Ngày trước, khi chưa được nhiều khách du lịch ưa chuộng như bây giờ, con tôm thuyền dường như chỉ có giá trị với đám trẻ con vùng biển chúng tôi.
Mỗi sớm mỗi chiều, theo chân mẹ ra bến cá đón thuyền của các bố, các anh đi đánh lưới về, bao giờ lũ trẻ cũng mang theo những chiếc chai nhựa để đựng tôm thuyền. Mỗi mẻ lưới kéo lên, giữa những cá, tôm nhảy nhót, lao xao là những chú tôm thuyền có đôi càng nghều ngào như bọ ngựa. Người lớn chẳng mấy mặn mà với tôm thuyền, vì bán chẳng được giá; đôi càng sắc lẻm của chúng lại hay làm rách lưới nên chúng thường được đổ lên bãi cùng với lũ cá lẹp khi giũ lưới. Riêng với bọn trẻ con thì tôm thuyền vừa có thể chơi, vừa ăn rất ngon nên đứa nào cũng thích. Những con tôm thuyền có nhiều đốt, bao bọc toàn thân bằng lớp vỏ bảo vệ rất cứng, nếu không biết cách bắt, chúng nhảy bật lên làm lũ trẻ bị rách tay. Chúng tôi phải lựa tóm lấy chỗ thắt vào giữa đầu và thân con tôm thuyền rồi nhanh tay cho vào chai nhựa khi chúng chưa kịp giương càng tự vệ. Về nhà, cả bọn chọn ra những con tôm thuyền thân xanh óng, trong vắt còn đang búng tanh tách thả vào chậu cho thi chọi với nhau. Cứ nhìn chúng khua múa đôi càng và bơi bơi đôi hàng chân như chân rết mà có thể ngồi bên nhau hò hét cả buổi không biết chán. Buổi tối, chúng tôi làm một nồi tôm thuyền hấp sả thơm lừng. Theo kinh nghiệm của người dân miền biển, tôm thuyền đánh bắt được ngoài khơi thường to hơn nhưng không chắc mẩy bằng loại sống ẩn nấp trong hang đá và các bãi cát gần bờ. Nhưng ngon nhất là tôm thuyền vào mùa trứng. Chỉ cần lật ngửa con tôm thuyền, thấy một điểm vàng ở chót đuôi là biết chắc tôm đang có trứng. Khi luộc lên, chạy dọc lớp thịt màu tím hồng săn chắc, ngọt lịm là một dải trứng vàng ruộm, bùi ngậy, chẳng cần chấm thêm gia vị cũng đã đủ ngon, đậm đà khó quên.
Bây giờ, tôm thuyền đã trở thành đặc sản của vùng quê biển, được chế biến thành bao món ăn ngon nức lòng du khách. Những người xa quê có thể tìm mua tôm thuyền ngay ở các chợ trên phố. Nhưng với chúng tôi, hạnh phúc nhất vẫn là được trở về quê, ra tận bến cá, gỡ từng con tôm thuyền tươi rói đang bám trên tấm lưới mang về hấp sả, ngồi quây quần bên nhau, tận hưởng hương vị mặn mòi của biển trong một buổi chiều lộng gió./.
Lam Hồng (Báo Nam Định)
- Thành Nam quê Tôi
- Mâm cơm bề bề, tôm giá 33.000 khiến chị em tranh cãi nảy lửa
- Kỷ lục: Bé trai sơ sinh nặng 7,1 kg
- Về Nam Định thăm làng nghề nước mắm Sa Châu
- Cuộc sống cơ cực của “liệt sỹ” trở về sau 37 năm
- Thành phố Nam Định xây dựng xã, phường đạt Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế
- Gạo Tám Hải Hậu và câu chuyện thương hiệu gạo Việt

-
Liều lĩnh cầm dao, súng ép hai thiếu nữ thuê trọ làm ‘gái dịch vụ’
-
Nam Định: Bị container cuốn vào gầm, nam thanh niên 9X tử vong tại chỗ
-
Nam Định: Một gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn ….
-
Đại sứ Italia bị móc điện thoại, đối tượng gây an người Nam Định
-
Món ngon Nam Định phải thử một lần cho biết
-
Nỗi cay đắng của nữ phạm nhân buôn ma túy…
-
Nhân mùa Giáng sinh: Ngắm vẻ đẹp những nhà thờ Nam Định
-
Nổ xe tại Berlin – khủng bố hay tai nạn ?
-
Linh thiêng của ngôi chùa Cổ Lễ – Trực Ninh Nam Định
-
Người bí thư chi bộ đầu tiên
-
Ý Yên: Ăn tiết canh lợn nhà nuôi, người đàn ông bị liên cầu khuẩn suýt chết
-
Nam Định: Bắt 4 đối tượng chuyên lừa bán các cô gái vào động mại dâm
-
Giao Thủy: Nghi án thanh niên bị đánh chết rồi dựng hiện trường giả tại Giao Thủy, Nam Định
-
Giang hồ Thành Nam và những bí mật lần đầu công bố
-
Làng xưa Nam Định – P.3
