Cách Hà Nội 120 km, xứ đạo Bùi Chu, huyện Xuân Trường với hơn 100 nhà thờ lớn nhỏ đang nhộn nhịp chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh.
Giáo phận Bùi Chu nằm trong tỉnh Nam Định với hai con sông Hồng và sông Đáy bao bọc lấy toàn giáo phận. Từ Hà Nội đến với Bùi Chu, theo đường quốc lộ 1A về với tỉnh Nam Định, bạn đi tiếp theo con đường qua chùa Cổ Lễ nổi tiếng để đến với huyện Xuân Trường. Từ đây đã rất gần với địa phận của Bùi Chu.
Tỉnh Nam Định và Ninh Bình là nơi tập trung nhiều các giáo dân theo đạo, bạn có thể gặp rất nhiều nhà thờ đẹp của các làng suốt dọc con đường.
Năm 1640-1954, Bùi Chu là vùng truyền giáo. Năm 1960, giáo phận Bùi Chu được Tòa Thánh nâng lên bậc giáo phận chính tòa. Tuy có diện tích nhỏ nhất nhưng giáo phận Bùi Chu có số giáo dân đông nhất trong Giáo Hội Việt Nam.
Đến với Bùi Chu, du khách không chỉ thăm một xứ đạo lâu đời mà còn được chiêm ngưỡng vô vàn nhà thờ với kiến trúc đẹp và ấn tượng. Tại Bùi Chu, làng nào cũng có nhà thờ của riêng mình. Tiếng chuông nhà thờ văng vẳng trên khắp các cánh đồng xa gần. Người Bùi Chu sống chủ yếu bằng nghề trồng lúa, một số ít làm muối và tiểu thủ công nghiệp.
Trong giáo phận Bùi Chu có rất nhiều nhà thờ đẹp. Nổi bật trong số đó là nhà thờ Bùi Chu, nhà thờ chính tòa của giáo phận Bùi Chu nằm tại xã Xuân Trường. Nhà thờ được xây dựng dưới thời Pháp thuộc năm 1884. Trải qua hơn 100 năm, nhà thờ này vẫn đứng vững với những cột gỗ lim và những đường nét hoa văn, thật xứng đáng là nhà thờ mẹ của các nhà thờ trong giáo phận.
Một nhà thờ khác được xây theo lối kiến trúc Gothic nguy nga tráng lệ là nhà thờ Phú Nhai, là biểu tượng lòng yêu mến Ðức Mẹ của con cái Bùi Chu. Nhà thờ Ninh Cường nằm trên mảnh đất phù sa mầu mỡ cạnh bờ sông Ninh Cơ cùng nhà thờ Kiên Lao và Sa Châu đều là những nơi được khách tham quan nhiều nhất. Ngoài ra còn có rất nhiều nhà thờ đẹp đáng để ghé thăm khi đến nơi đây.
Mùa Noel, xứ Đạo lại rộn ràng với các ngày lễ chuẩn bị cho đêm Giáng Sinh. Các nhà thờ được trang hoàng đẹp đẽ và giáo dân từ khắp nơi sẽ về Bùi Chu làm lễ đêm Noel rất đông.
Nếu bạn có ý định đi chơi đêm Noel tại đây có thể nghỉ đêm tại Xuân Trường, hoặc đi thêm 15 km để nghỉ lại tại biển Quất Lâm. Nếu không bạn có thể quay lại thành phố Nam Định nghỉ ngơi.
- Một ngày ở làng nghề đúc tượng đồng “Hưng Đạo Đại Vương”
- Cưỡng không nổi với 8 đặc sản nức tiếng Nam Định
- Cô gái Nam Định xấu xí “thay da đổi thịt” sau 3 tháng
- Quê Hương Nam Định Từ Trên Cao
- Hoàng hồn khi thấy ảnh Hoa hậu Kỳ Duyên trên bìa đĩa sex
- Tài xế đỡ đẻ cho sản phụ trên taxi: ‘Tôi tới xem thì em bé đã lòi nửa người ra ngoài’
- CĐV CLB Nam Định mến Hải Phòng như anh em nhờ mại dâm ở Quất Lâm và Đồ Sơn?!
- Gia đình đau đớn nhận thi thể bé gái 20 ngày tuổi bị bắt cóc
- Tạo bước đột phá để Nam Định đạt tỉnh nông thôn mới
- Mang súng tự chế đến nhà người yêu dằn mặt vì bị ngăn cấm tình cảm
- Để tránh nạn ‘cướp lộc’, đền Trần sẽ thu dọn đồ cúng ngay sau lễ
- Nam Định: Làm cơm cháy ngon từ xôi nếp thừa
- Tài xế xe tải thoát chết nhờ người dân thông báo đầu xe bốc cháy
- Không “nương tay” bất kỳ sai sót nào khi thi công cầu Thịnh Long
- Nam Định: Hơn 10 côn đồ mang dao, kiếm chém người trọng thương
- Viết đơn xin chết, vờ nhảy cầu Đò Quan tự tử để mọi người vào kênh YouTube
- Công nhận thêm 5 cây di sản tại tỉnh Nam Định
- Tắc mọi ngả về chợ Viềng
- Ý Yên: Giá đắt cho kẻ bệnh hoạn hãm hiếp con gái ruột bằng vũ lực
- Hàng loạt cột điện đổ ở Nam Định: Người dân nghi ngờ là dễ hiểu
- Xôi nén – Nét văn hóa truyền thống độc đáo ở Hải Hậu
- Nam Định “nín thở” chờ cơn bão số 3