Tuần này, những món tráng miệng hot nhất mùa hè như chè khúc bạch, bánh flan, sữa gạo…được chị em quan tâm học hỏi rất sôi nổi.

Ảnh: Tô Hương Giang
Công thức làm mận dẻo

Ảnh: Kim Liên
Bánh flan

Ảnh: Nguyễn Nga
Miến trộn Hàn Quốc

Ảnh:Nguyễn Oanh
Chè khúc bạch

Ảnh: Linh Dương
Chè khúc bạch là món ăn vặt không thể thiếu vào mùa hè này, bỏ qua những món chè thập cẩm quá quen thuộc, mùi vị món chè này được hầu hết mọi người đều ưa thích. Từng miếng thạch sữa béo ngậy, ngọt mịn, ăn cùng với nhãn, vải hay bất kỳ thứ trái cây, topping nào cũng đều hòa hợp. Chỉ cần thêm một chút đá lạnh, vị ngọt thanh dịu của nước đường cùng những miếng thạch đầy màu sắc, là đủ để xóa tan đi cái nắng oi bức của ngày hè.
Sữa gạo

Ảnh: Hồng Nhung
Theo PHAN HẰNG (Dân Việt)
- Phố cổ Nam Định yên bình giữa những đổi thay của cuộc sống
- Huyền Trân Công Chúa – Sứ giả hoà bình thời Trần
- Cuộc sống diêm dân trên cánh đồng muối Hải Hậu Nam Định
- Gặp nam sinh đẹp trai, 6 múi, chủ nhân của clip khởi động môn thể dục bằng cách quạt chả trên nhạc Vina House siêu dễ thương
- Nhà thờ đổ Hải Lý – Dấu ấn cuộc chiến chống nạn xâm thực
- Chàng trai Nam Định làm giàu từ muối
- Ý Yên: Chuyện lạ về ‘cụ’ cây quý hiếm 600 tuổi
-
CA Nam Trực (Nam Định): Triệt phá ổ bạc bằng hình thức xóc đĩa
-
Quán phở độc nhất vô nhị ở Thành Nam: 13 năm vẫn một giá 5.000 đồng
-
Phá đường dây buôn thuốc lắc “khủng” nhất từ trước đến nay ở Nam Định
-
Nam Định: Danh sách 15 ứng cử viên Đại biểu Quốc hội
-
Nam Định: Vay nợ rồi quỵt nhiều tỷ đồng, Tòa tuyên bắt phải trả
-
Nam Định: Xe khách va chạm 2 xe máy, 3 người thương vong
-
Chàng thủ khoa khối A1 trường danh tiếng nhất Thành Nam
-
Đảm bảo an toàn cho nhân dân trong mùa lễ hội
-
Nam Định: Bất ngờ người chết ‘đội mồ’ về họp dân cho thuê đất
-
Một ngày ở đồng quê không muối Bạch Long
-
Đã 2 ngày trôi qua, nữ sinh mất tích sau buổi tập văn nghệ vẫn chưa về nhà
-
Hung thủ ra đâm em ruột tử vong ở Nam Định hay uống rượu, chửi bới vợ con
-
Kiều nữ Nam Định lột xác thành bà trùm ma túy chỉ vì khoái spa !
-
Dự án bệnh viện 800 tỷ tại Nam Định bỏ hoang: Quá đau xót…
-
Làng cổ Nam Định đánh chuông đón Năm mới