Ngồi trong lễ truy điệu của em trai, ông Vũ Văn Trí – anh ruột của cả hung thủ và nạn nhân trong vụ việc đau lòng tại Hải Hậu, Nam Định cho biết: “Đáng lẽ người chết là tôi chứ không phải là T.”.
Liên quan đến nghi án anh trai say xỉn ra tay đâm tử vong em ruột xảy ra vào đêm ngày 25/3 tại xóm 10, xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, nạn nhân được xác định là ông Vũ Quốc T. (SN 1970), nghi phạm trong vụ án là Vũ Văn Hữu (SN 1968) – anh ruột nạn nhân cùng trú tại xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.
Ngay sau khi nhận được thông tin, PV báo Người Đưa Tin đã tìm đến một xóm nhỏ giữa làng quê Nam Định, nơi xảy ra vụ trọng án trên để tìm hiểu thông tin.
Chia sẻ với PV, ông Lưu Văn Tình – Chủ tịch xã Hải Anh, tỉnh Nam Định cho biết: “Khoảng 22h30 ngày 25/3, tại địa bàn xã Hải Anh đã xảy ra một vụ trọng án vô cùng nghiêm trọng khiến 1 người tử vong.
Cụ thể, tối ngày 25/3 trong dòng họ có tổ chức ăn uống cúng cáo yết. Lúc này, đối tượng Vũ Văn Hữu đã uống rượu say và xảy ra xích mích với mọi người xung quanh, đặc biệt là Vũ Văn Trí – trưởng họ đồng thời cũng là anh ruột của Hữu. Sau đó, Hữu được mọi người can ngăn và đi về nhà nghỉ ngơi.
Tuy nhiên khi về nhà, Hữu đã lấy con dao ra mài sắc sau đó cầm sang nhà T. để “xử lý”. Thấy chồng mai dao cầm sang nhà em trai mình là ông T., bà Vũ Thị Hoa, vợ đối tượng Hữu đã điện thoại sang cho bà H. (vợ ông T.) thông báo và yêu cầu không để ai ra gặp Hữu.
Cũng vào khoảng thời gian này, ông T. đang ở trong nhà thì thấy có người gọi ở ngoài nên đã ra mở cổng. Vừa mở cổng thì đối tượng Hữu bất ngờ rút dao đâm vào vùng bụng khiến ông T. gục tại chỗ. Nạn nhân sau đó tử vong trên đường đưa đi bệnh viện cấp cứu”.
Được biết, trong cuộc họp dòng họ, do không đồng ý với quyết định về việc xử lý phần đất của gia đình nên Vũ Văn Hữu đã gây gổ, xúc phạm trưởng họ là ông Trí. Sau khi được mọi người khuyên ngăn, Hữu quyết định về nhà cầm theo chiếc dao di chuyển sang nhà ông T. và xảy ra vụ việc trên.
Ngồi ở một góc sân nơi gia đình đang tổ chức lễ truy điệu cho ông Vũ Quốc T., ông Trí vừa khóc vừa nói: “Đáng lẽ ra người chết là tôi chứ không phải là T., do hôm qua tôi và Hữu có xảy ra xích mích nên Hữu mới cầm dao sang để tấn công tôi. Ngờ đâu lúc đó, T. lại ra mở cổng, trời đã tối lại không có đèn nên mới bị đâm nhầm”.
Đối tượng Hữu sau đó đã bị cơ quan chức năng bắt giữ. Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.
Theo Người Đưa Tin
- Làng xưa Nam Định – P.3
- Bà mẹ Nam Định bật mí cách giảm 15kg chỉ trong 30 ngày
- Nam Định – Một trong 34 nền văn hóa tiêu biểu của thế giới
- Nam Định:Thăm khu vườn Thiên chúa độc nhất vô nhị Việt Nam
- Chùa Keo – quê hương tôi..
- Chợ Viềng Nam Định năm có một phiên
- Đi tìm những cô gái “bí ẩn” trên tờ tiền 2000 đồng
- Nộm rau câu Nam Định
- Nhân mùa Giáng sinh: Ngắm vẻ đẹp những nhà thờ Nam Định
- Giòn thơm bánh nhãn Nam Định
- Nam Định điều động, bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Sở
- Nam Định: “Lộ diện” những vi phạm tại Trung tâm Y tế huyện Nam Trực?
- Bánh dày và giò nạc gây ngộ độc tập thể ở Nam Định
- Ý Yên: Khởi tố vụ chém hàng xóm vỡ xương hàm vì giằng micro hát đám cưới
- Nam Định: Dân kiên quyết yêu cầu Công ty đốt dầu phải di dời
- Tập đoàn Hương Sen trao quà ngày tựu trường tại Nam Định
- Tuyệt đẹp với cung phượt nhà thờ đổ tại Nam Định
- Quán phở 12 năm bán “rẻ như cho” 5.000 đồng/bát – Mỗi ngày bán hơn 100kg bánh phở vẫn quyết không tăng giá
- Chìm tàu chở hơn 1.000 tấn xi-măng ở Nam Định
- Nam Định chủ động hộ đê ứng phó bão số 2
- Ý Yên: Những báu vật nơi phế tích Chương Sơn
- Về Nam Định ăn bánh gai Bà Thi ngon nức tiếng