Nghi đánh thuốc mê lừa lấy tiền, đôi nam nữ bị dân vây đánh ở khu vực chợ Ninh, huyện Yên Khánh
![](http://nguoinamdinh.net/wp-content/uploads/2018/05/125754-danh-thuoc-me-lua-lay-tien.jpg)
Nghi đánh thuốc mê lừa lấy tiền, đôi nam nữ bị dân vây đánh ở khu vực chợ Ninh, huyện Yên Khánh, Ninh Bình (ảnh cắt từ clip)
Theo đó, ngày 7/5/2018, trên các trang mạng xã hội xuất hiện một clip ghi lại cảnh một phụ nữ quỳ gối van xin tha và một nam thanh niên bị thương ở đầu, xung quanh người dân đang chửi mắng xảy ra tại huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình,
với nhiều tiêu đề khác nhau như: “Tóm gọn nhóm 3 đối tượng nghi chuyên đánh thuốc mê cướp tài sản” hoặc “Đánh thuốc mê, lừa lấy tiền ở thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh” … gây bức xúc trong dư luận xã hội.
Liên quan đến thông tin này, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, xác minh. Bước đầu xác định, khoảng 9h00, ngày 07/5/2018, chị Nguyễn Thị Thơm (SN 1971, trú tại ngõ 93 Bến Thóc, phường Ngô Quyền, Tp. Nam Định, tỉnh Nam Định) và Phạm Huy Thông (SN 1986, trú tại số 7/58, đường Điện Biên, phường Cửa Bắc, Tp. Nam Định) đi đến thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình mục đích để bán thuốc.
Khi đến khu vực chợ Ninh, chị Thơm gặp bà Đinh Thị Chín (SN 1958, trú tại phố Thượng Đông, thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh, Ninh Bình).
Thấy bà Chín bị đau mắt, chị Thơm giới thiệu là mình đang bán loại thuốc có thể chữa khỏi cho bà Chín. Qua trao đổi, bà Chín đồng ý mua của Thơm 12 gói thuốc (loại hạt màu nâu) với giá 15 triệu đồng và dẫn chị Thơm về nhà để trả tiền.
Sau khi được bà Chín trả số tiền 14,4 triệu đồng, Thơm dùng xe máy của mình chở bà Chín quay lại chợ Ninh. Khi đến khu vực chợ Ninh thì gặp ông Nguyễn Bá Chiến (SN 1968, ở cùng phố với bà Chín).
Do nghi ngờ nên ông Chiến đã gọi bà Chín để hỏi. Sau khi tìm hiểu, phát hiện có dấu hiệu lừa đảo, ông Chiến đã bảo bà Chín cùng một số người dân có mặt ở đó giữ chị Thơm cùng Thông lại và trình báo Công an huyện Yên Khánh để giải quyết.
Quá trình điều tra ban đầu, chị Thơm khai nhận mua số thuốc trên của một người dân tộc mà Thơm gặp tại thành phố Nam Định, sau đó mang sang Ninh Bình bán thì gặp bà Chín.
Việc trao đổi, thoả thuận mua bán thuốc giữa bà Chín và chị Thơm là hoàn toàn tự nguyện; bản thân bà Đinh Thị Chín xác nhận quá trình mua bán luôn tỉnh táo, không có nghi vấn sử dụng thuốc mê và cũng không bị ép buộc gì.
Vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Khánh tiếp tục điều tra làm rõ.
Quỳnh Anh
(báo giao thông)
- Nam Định: Ngôi nhà mẫu đơn lãng mạn hơn phim Hàn giữa thành Nam
- Nam Trực: Làng ” nghề phở “
- “Lạc nhịp” trước vẻ đẹp của nữ giáo viên tiểu học Nam Định
- Vẻ Đẹp Yên Bình Trên Vùng Biển Nam Định
- Nam Định: Lễ hội chùa Keo Hành Thiện
- Nhà thờ Giáo xứ Thánh Mẫu
- Dàn sao Việt diện váy sexy tại chung kết Siêu mẫu
-
Nam Định ơi kiên cường lên
-
Thấy đèn báo hiệu vẫn băng qua đường ray, nam thanh niên bị tàu hoả đâm chết
-
Quê nhà mong Đoàn Thị Hương sớm được trả tự do
-
Làm bánh xíu páo công phu và vất vả
-
Hải Triều phát triển các loại hình nghệ thuật truyền thống
-
Chiêm ngưỡng cột cờ 200 tuổi độc đáo đất Thành Nam
-
Nam Định: Truy tìm nhóm côn đồ cầm kiếm tự chế vào nhà dân đập phá tài sản
-
Cầu Đò Quan Nam Định trở thành nơi tự tử từ khi nào ?
-
Nam Định: ‘Nữ quái’ làm giả sổ đỏ chiếm đoạt hàng tỷ đồng của người dân
-
Thuê ô tô tự lái, tài xế gây tai nạn liên hoàn
-
Vụ cột điện 220KV làm bằng Bêtông trộn… đất: Nhà thầu tự đào móng công trình, lấy mẫu xét nghiệm
-
Di dân khẩn cấp vùng sạt lở bãi sông Ninh Cơ (Nam Định): Nhiều năm triển khai vẫn chậm tiến độ
-
Nam Trực: Làng ” nghề phở “
-
Tất tần tật bí kíp cầm 200 nghìn, tự tin “oanh tạc” ẩm thực Nam Định trong vòng một ngày
-
Nam Định của tôi…