Xót xa câu nói cuối cùng chỉ có 2 từ của nạn nhân vụ nổ kinh hoàng ở Nam Định

Xót xa câu nói cuối cùng chỉ có 2 từ của nạn nhân vụ nổ kinh hoàng ở Nam Định

Sau khi vụ nổ kinh hoàng xảy ra, mọi người chạy sang thì phát hiện 4 người nằm dưới đất, ghé hỏi thì được Duy nói ‘pháo pháo’ sau đó Duy lịm đi và tử vong.

Căn nhà của ông Nguyễn Văn Thử, nơi xảy ra vụ nổ kinh hoàng khiến 3 người chết, 1 người bị thương (Ảnh Công Phương)

Căn nhà của ông Nguyễn Văn Thử, nơi xảy ra vụ nổ kinh hoàng khiến 3 người chết, 1 người bị thương (Ảnh Công Phương)

Cho đến giờ này, vụ nổ kinh hoàng vào 21h ngày 13/4 tại xóm Thanh Minh, xã Trực Phú, huyện Trực Ninh, Nam Định khiến 4 người thương vong vẫn khiến nhiều người dân nơi đây chưa hết bàng hoàng.

Ngày 14/4, chúng tôi đã đến gia đình ông Nguyễn Văn Thử (SN 1948) để tìm hiểu sự việc. Thất thần bên di ảnh con trai, anh Nguyễn Văn Tĩnh (bố đẻ nạn nhân Trí) kể lại: Sau khi gia đình ăn cơm xong, cháu Trí xin sang nhà ông nội ngay bên cạnh chơi. Đến khoảng 21h, gia đình chuẩn bị đi ngủ thì bất ngờ nghe thấy tiếng nổ kinh hoàng.

Người nhà vẫn chưa hết bàng hoàng khi cùng một lúc mất đi 3 người thân (Ảnh Công Phương)

Người nhà vẫn chưa hết bàng hoàng khi cùng một lúc mất đi 3 người thân (Ảnh Công Phương)

“Nghe thấy tiếng nổ, tôi chạy ngay sang nhà ông nội thì thấy con và các cháu đều nằm ở sân kêu gào thảm thiết. Chỉ ít phút sau, con tôi và 2 người khác đều là anh em ruột nằm bất động, còn Thụy bị thương nặng ở chân. Các cháu đi nhanh quá, mấy anh em nó hay chơi với nhau, quây quần bên nhau vậy mà,…”, anh Tĩnh khóc nấc khi kể lại sự việc.

Bà Nguyễn Thị Mơ, bà nội của cháu Trí và Nam nói, tối hôm xảy ra sự việc bà đang ở nhà hàng xóm, khi về tới nhà thì thấy các cháu nằm đau đớn dưới sân.

“Hôm đó, nếu không đóng cửa, vật liệu nổ bay vào nhà thì cũng không biết như thế nào nữa”, bà Mơ nói trong đau đớn.

“Nghe thấy tiếng nổ, tôi chạy ngay sang nhà ông nội thì thấy con và các cháu đều nằm ở sân kêu gào thảm thiết. Chỉ ít phút sau, con tôi và 2 người khác đều là anh em ruột nằm bất động, còn Thụy bị thương nặng ở chân. Các cháu đi nhanh quá, mấy anh em nó hay chơi với nhau, quây quần bên nhau vậy mà,...”, anh Tĩnh khóc nấc khi kể lại sự việc. Bà Nguyễn Thị Mơ, bà nội của cháu Trí và Nam nói, tối hôm xảy ra sự việc bà đang ở nhà hàng xóm, khi về tới nhà thì thấy các cháu nằm đau đớn dưới sân. “Hôm đó, nếu không đóng cửa, vật liệu nổ bay vào nhà thì cũng không biết như thế nào nữa”, bà Mơ nói trong đau đớn.

“Nghe thấy tiếng nổ, tôi chạy ngay sang nhà ông nội thì thấy con và các cháu đều nằm ở sân kêu gào thảm thiết. Chỉ ít phút sau, con tôi và 2 người khác đều là anh em ruột nằm bất động, còn Thụy bị thương nặng ở chân. Các cháu đi nhanh quá, mấy anh em nó hay chơi với nhau, quây quần bên nhau vậy mà,…”, anh Tĩnh khóc nấc khi kể lại sự việc.
Bà Nguyễn Thị Mơ, bà nội của cháu Trí và Nam nói, tối hôm xảy ra sự việc bà đang ở nhà hàng xóm, khi về tới nhà thì thấy các cháu nằm đau đớn dưới sân.
“Hôm đó, nếu không đóng cửa, vật liệu nổ bay vào nhà thì cũng không biết như thế nào nữa”, bà Mơ nói trong đau đớn.

Cùng trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Mạnh Hùng, chủ tịch UBND xã Trực Phú (huyện Trực Ninh, Nam Định) cho hay, nhà ông ở gần nhà ông Thử nên khi nghe thấy tiếng nổ, ông đã chạy sang nhà ông Thử ngay.

“Khi sang đến nơi, tôi thấy khu vực trước hiên và sân nhà ông Thử có nhiều máu, xung quanh có nhiều mảnh vỡ tung tóe. Một bé tử vong tại chỗ còn 3 người khác bị thương rất nặng”, ông Hùng kể lại.

Ông Hùng cho biết thêm: “Trong 3 người bị thương, có cháu Nam vẫn chạy được vào đến cửa rồi gục xuống bất tỉnh. Lúc này, Duy còn tỉnh nên tôi có hỏi vì sao thì Duy nói “pháo, pháo”. Cháu Duy sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng lồng tử đã bị giãn, cháu tử vong sau đó ít phút”.

Đến 14h ngày 14/4, cả 3 thi thể nạn nhân trong vụ nổ đều đã được gia đình lo xong thủ tục mai táng (Ảnh Công Phương)

Đến 14h ngày 14/4, cả 3 thi thể nạn nhân trong vụ nổ đều đã được gia đình lo xong thủ tục mai táng (Ảnh Công Phương)

Theo quan sát của ông ở hiện trường vụ nổ thì thấy ở phía trên tường có vài vết toác, dưới sân có đoạn ống tuýp sắt phi 21 bị nát đầu và có sợi dây đồng dính vào chân anh Thụy giống với dây của loại pháo phụt sáng.

Trước đó, một cán bộ Công an tỉnh Nam Định cho biết, khoảng 21h ngày 13/4, Nguyễn Văn Duy (SN: 1986, gọi ông Thử là bác ruột) sử dụng thuốc pháo được lấy từ các quả pháo giấy nhồi vào bên trong tuýp sắt nhằm chế tạo thành pháo phụt. Việc chế tạo được Duy thực hiện tại khu vực hiên trước nhà ông Thử.

Lúc này, anh Nguyễn Văn Thụy (con trai ông Thử) cùng 2 cháu trai là Nguyễn Văn Trí (SN: 2007), Nguyễn Văn Nam (SN: 2012, cháu nội ông Thử) đứng xem Duy chế tạo pháo phụt.

Sau đó, Duy đã sử dụng diện để kích nổ quả pháo này gây nên vụ nổ kinh hoàng trên. Hậu quả, Nguyễn Văn Duy và hai cháu Nguyễn Văn Trí, Nguyễn Văn Nam tử vong tại chỗ.

Anh Thụy bị thương nặng ở chân được chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Nam Định, Công an huyện Trực Ninh và các đơn vị chức năng đã tới hiện trường khám nghiệm điều tra làm rõ vụ việc.

Nguyễn Minh

Theo VNM – PL.XH


TOP