Nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của những con đường quê ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định rực rỡ sắc hoa mười giờ.
Những ngày này, đến nhiều xã thuộc huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, người ta không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của những con đường làng bê tông được tô điểm bởi những luống hoa mười giờ rực rỡ sắc màu trải dài.
Đây là “sản phẩm” của phong trào xây dựng xóm nông thôn mới bền vững và phát triển của huyện Hải Hậu do Hội phụ nữ huyện và xã chủ trì, vận động chị em phụ nữ tích cực tham gia xây dựng con đường hoa mười giờ đẹp cho khu xóm, làng xã, dòng sông, cánh đồng… nơi mình sinh sống để mang đến nét đẹp giản dị, gần gũi cho những con đường quê.


Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp mới lạ của những con đường làng quen thuộc


Vẻ đẹp quyến rũ của những con đường níu bước chân nhiều người


Trên con đường của xóm, ven đường được làm sạch cỏ để trồng loài hoa mười giờ đa sắc màu

Hoa được trồng ven sông, dọc những con đường bê tông chạy dài các thôn xóm

…và nở rộ lúc trưa nắng ven đường bên cánh đồng lúa xanh mướt

Hoa chạy dài dọc ven đường làng



Dưới những hàng cau cũng tràn ngập sắc hoa mười giờ

Bê tông hóa đường nông thôn nhưng nơi đây vẫn giữ được nét thanh bình làng quê vốn có

Dọc một con đường ở xã Hải Toàn

Những khu đất trống trước cổng trường được tô màu bởi sắc hoa mười giờ

Hoa được trồng ven một con đường tỉnh lộ đi qua xã Hải Hà

Hoa được trồng ở ven sông bên những cây cầu

Những cột điện được tô điểm thêm sắc màu của loài hoa mười giờ

Hoa mười giờ duyên dáng khoe sắc ven sông




Hoa mười giờ mơn mởn khoe sắc bên gốc cây cổ thụ già

Con đường hoa được đông đảo các gia đình hưởng ứng




Bà Nguyễn Thị Tài ở xã Hải Quang cho biết hơn 1 năm nay bà có thêm một niềm vui là trồng và chăm sóc cho những luống hoa được trồng ven đường, trước ngôi nhà mình



Bà Lê Thị Mai, xã Hải Toàn, chăm sóc luống hoa mười giờ ven con ngõ vào nhà

Em Phạm Tú Anh, học sinh lớp 11, trồng hoa mười giờ ven đường xã Hải Sơn trước cửa nhà mình

Những con đường hoa mười giờ rực rỡ sắc màu được người dân chăm sóc mỗi ngày…




Ngõ nhỏ nhiều màu sắc vào một khu nhà dân xóm 11 xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu, Nam Định

Trên con đường trục của xóm, ven đường được làm sạch cỏ để trồng loài hoa mười giờ.

Bên cạnh cây hoa mười giờ mọi người hay thấy, một loại cây có hoa to được nhập nội trồng làm hoa kiểng có nhiều màu sắc gọi là hoa mười giờ Thái Lan

Hoa mười giờ nở đúng vào những thời gian nhất định trong ngày nên xem như những loài hoa “đồng hồ”

Và những con đường sạch sẽ, lãng mạn như thế này đang đưa hình ảnh một xã nông thôn mới ngày càng khang trang, phát triển.

Và những con đường sạch sẽ, lãng mạn như thế này đang đưa hình ảnh một xã nông thôn mới ngày càng khang trang, phát triển.




Và chắc rằng, ai đã đi trên những con đường, ngõ nhỏ tràn ngập sắc hoa này không khỏi quyến luyến, yêu đời hơn.
Ngọc Dung – NLD.COM.VN
- Ý Yên: Độc đáo pho tượng Mẫu Liễu Hạnh ở Phủ Nấp
- Xuân Trường : Hạnh phúc cuối đời của bà cụ đồng nát
- Thảm cúc họa mi trắng tinh khôi ở Nam Định ‘hút’ giới trẻ
- Hốt khi chàng trai Nam Định mang cơm chiên lên tận sân khấu để chinh phục bạn gái
- 10 nhóm nhạc Nam được yêu thích nhất tại Hàn Quốc
- Nem nắm Giao Thủy gói trọn một ân tình
- Bánh chưng bà Thìn – Nam Định

-
Vẻ đẹp của nhà thờ Trung Lao trước khi bị cháy rụi
-
Nhà Thờ Lớn TP.Nam Định
-
Món nem trứ danh của Giao Thủy-Nam Định
-
Dừng đèn đỏ, nam thanh niên quê Nam Định bị xe khách đâm tử vong
-
Bà nội khai đánh rơi khiến cháu 20 ngày tuổi thiệt mạng
-
Người thân bé trai bị buộc dây, treo lên cửa sổ trường nói gì?
-
Quất Lâm ngập rác “Việc này là quá tầm của Ban Quản lý”
-
Về Nam Định ăn bánh xíu páo một lần nhớ mãi
-
Tranh cãi chuyện chiến sĩ cảnh sát sơ cứu CĐV nhí ở Nam Định sai cách: Khoa học lý giải thế nào?
-
Tìm hiểu về món đặc sản trứ danh: Phở Bò Nam Định
-
Nam Định: Phát hiện sử dụng tài liệu, 2 thí sinh bị đình chỉ thi
-
Mùa tôm thuyền trứng
-
Nam Định là điểm sáng trong việc xây dựng Chính phủ điện tử
-
Sân vận động Thiên Trường Nam Định (Sân Chùa Cuối )
-
Thanh niên 2k Nam Định tàng trữ ma túy có màu sắc lạ, bị 141 phát hiện còn chối “em không biết…”
