Hiệu trưởng trường Đại học dân lập Lương Thế Vinh đã tự ý tuyển sinh cao học mà không thông qua hội đồng nhà trường cho đến sát ngày thi giáo viên mới biết thông tin.
Theo thông tin từ Dân trí, Thanh niên, Hiệu trưởng trường Đại học dân lập Lương Thế Vinh (Nam Định) đã tự ý tổ chức kỳ thi cao học cho 61 thí sinh ở TPHCM và Bình Dương mà không hề ai biết. Cho đến khi ngày đã cận kề, hội đồng quản trị của trường mới biết thông tin về sự xuất hiện của kỳ thi này.
Nói về vấn đề này, ông Trương Đức Huy, Chủ tịch HĐQT nhà trường cho biết trên báo Thanh niên: “Đến sáng 23.12, tôi mới nghe thông tin về việc này nên gọi Viện trưởng Viện đào tạo đại học và sau đại học là anh Trần Văn Đẩu lên hỏi, anh Đẩu nói không biết gì. Hỏi kế toán trưởng là anh Trương Quốc Doanh cũng không biết gì. Hỏi tiếp thì cán bộ, nhân viên cả trường không ai biết. Tôi điện cho anh Nguyễn Văn Hùng là hiệu trưởng thì anh Hùng nói có việc sẽ thi tuyển cao học chính quy như vậy. Tôi hỏi tuyển thế nào, dạy ở đâu, liên kết với ai thì anh Hùng không trả lời được, chỉ nói sẽ báo cáo sau”.
Cũng theo ông Huy, Hội đồng quản trị nhà trường cũng đã có cuộc họp để bàn về vấn đề này và yêu cầu hiệu trưởng báo cáo sự việc. Việc tổ chức thi cao học cho các thí sinh đăng ký sẽ được tiếp tục. Căn cứ theo kết quả nếu ai đỗ có thể tiếp tục ở lại học và nếu ai không đỗ thì nhà trường sẽ làm thủ tục chuyển họ vào TPHCM học.
Ông Huy cho biết thêm: “Chúng tôi cũng thống nhất với một số trường họ đào tạo thạc sỹ mà có chuyên ngành giống trường tôi. Vấn đề này chúng tôi đã giải quyết rồi, mọi vấn đề trở nên bình thường, chúng tôi cũng rất cẩn thận điện lên Bộ rồi” – Dân trí dẫn lời.
Được biết, kỳ thi cao học dự kiến được tổ chứcvào ngày 26 và 27/12. Trước đó đã có 61 thí sinh (24 thí sinh ở TP.HCM và 37 thí sinh ở tỉnh Bình Dương) đăng ký tham gia thi tuyển cao học tại Trường đại học dân lập Lương Thế Vinh đã được đặt vé máy bay, sẽ có mặt tại Nam Định vào chiều ngày 25.12 để nhận phòng và tham gia kỳ thi tuyển cao học vào trường này vào ngày 26, 27.12.
Hạ Vân (tổng hợp)
- Nhìn mẹ Sun HT U60 vẫn chơi Instagram tạo dáng như hot teen
- Chuỗi cà phê dạo số 1 Hà Nội của anh nông dân Nam Định
- Nam Định: Hồi kết của một lời nguyền ‘độc địa’ từ tranh chấp dòng sông
- Chàng sinh viên quê Nam Định sáng lập 2 doanh nghiệp về công nghệ thực tế ảo
- Ai cũng muốn về Nam Định nhìn những công trình kiến trúc du lịch đẹp hàng đầu Việt Nam
- Nam Định: Không khí rộn ràng của làng làm đèn ông sao Báo Đáp
- Cậu học sinh Nam Định chế ô tô chạy bằng năng lượng mặt trời chở được 12 người
- Chùa Đại Bi – Nam Định
- Thầy cúng truy sát cả nhà hàng xóm ở Nam Định đã tử vong
- Nghĩa Hưng (Nam Định): Rừng mới trồng chắn sóng ven biển Nam Cồn Xanh chết hàng loạt
- Nam Định: Người dân hốt hoảng phát hiện cụ ông tử vong dưới mương nước
- Cột điện đổ hàng loạt tại Nam Định: Chẳng ai nhận trách nhiệm?!
- Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng dự Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Trường THPT Ngô Quyền (Nam Định)
- Phá đường dây thuốc lắc “khủng” từ Hải Phòng về Nam Định
- Di Tích Lịch Sử Văn Hóa Quốc Gia : Phủ Quảng Cung
- Từ đĩa bánh cuốn Nam Định
- Lật tẩy chân dung nam thanh niên ngất xỉu ‘xuyên Việt’ nhiều năm liền chưa tìm được đường về quê, giả khuyết tật lừa người
- Làng nghề đúc đồng Ý Yên – Nam Định
- Nam Định: Vụ “Công an bắt đánh bạc” – Cơ quan điều tra truy nã người không bỏ trốn?
- Một ngày ở làng nghề đúc tượng đồng “Hưng Đạo Đại Vương”
- Bé gái bị bỏ rơi ở Nam Định: ‘Phải có lý do rất đặc biệt mới bỏ con’
- Nam Định: Tâm sự của cô dâu được kéo xuồng trong ngày cưới