Trình bày phần đối đáp lại quan điểm của Viện Kiểm sát, bị cáo Đinh La Thăng nói không đồng tình với một số quan điểm của VKS.
Sẵn sàng nhận trách nhiệm cho tất cả cán bộ dưới quyền
Sáng 16.1, phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – PVN và Tổng Cty xây lắp Dầu khí Việt Nam – PVC tiếp tục với phần tranh luận. Bị cáo Đinh La Thăng (nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – PVN) đã đối đáp lại quan điểm của Viện Kiểm sát (VKS) đưa ra trước đó.
Mở đầu phần trình bày của mình, ông Thăng nói mình đã lắng nghe và trân trọng quan điểm luận tội của VKS. Tuy nhiên, cựu Chủ tịch HĐTV PVN cũng trình bày một số vấn đề mà bị cáo cho rằng VKS quy kết thiếu thuyết phục.
Về quan điểm của VKS cho rằng có “lợi ích nhóm” mà biểu hiện là việc ông Thăng đã đưa về, bổ nhiệm, cất nhắc Trịnh Xuân Thanh (nguyên Chủ tịch HĐTV PVC), Vũ Đức Thuận (nguyên Tổng Giám đốc PVC) để rồi ưu ái chỉ định thầu cho PVC, ông Đinh La Thăng đề nghị xem xét lại vì việc “người đi, người đến và thủ trưởng bổ nhiệm cán bộ là bình thường”.
“Các bị cáo ngồi đây, từ anh Thực trở xuống đều do bị cáo bổ nhiệm cả. Chẳng lẽ cứ bổ nhiệm là lợi ích nhóm? Vấn đề này không phải thuần tuý là lời buộc tội mà còn là lương tâm, trách nhiệm, danh dự của tập thể và của nhiều người”, ông Đinh La Thăng bày tỏ quan điểm không đồng tình với lập luận của đại diện VKS về vấn đề lợi ích nhóm.
Nhắc lại lời đại diện VKS nói rằng “rất buồn trong vụ án này cấp dưới nhận trách nhiệm nhưng cấp trên lại không nhận”, ông Đinh La Thăng cho rằng, bản thân là người lãnh đạo cao nhất của tập đoàn nên quá trình điều tra, truy tố, xét xử luôn nhận trách nhiệm là người đứng đầu, nhận chưa hoàn thành chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của một Chủ tịch HĐTV.
“Bị cáo cũng đã đề nghị sẵn sàng nhận trách nhiệm cho tất cả cán bộ dưới quyền chỉ vì mục tiêu đẩy nhanh tiến độ dự án, không động cơ cá nhân hay vụ lợi mà dẫn đến sai phạm. Hoàn toàn không có chuyện bị cáo đổ lỗi cho cấp dưới.
Bị cáo lần nào gặp luật sư cũng nói là anh bào chữa gì thì bào chữa nhưng không được đổ lỗi cho cấp trên, không làm ảnh hưởng quyền lợi của bị cáo khác. Giả sử bản thân bị cáo bị thiệt nhưng đổ cho người khác để mình đỡ đi thì bị cáo không bao giờ làm”, ông Thăng nói.
Chủ trương chỉ định thầu không phải do cao hứng
Nhắc lại lời đại diện VKS cho rằng thời điểm thực hiện dự án PVC không đủ năng lực mà chỉ có Lilama, ông Đinh La Thăng khẳng định lúc đó không có đơn vị nào đủ điều kiện, nhất là về kinh nghiệm. Việc chỉ định thầu sau khi được đồng ý về chủ trương thì PVN cũng chỉ chọn thành viên của tập đoàn chứ không chọn bên ngoài và lúc đó PVC là đơn vị mạnh nhất về xây lắp.
Theo ông Thăng, khi bị cáo chuyển công tác từ tháng 8.2011, chủ đầu tư chuyển về PVN thì lãnh đạo tập đoàn đánh giá lại vẫn chỉ định PVC đủ năng lực thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. Do đó chủ trương chỉ định thầu “không phải do cao hứng, nhất thời hay do bị cáo tự nghĩ ra”.
Về hợp đồng EPC số 33, bị cáo Đinh La Thăng nhấn mạnh lại, thẩm quyền là PVPower, còn HĐTV của tập đoàn chỉ đạo bằng nghị quyết, văn bản, kết luận chứ không chỉ đạo bằng miệng. Bản thân bị cáo chỉ được thực hiện trong chức năng nhiệm vụ của mình, vì nếu vượt thẩm quyền là vi phạm pháp luật.
“Trong các cuộc họp, bị cáo không nhận được báo cáo nào của PVPower, Ban Tổng Giám đốc hay của cá nhân nào về việc hợp đồng 33 sai phạm. Bị cáo hoàn toàn không biết”, bị cáo Thăng nói.
Về tạm ứng tiền, bị cáo Đinh La Thăng cho rằng nếu ông chỉ đạo ký hợp đồng EPC số 33 thì khi có đề xuất xin tạm ứng chỉ cần 1 tiếng sau là tiền về PVPower. Tuy nhiên, “đây là đồng tiền của dân thì PVN có trách nhiệm sử dụng có hiệu quả, trân trọng từng đồng. Chính vì vậy, bị cáo yêu cầu phải thực hiện đúng quy định”. Điều đó thể hiện ở việc PVPower 4 lần đề nghị thì 3 lần bị cáo không giải quyết, một lần thì chỉ đạo tạm ứng theo quy định và PVC không được sử dụng tiền này cho dự án khác ngoài Nhiệt điện Thái Bình 2.
Theo Xuân Lực (Dân Việt)
- Địa điểm vui chơi ngày Quốc Khánh 2/9 tại Nam Định
- Nam Trực: Nguyệt quế song thân giá hàng chục cây vàng
- Vụ Bản: Thôn quê đẹp yên bình trong ngày đầu năm mới
- Than vãn ế khách 2/9, nữ tài xế Grabbike xinh đẹp gây sốt
- Bánh nhãn Hải Hậu – Hương vị ngọt ngào
- Tại sao lại gọi là “phở”?
- Chủ tiệm salon hớt tóc miễn phí cho người nghèo
- Nam Định: Đặc Sắc Làng nghề nón lá Nghĩa Châu
- Một một phụ nữ bị lừa tiền sau khi nhầm tưởng hacker là… chồng!
- Chùm ảnh: Người dân Nam Định “khát điện” sau bão số 1
- Khám phá Việt Nam – Chùa Cổ Lễ Nam Định
- Làng cổ Nam Định đánh chuông đón Năm mới
- Luồng Lạch Giang (Nam Định): Cửa biển giải cứu ‘tàu chết’ lớn nhất miền Bắc
- Vụ “Cưỡng đoạt tài sản” tại Trực Ninh, Nam Định: Còn sót người, lọt tội?
- Nam Định: Thiếu niên 17 tuổi bị nát bàn tay vì điện thoại phát nổ
- Nam Định: Xe máy đâm trực diện xe khách, 2 nam thanh niên tử vong
- BV đa khoa tỉnh Nam Định bao che cho sai phạm của bác sĩ?
- Nam Định:Hàng nghìn công nhân bỏ cơm vì thức ăn có dòi
- Nguyễn Thị Huyền: ‘Tôi may mắn khi nhiều người thương mình’
- 10 Món ăn nổi tiếng tại Thành Nam nhắc đến là thèm.
- Trực Chính – Trực Ninh: Ngán ngẩm mỗi khi đi qua ‘con đường đau khổ
- Huyện Hải Hậu: Dấu ấn 30 năm đổi mới