Lợi dụng các mối quan hệ thân quen, mẹ con bà Đặng Thị Sim đã vay được hàng chục tỷ đồng với nhiều lý do khác nhau rồi sau đó cắt đứt liên lạc khiến nhiều người như ngồi trên đống lửa.
Hàng loạt tiểu thương tại chợ Rồng, TP Nam Định đang đứng ngồi trên đống lửa khi mẹ con bà Đặng Thị Sim và Đặng Thị Huyền, trú tại Mỹ Hưng, Mỹ Lộc, Nam Định vay hàng chục tỷ đồng của người dân rồi bỗng chốc… mất tích.
Theo tin tức phản ánh từ người dân cho biết, bà Sim và người con đã lợi dụng mối quan hệ bạn bè thân quen làm ăn với nhau hàng chục năm nay với các tiểu thương nên đã vay được hàng chục tỷ đồng. Bằng nhiều lý do như mượn tiền làm ăn, buôn bán, lúc mua đất, mua nhà, lúc chạy việc cho con, bà Sim đã vay người dân từ vài trăm triệu đồng đến vài tỷ đồng. Thậm chí người thân trong gia đình cũng tin tưởng cho vay.
Tuy nhiên, 1 tháng nay mẹ con bà Sim đã đi khỏi địa phương, tắt máy không liên lạc khiến nhiều người như ngồi trên đống lửa. Đến lúc này nhiều người dân mới biết mình bị mắc lừa và mất trắng hàng chục tỷ đồng. Nhiều người dân bức xúc đến nhà bà Sim để nói chuyện, nhưng gia đình bà Sim đã chuyển đi nơi khác, gọi điện không liên lạc được.
Chị Nguyễn Thị H., một tiểu thương chợ Rồng, TP Nam Đinh cho hay: “Lấy lý do là mua đất Hà Nội thiếu tiền, bà Sim đã vay của gia đình tôi khoảng hơn 3 tỷ đồng, sau đó còn nhờ tôi vay thêm người quen họ hàng cho bà Sim mấy tỷ đồng nữa. Giờ tiền mất, người thì bỏ trốn, gia đình tôi không biết phải làm sao”.
Cùng chung cảnh ngộ với chị H., rất nhiều người dân ở Mỹ Lộc, Nam Định đã nhẹ dạ, cả tin mang hết tiền trong nhà cho mẹ con bà Sim vay mượn. Theo tìm hiểu của phóng viên, nhiều người thân, họ hàng nhà bà Sim cũng bị lợi dụng lòng tin để cho bà Sim vay mượn. Có người vì nể giấu gia đình cho mẹ con bà Sim vay với số tiền lớn, ước tính con số thiệt hại phải lên tới 40-50 tỷ đồng.
Nguồn tin từ công an huyện Mỹ Lộc cho biết, đã tiếp nhận đơn tố cáo của người dân về vụ việc trên và đang tích cực điều tra. Tuy nhiên, do vụ việc này khá phức tạp nên thời gian điều tra có thể phải kéo dài. Công an huyện Mỹ Lộc khuyến khích những người bị hại tiếp tục gửi đơn tố cáo để có nhiều thông tin làm rõ sự việc.
- Nhà Thờ Đổ Nam Định Qua Flycam
- Nhà thờ Giáo xứ Cát Xuyên – Xuân Trường Nam Định
- Bộ ảnh kỷ yếu tái hiện thời bao cấp CHẤT LỪ của học sinh Nam Định, ai xem cũng phải trầm trồ
- Nghĩa Hưng: Lận đận những đứa trẻ mưu sinh trên biển
- Chợ Viềng – Tại sao lại có cái tên “Viềng”?
- Kẹo Sìu Châu – Văn Hóa Ẩm Thực Việt
- Nữ sinh Nam Định sở hữu nụ cười răng khểnh rất đáng yêu

-
Quất Lâm được nâng cấp lên thị xã
-
Cứu 6 thuyền viên Nam Định gặp nạn do ảnh hưởng của siêu bão Kammuri
-
Gần 1/3 diện tích của Thái Bình và Nam Định có thể bị nhấn chìm do nước biển dâng
-
Khó xử lý đối tượng giang hồ khoe ‘của quý’ tại trạm BOT
-
Nam Định: Vườn Quốc gia Xuân Thủy đang kêu cứu
-
Bà và mẹ mất trên đường đi khám bệnh: Bé gái 6 tuổi đau đớn trên giường bệnh
-
Nam Định của tôi…
-
Vị Trưởng phòng ‘say nắng’, ‘đền’ 500 triệu qua lời kể của nhân tình
-
Nam Định: Người đàn ông dùng gậy tấn công CSGT
-
Nam Định: Lá thư lạ lùng cùng bé trai 6 tháng tuổi trong thùng giấy
-
Công an thông tin về vụ 2 kẻ bịt mặt xông vào truy sát chém thanh niên Nam Định
-
Hải Hậu: Hạt Muối Quê Tôi Bước Vào Trong Thơ Ca
-
Nam Định: Nhập nhèm đất, đá dự phòng sự cố vỡ đê
-
Công ty DV-KD và quản lý chợ Nam Định trả lương sai?
-
Phạt tù chung thân kế toán trưởng công ty đường sắt về tội lừa đảo

