Dù thời tiết có nắng đẹp hay mưa phùn lạnh cóng thì người dân nơi đây vẫn nô nức rủ nhau đến hội xuân chào đón một năm mới nhiều may mắn.
Không biết tự bao giờ, cứ đến 03 tết Âm lịch hàng năm là lễ hội Mở Xuân lại diễn ra náo nhiệt, tưng bừng. Từ người già cho đến trẻ nhỏ, ở các tỉnh lân cận như Hà Nam, Thái Bình… đều nô nức đi xem hội.

Trò chơi đấu vật, một trò chơi truyền thống bao đời không thể thiếu trong ngày hội Mở Xuân. Ảnh: C.H
Hội Mở Xuân được tổ chức tại chợ Mạng, một phiên chợ quê thuộc địa bàn xóm Quang Trung, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.
Dù đời sống của người dân nơi đây đã tân tiến hơn xưa, nhưng nét đẹp văn hóa dân gian từ xa xưa vẫn chưa hề mai một, nên từ khi tờ mờ sáng, người dân đã kéo nhau đi xem hội đông kín chợ.
Trong lễ hội có rất nhiều trò chơi được tổ chức như: Leo đu, đấu vật, trò chơi phi tiêu, trò chơi tôm, cua, cá… nhằm lưu truyền nét đẹp văn hóa truyền thống lâu đời của địa phương.
Với tư tưởng mở hàng đầu xuân lấy may, nên nhiều cụ lão chỉ có đôi mớ rau, vài túi muối nhưng cũng bày bán lấy ngày.

Với tư tưởng “Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi” nên vài ba gói muối là mặt hàng không thể thiếu trong phiên hội đầu năm. Ảnh: C. H
Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, cụ Nguyễn Xuân Đức, 90 tuổi, sống tại xóm Quang Trung, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định vui vẻ chia sẻ: Đây là hội Mở Xuân, hội này có từ thời Pháp thuộc. Người dân tự tổ chức ra hội xuân để duy trì một nét đẹp văn hóa dân gian của địa phương. Nhằm khuyến khích rèn luyện sức khỏe người dân cả về thể lực cũng như giải trí tinh thần cho người dân bước vào một năm mới tràn đầy trí khí, hăng say lao động, sản xuất.

Cụ Nguyễn Xuân Đức, 90 tuổi, sống tại xóm Quang Trung, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định vui vẻ chia sẻ về lễ hội làng. Ảnh: C. H
Dưới đây là một số hình ảnh về hội Mở Xuân:

- Kỷ lục: Bé trai sơ sinh nặng 7,1 kg
- Chuyện ba phụ nữ trông nghĩa trang giữa quê lúa
- Những màn “hóa thiên nga” ngốn tiền tỷ của những hotgirl Nam Định
- Cuộc sống cơ cực của “liệt sỹ” trở về sau 37 năm
- Kiểm kê quà tặng 20/10: Không có sáng tạo nhất, chỉ có sáng tạo hơn!
- Những địa điểm nhất định phải thưởng ngoạn khi đến Nam Định
- Những tăng ni “cởi áo cà sa khoác chiến bào ra trận”
-
Thị trấn Quất Lâm tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng theo tiêu chuẩn đô thị loại IV
-
Phở Bò Nam Định
-
Nam Định: Triệt phá đường dây ma túy lớn, thu 15 bánh heroin
-
Nam Định: Hồi sinh bệnh viện “ngủ quên” cả thập kỷ
-
Nghề làm bún của làng Phong Lộc Tây
-
Thưởng thức bản rap chan chứa tình cảm “Nam Định trong tôi”
-
Mỹ Lộc, Nam Định: UBND xã Mỹ Phúc có tiếp tay cho nạn “chặt chém” du khách?
-
Nam Định: Xe máy va chạm với ô tô, một người tử vong
-
Nam Định: Người phụ nữ mất tích bí ẩn sau lời nhắn với con trai “trưa nay mẹ về muộn”
-
Giữ người trái pháp luật để đòi nợ
-
Chuyện thật như đùa ở Nam Định: Người sống nhận lương hưu của người chết suốt 5 năm
-
Ý Yên: Giá đắt cho kẻ bệnh hoạn hãm hiếp con gái ruột bằng vũ lực
-
Nam Định: Phát hiện 500 mũ bảo hiểm không rõ nguồn gốc
-
[Ảnh]: Cận cảnh bờ kè đê sông Hồng bị sạt lở
-
Cưỡng đoạt ngôi nhà con trai đã bán cho người khác là phạm tội hình sự?