Trưa 23.4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Nam Định đã bắt giữ một xe tải chở khoảng 600 kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc…
Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Nam Định, khi nhận được tin báo có một lượng nội tạng lớn thường chuyển về Nam Định để tiêu thụ, đơn vị này đã theo dõi ở các chợ, điểm bán thực phẩm tại thành phố Nam Định.
Lúc 11 giờ 30 phút ngày 23.4, đơn vị kể trên đã kiểm tra xe tải BKS 18C – 00376 do lái xe Lâm Quang Triệu (51 tuổi, trú tại 23D/55 đường Trường Chinh, thành phố Nam Định) điều khiển, phát hiện trên xe vận chuyển 8 bao tải nội tạng động vật và chân, cánh gà với tổng trọng lượng khoảng 600 kg. Lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng này.

Tại cơ quan công an, lái xe Lâm Quang Triệu khai nhận vận chuyển thuê số hàng trên cho 1 người từ Thái Bình không rõ tên tuổi, địa chỉ về Nam Định tiêu thụ với tiền công 150.000 đồng. Khi về đến thành phố Nam Định thì bị tổ công tác phát hiện, bắt giữ tại khu vực phường Lộc Hạ.
Chiều nay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường đã đưa phương tiện, lái xe và số hàng nói trên về cơ quan công an để tiếp tục xác minh làm rõ, đồng thời tiêu hủy số nội tạng này.
Nguồn: Thanhnien.vn

-
Nam Định: Băng qua đường quốc lộ, một người bị cuốn vào gầm xe
-
Nam Định: 17 năm chạy chữa vô sinh, cặp vợ chồng sát tuổi 40 vẫn quyết tâm làm cha mẹ
-
Bún chả Nam Định
-
Đi tìm con trốn nhà đi chơi, bị dân vây giữ vì nghi bắt cóc trẻ em
-
Nam Định: Mất lái, xe tải “phi” thẳng vào nhà dân
-
Đưa con gái đi khám, người đàn ông hành hung bác sĩ vì ‘không nhiệt tình’
-
Nữ sinh lớp 6 mất tích khi đi học ở Nam Định đã trở về nhà
-
Nam Định: Xôn xao vụ vỡ nợ khoảng 50 tỷ đồng
-
Lễ hội đền Trần xuân Bính Thân 2016 sẽ được phát ấn sớm hơn mọi năm
-
Nam Định ban hành Công điện khẩn về phòng, chống bão số 2
-
Xe đầu kéo chạy lùi, tông chết cô gái quê Nam Định trên đại lộ Thăng Long
-
Nam Định: Hỗ trợ nông dân 874 tấn hạt giống khôi phục sản xuất sau bão
-
Thiếu nữ 14 tuổi ở Nam Định bỏ nhà đi đã quay trở về
-
Nguyễn Thị Huyền: ‘Tôi may mắn khi nhiều người thương mình’
-
Vụ đòi nợ 1.000 chỉ vàng, vợ chồng thương binh tiếp tục kêu cứu

