Rap - EM VỀ NAM ĐỊNH VỚI ANH

Rap – EM VỀ NAM ĐỊNH VỚI ANH

Lời bài hát:
Em đi cùng anh cầu Đò Quan trên con đường dài thoải dốc
Nhà thờ trà đá, Trần Hưng Đạo rồi Cửa Đông
Lê Hồng Phong qua Nguyễn Du, kem xôi nhà Hưng cận
Tượng Tràn thì vẫn thế vẫn hùng dũng trước núi sông
Nắm chặt tay sát bên nhau đi qua từng con phố
Em về nhà máy dệt nghe tiếng hú còi tan ca
Em về trong dòng người khi chợ hoa đang chen chỗ
Cột cờ vang chiến thắng như mọi chỉ ngày hôm qua
Em về khi Nguyễn Huệ thay tường mới
Xanh đổi sang vàng anh cho quét lại vài đường vôi
Đường Điện Biên qua Giải Phóng mình cùng qua Trường Chinh
Phùng Chí Kiên mái trường đó anh để lại mảnh tình
Em về khi Thiên Trường trời hửng nắng
Gió lùa qua hẻm phố nhưng bão tố còn xa xăm
Hồ Vị Xuyên cây xanh kia thẳng lối
Ngân tiếng gọi đò ơi nhưng mà đò sao chẳng tới
Qua Bắc Ninh em sẽ thích hương thơm mùi xôi xíu
Ô mai có đủ loại em thích mặn chua hay cay dịu
Em thêm chút nắng ấm cho phố cổ giữa trời đông
Anh thêm chút ngọt ngào vào tình yêu em được không
Tặng em khoảng trời rộng bãi bồi giữa dòng sông
Tặng em vườn hoa hồng liệu về Nam Định với anh được không
Để anh đưa em đi tới khi mặt trời còn chưa ngủ
Gửi em những tâm tư khi phong thư không chứa đủ
HOOK :
Em về khi THÀNH NAM trời chưa tối
Em về khi lạc đường đã có tay anh đưa lối
Em về mang chút nắng để anh hóa nụ thành bông
Anh ôm em vào lòng liệu cố gắng có thành không
Em về khi Đền Trần hương mùi khói
Em về mang chút gió để anh gửi lời chưa nói
Cuốn bay những muộn phiền để tâm trí như sương mai
Lỡ hẹn em mấy lần nên anh chưa dám thương ai
15230811_1236710916393586_6630916764403287403_n


TOP