Thanh niên 2k Nam Định tàng trữ ma túy có màu sắc lạ, bị 141 phát hiện còn chối “em không biết…”

Thanh niên 2k Nam Định tàng trữ ma túy có màu sắc lạ, bị 141 phát hiện còn chối “em không biết…”

Tại chốt, thanh niên khai nhận tên Nguyễn Tiến Đ, SN 2001, trú tại xã Mỹ Thịnh, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định…

Chiều 21-12, Đại úy Chu Văn Ngọc – tổ trưởng tổ công tác Y20/141 CATP Hà Nội, cắm chốt làm nhiệm vụ xử lý vi phạm tại nút giao thông Dốc Lã – Yên Thường, huyện Gia Lâm.

Khoảng 16g cùng ngày, phát hiện một thanh niên trẻ tuổi, điều khiển xe máy nhãn hiệu Vision mang BKS 12S1-098.57 có biểu hiện nghi vấn, ngay lập tức các trinh sát đã báo qua bộ đàm về chốt.

Tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính đối với Nguyễn Tiến Đ tại chốt

Nhận được thông tin, Đại úy Chu Văn Ngọc nhanh chóng chỉ đạo các chiến sỹ CSGT của tổ công tác ra hiệu lệnh cho thanh niên dừng xe kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong cốp xe của thanh niên có 01 chiếc ví da nữ màu nâu đen, bên trong ví có 03 túi nilon chứa chất tinh thể màu vàng, trắng và xanh, nghi là ma túy.

03 gói ma túy Đ thừa nhận mua về sử dụng

Tại chốt, thanh niên khai nhận tên Nguyễn Tiến Đ, SN 2001, trú tại xã Mỹ Thịnh, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Về số tang vật nói trên, lúc đầu Đ nói rằng: “Gói nilon chứa chất bột màu trắng là ketamin, còn 02 gói màu xanh và màu vàng thì nó là chất bột thôi chứ em không biết nó là gì…”.

Trước thái độ quanh co của Đ, tổ công tác đã kiên quyết đấu tranh, khai thác. Cuối cùng Nguyễn Tiến Đ thừa nhận tất cả các gói nilon trên đều chứa ma túy, đối tượng mua về để sử dụng.

Vụ việc sau đó đã được tổ công tác bàn giao đối tượng cùng tang vật về Đồn Công an Bắc Đuống tiếp tục xác minh, làm rõ.

Theo (phapluatxahoi.vn)


TOP