Nam Định 12 tháng - Fly Away

Nam Định 12 tháng – Fly Away


Nam định ngày tháng giêng khi đền trần hương mùi khói
gió cuốn bao lời ca anh bay vang cả đồi núi
Để anh đưa em qua viềng nam giang hay phủ dầy
Hãy cứ để vườn cây xanh vì có anh mà lấp đầy

Nam định ngày tháng hai khi thời gian không ngừng lại
Hải Thịnh biển vẫn xanh vì điều đó có gì sai
Sông đào kia vẫn chảy như lòng anh vẫn đợi hoài
Mong em hãy về đây đừng để sóng vỗ mệt nhoài

Nam định ngày tháng ba nước trong xanh khoảng trời lạ
nắng về trên ô cửa anh muốn ôm cả trời hạ
Lung linh màu nắng vàng chiếu tô điểm cả thiên trường
Không cầu kỳ không hoa mỹ chỉ muốn nói là khiêm nhường

Nam định ngày tháng tư liệu em còn nhớ mọi thứ
Khi anh về quê nam trực đã gửi trọn những tâm tư

Nam định ngày tháng năm như ngày rằm anh thương kể
Trăng về qua lối nhỏ rợp bóng chiếu cả một đường đê
Chùa cổ lễ huyện trực ninh vẫn là nơi anh thường về
Nét cổ kinh và trang nghiêm của những con người vẫn thân thương thế

Nam định ngày tháng sáu khi cái nắng hè qua mau
Của một thời cuối học sinh khi bút mực kia phai màu
Máy dệt cũng chẳng vang những âm thanh của ngày cũ
khi Tiếng trống sân trường kia đang im lặng đợi mùa thu

Nam định ngày tháng bảy khi bông lúa nhảy trên đồng
Phù long đất trồng hoa luôn ngát hương thơm của cúc hồng
Đồ gỗ thì la xuyên ngoài ý yên còn đúc đồng
Em còn ngại ngùng điều chi tựa vai anh mà rúc lòng

Nam định ngày tháng tám cho nhật kí này sang trang
Xuân Thuỷ nét mộng mơ cho chim bay thắng cánh hàng
Phố thị kia tấp nập nhưng chẳng có người anh mơ
Khi đời anh thêm tuổi mới đón em về làm nàng thơ

Nam định ngày tháng chín khi anh nói em chẳng tin
Có một phút giây nào đó anh chỉ muốn mình lặng im
Được ngồi cạnh bên em ở một nơi chẳng ai tìm
Lắng em hơi em thở được thấu hiều cả trái tim

Nam định ngày tháng mười em thầm cười anh đưa lối
Em dạo qua đò quan về nhà anh trời chưa tối
em về đi thật chậm bước chân anh cũng chẳng vội
Cầm chặt đôi tay này khi con tim đập chưa thôi

Nam định tháng mười một còn điều gì anh chưa nói
Anh ôm chặt em vào lòng còn con đường nào chưa tới
con phố nào chưa tên có cơn mưa nào rơi vội
vì có anh ở bên có nỗi buồn nào chưa nguôi

Nam định tháng mười hai anh mong em sẽ ở lại
Mình cùng làm lễ vu quy được gặp em mỗi sớm mai
Sánh bước ở bên nhau dẫu con đường kia có dài
Em cứ tin ở anh vì điều đó chắc chẳng sai


TOP