Ai Về Nam Định Quê Tôi

Ai Về Nam Định Quê Tôi

Ai về Nam Định Quê tôi

Một lần ghé đến…để rồi xuyến xao

Đền Trần ghi dấu anh hào

Phổ Minh mười bốn tầng cao cùng trời

Vị Xuyên đẹp lắm ai ơi

Ninh Cơ dịu ngọt đầy vơi nỗi niềm

Phủ Giầy về chốn linh thiêng

Ghé thăm Vụ Bản chợ Viềng đầu xuân

Chợ Rồng tơ lụa bán buôn

Đò Quan bến cũ Lạc Quần đón đưa

Lúa vàng nặng trĩu nắng mưa

Ươm thành hạt chín hương vừa lòng ai

Tám Xoan nổi tiếng Xuân Đài

Nắm Nem Giao Thủy khéo tài bùi ngon

Quần Phương bánh nhãn cũng giòn

Kiên Lao rượu ngọt chết đòn vì say

Quất Lâm, Hải Thịnh quá hay

Cồn Lu, Cồn Ngạn chim bay đầy trời

Buồm căng lộng gió ra khơi

Nằm nghe sóng hát tuyệt vời biển đêm

Nghĩa Hưng – Sông Đáy êm đềm

La Xuyên đồ gỗ lưu truyền sử xanh

Trực Ninh ngói đỏ như tranh

Trực Nam cây cảnh vun cành tốt tươi

Trường Xuân là đất đạo đời

Phú Nhai đền thánh cùng thời Bùi Chu

Một lần ghé bước phiêu du

Lắng nghe tiếng hát mẹ ru đêm về

Trăng thanh gió mát đồng quê

Ai không thổn thức tràn trề trong tim?

-Long Nguyễn-
2


TOP