Người dân đã phát hiện ra nhiều điểm bất thường trong việc quản lý đá hộc dự trữ, dự phòng khi có sự cố vỡ đê.
Dự án cải tạo nâng cấp tuyến đê tả sông Đáy thuộc huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định đã được khởi công cách đây 5 năm và dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm sau. Trong quá trình triển khai dự án này, người dân địa phương đã phát hiện ra nhiều điểm bất thường trong việc quản lý đá hộc dự trữ, dự phòng khi có sự cố vỡ đê. Sự việc được nhiều người dân quan tâm, bởi thời điểm này đang là cao điểm mùa mưa bão.
Dự án này có tổng mức đầu tư là hơn 400 tỷ đồng với chiều dài 22km đê. Công ty CP xây dựng hạ tầng Đại Phong là nhà thầu thi công. Trong quá trình triển khai dự án, đơn vị thi công sẽ phải thực hiện việc di dời khoảng 2.000 khối đá hộc dự phòng từ vị trí cũ sang vị trí mới. Và đây là khu vực tập kết hơn 1.000 khối đá hộc dự trữ, được xếp chạy dọc theo đê. Nhưng theo người dân địa phương, đống đá này chỉ có vỏ là đá còn ruột là toàn đất. Do vậy, khối lượng thực của những đống đá này hiện là một ẩn số.
Khi được hỏi về việc xếp đá dự trữ như hiện nay có phù hợp với quy định hay không và vì sao lại phải xếp theo kiểu “vỏ là đá – ruột là đất” thì các bên liên quan đã đưa ra những lý giải theo cách riêng của mình.
Luật đê điều đã quy định rất rõ về các hành vi bị cấm liên quan đến đất đá dự trữ phục vụ cho công tác phòng chống lụt bão và bảo vệ đê điều. Nhưng đá dự trữ được xếp như hiện nay thì thật khó để xác định chính xác khối lượng thật và khi xảy ra sự cố, sẽ không có đủ số lượng đá dự phòng để ứng phó. Trước những diễn biến bất thường của thời tiết, thời gian qua, những quan ngại của người dân về sự an toàn của tuyến đê xung yếu này hoàn toàn có cơ sở và cần được quan tâm làm rõ.
Theo: Vtv.vn
- Thiếu nữ Nam Định rạng rỡ khoe sắc xuân
- Mâm cơm bề bề, tôm giá 33.000 khiến chị em tranh cãi nảy lửa
- Nam Định: Vật lạ trong bao tử heo được trả giá hơn 300 triệu đồng
- Cặp đôi bác sĩ rủ nhau vào rừng chụp ảnh cưới cực “dị”
- Nhà thờ Giáo họ Ngọc Tỉnh
- Múa bài bông: Loại hình nghệ thuật độc đáo thời Trần
- Trực Chính – Trực Ninh: Ngán ngẩm mỗi khi đi qua ‘con đường đau khổ
- Nhà thờ Giáo xứ Phong Lộc – Nam Phong – Nam Trực – Nam Định
- Ẩm thực mẹt quán giữa lòng Thành Nam
- Màn cầu hôn lãng mạn tại Trung Tâm Thành Phố Nam Định
- Ý Yên: Những báu vật nơi phế tích Chương Sơn
- Vụ Trưởng phòng điều dưỡng xinh đẹp bị bắt: Diễn biến mới
- Phòng Công Thương huyện ký thay đổi lộ trình xe khách “giúp” cấp trên
- Kẻ đánh vợ hờ mang bầu tử vong từng có hai tiền án
- Trực Ninh: Chặt đứt ngón tay người khác chỉ bị án treo
- Làm rõ đoàn xe quá khổ “khủng” lọt trạm cân ở Nam Định
- Chuyện chưa biết về hành trình truy bắt hung thủ sát hại bạn gái ở chung cư cao cấp
- Nam Định: Tiếp sức mùa thi 2016 – Tổng kết ngày đầu ra quân
- Cứu nạn thành công sáu ngư dân Nam Định gặp nạn trên biển
- Kiều nữ Nam Định lột xác thành bà trùm ma túy chỉ vì khoái spa !
- Tân Hiệp Phát có “gọt chân cho vừa giày”?
- Nam Định: Cá chết nổi trắng một góc hồ Truyền Thống