Trong quá trình tham gia giao thông, một nữ công nhân người Việt Nam đang đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan đã không may tử vong. Thi thể nạn nhân được cộng đồng người Việt tại Đài Loan tổ chức hoả táng.

Chị Hoài trong thời gian điều trị tại một bệnh viện ở TP. Cao Hùng, Đài Loan
Theo đó, danh tính nạn nhân được xác định là chị Đặng Thị Hoài (SN 1992, trú tại xóm 6, xã Xuân Phú, huyện Xuân Trường, Nam Định).
Theo thông tin một người bạn của chị Hoài cung cấp, vào khoảng buổi chiều chủ nhật ngày 15/7, chị Hoài có điều khiển xe máy điện lưu thông trên đường thì bất ngờ mất lái tong vào cột điện ngã xuống đường.
Phát hiện sự việc, nhiều người đã tiến hành đưa nạn nhân đi cấp cứu tuy nhiên do vết thương quá nặng, chị Hoài đã tử vong vào sáng ngày 17/7 tại một bệnh viện tại TP. Cao Hùng (Đài Loan).
“Vào ngày 19/7, cộng đồng người Việt Nam đang làm việc tại Đài Loan đã hỗ trợ, tổ chức lễ hoả táng cho em Hoài. Vì em này bị tai nạn giao thông vào ngày chủ nhật lại ở bên ngoài công ty nên chủ công ty và người môi giới không hỗ trợ được gì nhiều. Tất cả việc chữa trị, làm lễ hoả thiêu cho em đều do cộng đồng người Việt tại đây giúp đỡ”, một lao động người Việt chia sẻ về nội dung vụ việc.
Cũng liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV Đời sống Plus, ông Rĩnh, Trưởng thôn 6, xã Xuân Phú xác nhận thông tin về vụ việc chị Hoài là người địa phương đã tử vong ở Đài Loan.
“Lúc nhận được tin báo từ chính quyền, với tư cách là cán bộ thôn, tôi có đến thông tin cho gia đình nạn nhân biết. Họ đau khổ lắm bởi vì cô Hoài này vẫn còn rất trẻ, lại hiền lành, siêng làm, không có điều tiếng gì”, ông Rĩnh cho biết.
Cũng theo thông tin ông Rĩnh cung cấp, chị Hoài lấy chồng và có 2 người con. Sau khi lập gia đình, 2 vợ chồng chị cũng chí thú làm ăn nhưng không gặp may. Mặc dù 2 con còn nhỏ nhưng 2 vợ chồng vẫn gửi lại gia đình nội ngoại rồi cùng nhau đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan.
“Chị này cùng chồng đã đi được 3 năm, cuộc sống cũng đã bớt khó khăn hơn trước nhưng không may tai nạn xảy ra”, ông Rĩnh thông tin.
Cũng theo thông tin từ vị Trưởng thôn 6, sau khi nhận được thông tin chị Hoài tử vong, gia đình cũng đã cử người thân sang bên Đài Loan để đưa tro cốt của chị Hoài về quê hương.
“Người thân của chị Hoài đã sang Đài Loan để đưa tro cốt chị ấy về an táng. Tôi có nắm được thông tin nếu mọi chuyện xuôn xẻ thì khoảng 22 đến 23h đêm nay tro cốt của chị ấy sẽ được đưa về nhà để làm lễ an táng.
Người mất thì cũng đã mất rồi nhưng có lẽ đau đớn nhất vẫn là 2 đứa nhỏ con nạn nhân. Cả 2 đứa đều quá nhỏ để hiểu được mẹ chúng sẽ không bao giờ trở về nữa.
Sau khi biết chuyện, nhiều người dân trong thôn cũng đã đến hỏi thăm, động viên gia đình vượt qua nỗi đau”, ông Rĩnh cho biết.
Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN
- Người đẹp diễn viên tài năng Vũ Thị Vân Anh rạng rỡ đêm chung kết Miss Model Photo 2018
- Nhà thờ Giáo họ Thánh Giuse Giáo xứ Trung Lao
- Con trăn ‘mắc võng nằm chầu’ trong ngôi đền Mẫu ở Nam Định giờ ra sao?
- Cô gái Nam Định nuôi cua đá như thú cưng: 2 lần thoát khỏi nồi đã thành cái duyên
- [VIDEO] Một lần trải nghiệm rừng ngập mặn Xuân Thủy
- Tám chuyện dao kéo: Cô gái Nam Định đánh mất nụ cười, không xin được việc vì hàm răng quá hô “đổi đời” 180 độ sau một chuyến đi Hàn
- Xây dựng, quảng bá sản phẩm du lịch đặc thù của Nam Định

-
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp đại biểu người có công tỉnh Nam Định
-
Ngày mai, xét xử sơ thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ tại Phú Thọ
-
Hàng nghìn học sinh Nam Định được khám và mổ mắt miễn phí
-
Hai ‘hảo hớn’ cầm dao quậy tưng trụ sở công an lãnh án tù
-
Bùi Chu khai mạc Đại lễ thánh Đaminh
-
Làng xưa Nam Định – P.2
-
Giao Thủy: Bảo tàng Đồng quê-lưu giữ hồn quê Bắc Bộ
-
Nam Định: Thu giữ hơn 1,5 tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc
-
Trùm giang hồ Nam Định và những vụ thanh trừng băng nhóm
-
Thành Nam quê Tôi
-
Hé lộ về đại gia Nam Định sở hữu trạm thu phí Tasco Quảng Bình
-
Gia cảnh khó khăn của người phụ nữ đi bán rau bị xe bồn tông tử vong ở Nam Định
-
Những kỷ vật thời chống Pháp của Nhà máy Dệt Nam Định
-
Vụ con ruồi trong chai nước ngọt: Tuyên ông Minh 7 năm tù
-
Mẹ Nam Định khoe những mâm cơm ngon rẻ khiến bạn bè bất ngờ hỏi “phải mày không đấy”
