Các ông Bình, Tài và cấp dưới bị cáo buộc lạm quyền để giao đất công vô thời hạn cho nhiều hộ dân ở Nam Định.
Theo bản án ngày 13/11 của TAND tỉnh Nam Định, năm 2003, do cần kinh phí xây dựng thêm các phòng học, dồn trường về một khu vực, ông Hoàng Tiến Bình (chủ tịch xã Yên Thắng) tổ chức các cuộc họp bàn việc bán đất của xã này.
Sau đó, ông Bình đã báo cáo thường trực Đảng ủy xã xin ý kiến. Tại kỳ họp thứ tám, Hội đồng nhân dân xã Yên Thắng ngày 24/1/2003, do ông Nguyễn Trọng Tài (Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã) chủ trì, đã thông qua nghị quyết bán, thanh lý đất trụ sở cũ của UBND xã tại thôn Trại Đường.
Được HĐND xã thông qua, ông Bình chỉ đạo Nguyễn Văn Đăng, Phan Đình Chính cùng là phó chủ tịch xã, Nguyễn Tiến Chức (cán bộ địa chính xã) đo đạc, xây dựng phương án để bán thanh lý khu đất này.
Từ tháng 4/2004 đến tháng 10/2004, ông Bình đã chỉ đạo giao hơn 1.300 m2 đất cho 11 hộ dân, thời hạn lâu dài, thu tiền một lần tổng số 305 triệu đồng.
Số tiền này được dùng xây dựng các công trình phúc lợi của xã. Hiện đã có bốn hộ dân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nhóm nguyên cán bộ xã Yên Thắng tại phiên tòa sơ thẩm.
Ngoài ra, tháng 11/2004, ông Bình cùng cấp dưới họp về việc giao đất cho bảy hộ dân tại bãi sông Sắt (đất công ích do xã quản lý) thuộc thôn Đồng Quang, để tăng ngân sách cho địa phương. Ông Bình tiếp tục giao cho ba cấp dưới đo đạc số diện tích đất hơn 30.000 m2. Đầu năm 2005, nhóm cán bộ này đã giao cho bảy hộ dân, thu 196 triệu đồng.
Số tiền trên được dùng hết vào xây dựng các công trình phúc lợi. Đến này khu đất này đã có ba hộ dân xây nhà kiên cố.
Tòa cho rằng, các ông Bình, Tài, Chức, Chính, Đăng đã phạm vào tội Lạm quyền trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại cho Nhà nước tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng.
Sau một ngày xét xử, tối muộn cùng ngày, tòa đã tuyên phạt ông Bình sáu năm sáu tháng tù. Bốn bị cáo Tài, Chức, Chính, Đăng nhận từ năm đến sáu năm tù.
Theo (vnexpress.net/)
- Chuỗi cà phê dạo số 1 Hà Nội của anh nông dân Nam Định
- Cô gái xương thủy tinh 27 tuổi, nặng 15kg và hành trình hơn 10 năm dạy học miễn phí
- Xôi Xíu Nam Định – Hương vị quê nhà
- Giao Thủy: Bảo tàng Đồng quê-lưu giữ hồn quê Bắc Bộ
- Màn rước dâu đặc biệt mùa mưa lũ của cặp đôi 9X Nam Định gây sốt
- Gạo tám Hải Hậu Nam Định
- Những mâm cỗ quê giản dị nhưng cứ đăng lên mạng là hút ‘nghìn like’ vì ai cũng thèm

-
Hiệu trưởng Đại học dân lập tự ý tuyển sinh cao học
-
90% diện tích nông nghiệp tại Nam Định có nguy cơ mất trắng
-
Lừa đảo gần 40 tỷ đồng, nguyên Kế toán trưởng lĩnh án chung thân
-
Mật lệnh phá án và phi vụ săn bắt giang hồ kinh điển tại Nam Định
-
Chủ hụi thành con nợ khi hàng chục hội viên mất tích bí ẩn
-
Chiêm ngưỡng tượng Phật bằng đồng 150 tấn lớn nhất Việt Nam
-
LeadViet truyền thông sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh Nam Định
-
Nam Định: Cá chết nổi trắng một góc hồ Truyền Thống
-
Nam Định: Quy định cụ thể về diện tích tối thiểu được phép tách thửa
-
Xem xét thành lập thêm thị trấn mới thuộc huyện Trực Ninh, Nam Định
-
Đi thăm bạn trai, 2 cô gái trẻ bị bắt giữ để bán cho quán karaoke
-
Cùng bạn tổ chức sinh nhật trên cầu lúc nửa đêm: Cô gái bất ngờ nhảy xuống sông tự tử
-
Bảo tàng Nam Định ‘mở chợ’ cổ vật
-
Nam Định: Làm cơm cháy ngon từ xôi nếp thừa
-
Nam Định: Đẩy mạnh công tác truyền thông an toàn thực phẩm
