Nhà vô địch 400 m rào nữ cho biết cô rất may mắn khi những lúc khó khăn đã có những người yêu thương, đùm bọc. Đó là động lực để cô trở lại mạnh mẽ tại SEA Games 29.
Tối 22/8, Nguyễn Thị Huyền đã xuất sắc giành HCV đồng thời vượt kỷ lục tại nội dung 400 m rào nữ với thời gian 56 giây 07 (56”07). Cô vượt qua thành tích của chính mình cách đây 2 năm (56”15). Đây là chiến thắng ngọt ngào của VĐV sinh năm 1993 bởi thời gian qua cô thường xuyên bị ngờ vực về phong độ cũng như cuộc sống cá nhân.
“Khi mọi thứ đều muốn dìm tôi xuống, tôi lại càng cố gắng để vươn lên”.
“Không thể có lời nào để diễn tả cảm xúc của tôi lúc này khi giành được HCV. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc sau những gì đã diễn ra với tôi thời gian qua. Tôi có một chút lo lắng trước khi bước vào cuộc thi. Bởi mọi người điều biết một thời gian phong độ của tôi đi xuống, cũng như gặp chấn thương”, Nguyễn Thị Huyền tâm sự sau khi về đích.
VĐV người Nam Định cũng tâm sự muốn chạy đến ôm HLV Vũ Ngọc Lợi sau những gì thầy trò cô đã trải qua. Sau SEA Games 28 (nơi Huyền đoạt 3 HCV), Huyền có chểnh mảnh trong tập luyện. HLV Vũ Ngọc Lợi phải gửi đơn lên Tổng cục TDTT để chỉnh đốn cô học trò. Suốt một thời gian dài sau đó, phong độ của cô đi xuống rất nhiều.
![](https://nguoinamdinh.net/wp-content/uploads/2017/08/1-137.jpg)
HLV Vũ Ngọc Lợi là người đã luôn ở bên để động viên, giúp Nguyễn Thị Huyền vững bước.
Nguyễn Thị Huyền tâm sự cô rất may mắn bởi trong thời gian chuẩn bị cho SEA Games đã nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Đoàn Quân đội cắt cử một VĐV để tập cùng cô. HLV Vũ Ngọc Lợi thậm chí bỏ tiền túi để cô học trò tài năng có đối thủ cọ xát.
![](https://nguoinamdinh.net/wp-content/uploads/2017/08/1-138.jpg)
Nguyễn Thị Huyền đã chứng tỏ nghị lực với màn trở lại xuất sắc.
Nhiệm vụ của Huyền trong những ngày còn lại là phấn đấu bảo vệ thành công tấm HCV 400 m nữ (cá nhân) và 4×400 m tiếp sức. Đó không phải là nhiệm vụ dễ dàng nhưng cô quyết tâm sẽ hoàn thành.
Nguyễn Đăng (từ Malaysia) – Zing.vn
- Nhà thờ gỗ không dùng đinh ở Nam Định
- Tác phẩm dự thi Giải báo chí “Búa liềm vàng”: Gần 40 năm tình nguyện giữ rừng ngập mặn
- Chuyện Trí “lỳ” giờ mới kể
- Bún Giả Cầy Nam Định
- Nam Trực, một vùng đất giàu truyền thống, giàu tiềm năng và đầy triển vọng
- Thơ Nam Định – Trực Ninh quê mình
- Món ngon Nam Định: Bánh cuốn làng Kênh
-
Nam Định: Trường thu tiền sai phải trả lại cho học sinh
-
Trẻ bị lạc đêm Giáng sinh được Công an phường chăm sóc, giúp về với gia đình
-
Chỉ đạo nổi bật: Sắp có tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Nam Định
-
Nam Định cấp bách gia cố đê sông hồng đón bão số 3
-
Xét xử ông Phan Văn Vĩnh ở sân rộng nghìn mét, 200 người tham gia tố tụng
-
Nam Định thiệt hại nặng do bão số 1, một cảnh sát bị thương
-
Kẻ đánh vợ hờ mang bầu tử vong từng có hai tiền án
-
10 món ngon “nhắc là thèm” của thành phố Nam Định
-
Thí sinh Nam Định điểm cao nhất kỳ thi THPT quốc gia
-
Nam Định sắp khai trương siêu thị Co.opmart đầu tiên
-
Giám đốc quê Nam Định cho vay nặng lãi bị bắt tạm giam
-
Giang hồ 9X đâm chết người trong đám cưới ở Nam Định
-
Sắp làm đường cao tốc đi qua 3 tỉnh Nam Định – Ninh Bình – Thái Bình
-
Giới thiệu về nhà thờ Giáo Xứ Đền Thánh Trung Lao
-
Miền Bắc còn rét đến cuối tuần