (SN 1978, ở xã Hải Lý, Hải Hậu, Nam Định) làm đơn gửi Công an Nam Định yêu cầu khẩn trương xác định danh tính của thi thể bị giấu dưới cống nước.
Liên quan đến việc gia đình chị N.T.H. ở xã Hải Lý tới nhận thi thể người phụ nữ dưới cống nước ở xóm 1, xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định vào sáng 27/11 vừa qua.
Ngày 6/12, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Đoàn Minh H. (SN 1972, chồng chị N.T.H.) cho biết: “Gia đình nhận được tin báo từ phía Công an xã về việc phát hiện thi thể người phụ nữ dưới cống nước, gia đình tôi rất bất ngờ. Khi được xem những hình ảnh và người dân thông tin lại, gia đình tôi đã kiểm tra lại chỗ vợ tôi đang làm thì được biết vợ tôi đã không làm ở đó nữa.
Công an có lấy trong thi thể nạn nhân 2 chiếc chìa khóa, chủ quán chỗ vợ tôi cũng xác nhận đây là 2 chiếc chìa khóa của người chủ quán đưa cho vợ tôi và đều mở được phòng của vợ tôi đang ở. Rồi những hình ảnh, quần áo, đôi guốc đều là của vợ tôi”.
“Khi biết đó chính là vợ tôi, tôi rất đau xót, con cái tôi khóc lóc, đau khổ vì thương mẹ khi bị đối tượng sát hại nằm giữa cánh đồng. Tôi mong cơ quan chức năng sớm điều tra ra nguyên nhân và xử lý thích đáng kẻ đã sát hại vợ tôi”, anh H. chia sẻ.
Cũng trong ngày 5/12, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Hoàng Phong – Trưởng công an xã Hải Lý (Hải Hậu, Nam Định) cho biết, Công an xã đã hướng dẫn gia đình chị N.T.H. làm đơn đề nghị gửi lên Công an tỉnh Nam Định yêu cầu khẩn trương xác định danh tính nạn nhân. Hiện có chắc chắn phải chị N.T.H. hay không vẫn phải chờ bên phía viện Khoa học hình sự xác định rồi sẽ trả lời bằng văn bản gửi về xã, rồi xã sẽ gửi cho gia đình, lúc đó gia đình mới được làm tang lễ”.
Trước đó, khoảng 7h30 sáng 27/11, ông Lâm Văn Phong (55 tuổi, trú tại xóm 2, xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) đi chăn bò ở khu vực cánh đồng xóm 2. Trong lúc đi cọc bò thì phát hiện một chân người trong cống bi nước ở ruộng lúa. Sự việc sau đó được báo lên cơ quan chức năng, nhận được tin báo, công an đã khẩn trương tới hiện trường và điều tra nguyên nhân.
Theo Công Đức( người đưa tin)
- Cuộc sống diêm dân trên cánh đồng muối Hải Hậu Nam Định
- Chàng trai Nam Định mang băng rôn in hình bạn gái, biểu ngữ đến cổng nhà bạn gái để tỏ tình
- Phở Nam Định giữa lòng Hà Nội
- Hội đền Độc Bộ – lễ hội mùa thu lớn nhất Châu thổ Bắc Bộ
- Người dân Nam Định kiếm 500.000/ngày nhờ đi ‘săn’ sam đất
- Mèo nặng 20kg ở Nam Định, trả 120 triệu đồng không bán
- Chè hạt kê, dân dã và đặc sắc
- Nam Định: Băng qua đường hai bà cháu bị xe khách đâm tử vong
- Nam Định phát triển làng nghề gắn với xây dựng nông thôn mới
- Nam Định: Một phụ nữ chết thảm dưới bánh xe khách
- Điện lực nói “không chịu trách nhiệm” vụ trụ bê tông có đất
- ‘Nam Định là đất học mà khởi nghiệp ít quá!’
- Nam Định: Đẩy nhanh tiến độ cấp sổ đỏ
- Video toàn cảnh Hải Hậu qua Flycam (2/9/2016)
- Màn cầu hôn lãng mạn tại Trung Tâm Thành Phố Nam Định
- Người bí thư chi bộ đầu tiên
- Nhà thờ Giáo xứ Hưng Nhượng – Nam Trực Nam Định
- Nam Định: Đang xem xét khởi tố vụ tai nạn giao thông khiến một phụ nữ tử vong?
- Gia tăng tình trạng nông dân bỏ ruộng tại Nam Định
- Làng nghề hoa lụa Báo Đáp
- Thành phố Nam Định ra quân mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại pháo
- Nam Định: Đặt tên xong cho con, sản phụ bỏ lại đứa trẻ đỏ hỏn tại bệnh viện