GD&TĐ – Ông Phạm Văn Lưu, Chủ tịch UBND xã Yên Tiến (Ý Yên – Nam Định) trong khi thi hành công vụ đã xưng “mày tao”, “bố mày” với dân.
Cảnh tranh chấp, chỉ tay vào mặt dân và “xưng tao – bố mày” với dân của Chủ tịch UBND xã Yên Tiến
Mới đây, trên mạng xã hội có đăng tải 1 clip ghi cảnh lãnh đạo UBND xã Yên Tiến đến hiện trường xây dựng một cây cầu. Nội dung là đình chỉ người dân xây cầu vượt kênh thủy lợi từ nhà sang đường. Lý do xây là cầu cũ đã xuống cấp gây nguy hiểm.
Hai đoạn clip có dung lượng hơn 10 phút ghi cảnh tranh cãi quyết liệt giữa người dân và Chủ tịch xã Yên Tiến – ông Phạm Văn Lưu. Trong clip thứ 2, ông Lưu có hành động xưng “mày tao”, thậm chí “bố mày” với người dân.
Khi người dân nói rằng: Tôi cũng là trí thức, con cái tôi cũng đại học. Chủ tịch xã đáp lại: “Mày đại giời”.

Cầu dân sinh bắc qua mương thủy lợi được cho là vi phạm
Người dân hỏi: Nếu phá cầu thì đi bằng gì? Ông Lưu trả lời “đi bằng gì là quyền của ông”. Ông Lưu cũng tuyên bố “không đập được cái này (công trình xây dựng – PV) là con chó luôn”. Cảnh trong clip cũng cho thấy giữa người dân và vị chủ tịch xã có xô xát, thách thức nhau nhưng được can ngăn.
Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ việc nêu trên xảy ra vào đầu tháng 1/2020 tại nhà ông Nguyễn Khắc Thủy, thôn Trung, xã Yên Tiến. Ông Thủy, người xây cầu xác nhận có vụ việc xảy ra. Ông trình bày do cây cầu đã quá cũ vì xây từ năm 1997 nên gia đình phải tự xây mới để đảm bảo an toàn. Hiện tại, cầu đã bị dỡ chỉ còn các thanh dầm
Ông Lã Đình Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Tiến xác nhận với Báo GD&TĐ về công trình này: Cây cầu đó vi phạm từ năm 1997. Sau đó là làm nông thôn mới và Nghị quyết 17 của Tỉnh ủy, rồi Kết luận 43 của Tỉnh ủy đối với công tác quản lý không để phát sinh cái mới. Chúng tôi đã lập biên bản giao cho gia đình cam kết. Nhưng vì không thực hiện nên chúng tôi phải tổ chức lực lượng cưỡng chế…
Theo tìm hiểu, tại xã Yên Tiến nói riêng, địa bàn huyện Ý Yên nói chung có không ít cầu dân sinh được xây dựng từ nhiều năm trước. Đây là lối để người dân đi từ nhà ra đường.
Trao đổi với Báo GD&TĐ sáng 7/1, bà Trịnh Thị Kim Tình – Phó Chủ tịch UBND huyện Ý Yên, cho biết: “Đã nắm bắt sự việc xảy ra giữa Chủ tịch xã Yên Tiến với người dân. Tôi đã báo cáo với đồng chí Chủ tịch huyện rồi”.
- Làng nghề sơn mài Cát Đằng – Ý Yên Nam Định
- Giao Thủy: Vùng quê làm đẹp… cô dâu
- Bánh nhãn Hải Hậu – hương vị đồng quê
- Nam Định: Một năm làm muối được 4 triệu đồng ….
- Than vãn ế khách 2/9, nữ tài xế Grabbike xinh đẹp gây sốt
- Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Pha tặng quà gia đình thương binh, liệt sỹ tại Nam Định
- Vẻ đẹp của đất và người Nam Định

-
Hương thơm mắm cáy Hoành Nha – Nam Định
-
Toàn cảnh lễ hội đền Trần trước giờ khai ấn
-
Viện Kiểm sát nhân dân huyện Giao Thủy tăng cường phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm
-
Kẹo Dồi Nam Định – Ngọt ngào hương vị tuổi thơ
-
Ô nhiễm môi trường từ các điểm tập kết than trái phép tại Nam Định
-
Nổ bình gas, 3 người thương vong
-
Nam Định: Xác minh một thi thể không đầu dạt vào bờ biển
-
Di tích đền Thượng Lao, đền Xối Thượng và hai vị Đại khoa đời Trần
-
Về làng hoa lớn nhất Tỉnh Nam Định
-
Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số cảnh báo Nam Định tình trạng “thừa nam – thiếu nữ”
-
Phó Giám đốc Sở Giáo dục Nam Định làm Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
-
Thành phố Nam Định phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp vùng Nam đồng bằng sông Hồng
-
Nam Trực: Chất thải nguy hại được chôn lấp bất thường
-
Khám phá Cầu Ngói Và Lễ hội Quần Anh xã Hải Anh – Hải Hậu – Nam Định
-
Nam sinh viên cướp tài sản thiếu nữ đi một mình lúc đêm khuya
