Khoảng 2 đến 3 năm trở lại đây, hàng nghìn người dân sống tại xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định phải sử dụng nguồn nước sinh hoạt không đảm bảo vệ sinh.
![](https://nguoinamdinh.net/wp-content/uploads/2017/08/1-182.jpg)
Nguồn nước chuyển màu và có mùi hôi, tanh.
Theo phản ánh của người dân, thời gian đầu khi mới xây dựng trạm xử lý nước sạch thì nước rất trong, nhưng từ 2 đến 3 năm trở lại đây nước chuyển màu và không có mùi clo như trước. Nhiều hôm xả đến chậu thứ 3 nhưng nước vẫn còn đen, để một lúc lắng xuống thì nước có rất nhiều cặn, thậm chí còn nhìn thấy cả bọ gậy bơi trong nước.
Chị Đinh Thị Trâm, người dân xóm Bắc Phong cho biết: Nguồn nước ở đây bẩn lắm, tắm thì rất là ngứa, có con lăng quăng, nhiều hôm vặn nước từ buổi tối mà sáng hôm sau nước vẫn có mùi hôi thối.
Chị Bùi Thị Phúc ở xóm Chùa, xã Yên Ninh bức xúc nói, nước tại xóm nhà tôi ở cuối nguồn có lúc 1 tuần mới có, có lúc 1 tháng mới có một lần, khi xả ra thì dòng nước đầu tiên là màu xanh và rất hôi tanh, nhiều khi có cả rêu. Thời gian gần đây gia đình tôi phải dùng nước mưa chứ không dám dùng nước máy nữa.
Người dân xã Yên Ninh đang phải mua nước sạch sinh hoạt với giá 4.500 đồng/khối, vì nguồn nước ngày càng bị ô nhiễm nên đa số các hộ dân trong xã từ lâu không dám sử dụng nước trực tiếp từ đường ống, gia đình nào cũng phải xây bể, sau đó để lắng lại mới dám dùng. Người dân trong xã còn bức xúc cho rằng Trạm xử lý nước sinh hoạt đã bơm nước sông lên để bán cho dân chứ không phải là đưa nước sạch về cho dân. “Chúng tôi muốn có nước sạch sử dụng để đảm bảo sức khỏe, còn nước như thế này cũng với giá tiền như vậy chúng tôi không hài lòng”- chị Đinh Thị Trâm bức xúc nói.
Trạm xử lý nước sinh hoạt xã Yên Ninh được đưa vào sử dụng từ năm 2004 do Ủy ban nhân xã Yên Ninh quản lý, hiện nay có khoảng gần 3.500 hộ dân trong xã đang sử dụng. Vị trí lấy nước của Trạm xử lý nước sạch xã Yên Ninh nằm trên dòng sông Sắt tiếp giáp với nhiều làng nghề truyền thống như đồ gỗ, mây tre đan xuất khẩu, đúc đồng… Trên mặt sông có nhiều loại rác thải, nước đục ngầu, nhiều khúc sông nước có màu đen, đây được xác định là nguyên nhân chính dẫn làm ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt cấp cho người dân toàn xã.
Ông Nguyễn Công Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Ninh cho biết: do nhà máy đã làm từ năm 2004 nên hệ thống ống cũng xuống cấp trong khi dân thì nhu cầu cao dẫn đến việc nhà máy không thể đáp ứng được. Để khắc phục tình trạng trên, trước mắt xã sẽ tìm cách để giảm tình trạng nguồn nước bị ô nhiễm còn về lâu dài xã đã làm tờ trình lên huyện Ý Yên và Trung tâm nước sạch tỉnh Nam Định xin đấu nối với nhà máy nước tại xã khác và lấy nguồn nước từ sông Đào, vì hiện nay nước sông Sắt đã ngày càng cạn kiệt do bị ô nhiễm nghiêm trọng.
Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh của người dân Yên Ninh hiện nay là hết sức cấp bách, các cấp chính quyền cần nhanh chóng có những biện pháp nhằm cải thiện nguồn nước sinh hoạt để đảm bảo sức khỏe cho người dân.
Công Luật (TTXVN)
- Cô dâu Nam Định: Sau đám cưới, bạn bè mới biết là tiểu thư nhà giàu
- Nam Định: “Hot girl dao kéo” lúng liếng trong 6 tà áo dài rực rỡ
- Mèo nặng 20kg ở Nam Định, trả 120 triệu đồng không bán
- Top 10 Điểm du lịch văn hóa tâm linh nổi tiếng ở Nam Định
- Bạn thân điển trai dự đám cưới tiểu thư 200 cây vàng ở Nam Định choáng vì được quá nhiều cô gái lạ kết bạn
- Chỉ 100k, 9X Nam Định gợi ý mâm cơm cả tuần đuề huề, chồng phải bảo “vợ nấu ít thôi”
- Những màn “hóa thiên nga” ngốn tiền tỷ của những hotgirl Nam Định
-
Vụ đánh bạc tại Nam Định: Mâu thuẫn giữa lời nói của Trưởng Công an huyện Giao Thủy và nhân chứng
-
Bao giờ ông Sỹ hết vận đen?
-
Nam Định: Bắt 4 đối tượng chuyên lừa bán các cô gái vào động mại dâm
-
Nam Định: Phát hiện sử dụng tài liệu, 2 thí sinh bị đình chỉ thi
-
Một một phụ nữ bị lừa tiền sau khi nhầm tưởng hacker là… chồng!
-
Nữ sinh lớp 10 mất tích bí ẩn khi đi tập văn nghệ đã tử vong dưới sông
-
Cứu hộ cá thể gấu chó tại Nam Định
-
Công an tỉnh Nam Định: Chặt đứt “vòi bạch tuộc” tín dụng đen
-
Chuẩn bị xét xử vụ tổ chức đánh bạc khủng: Ông Phan Văn Vĩnh và vết trượt chôn vùi một đời lừng danh
-
Ý Yên (Nam Định): Cổng làng nằm trên đường, vì sao bị coi xâm phạm di tích?
-
Cô gái quê Nam Định mất tích bí ẩn sau khi đưa bạn trai ra sân bay, 5 ngày sau phát hiện thi thể dưới sông Hồng
-
Ý Yên Nam Định: Xe công nông rầm rầm hoạt động, cán chết người
-
Nam Định: Thiếu nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe tải
-
Nghi vấn bé gái trầm cảm bị lừa làm việc tại bãi tắm Quất Lâm
-
Nam Định thuộc Top những nhà thờ đẹp nhất Việt Nam