Từ đội bóng đang nằm chót bảng và được xem là “ngân hàng điểm”, nhưng 4 vòng đấu liên tiếp gần đây Nam Định đã bất bại, trong đó có 3 trận thắng để vươn lên vị trí thứ 12 trên BXH.

Sau trận thắng CLB TP.HCM trên sân Thống Nhất ở vòng 15, đêm ấy trò chuyện cùng chúng tôi, nhưng HLV trưởng Nguyễn Văn Sỹ của Nam Định gần như nghẹn đi trong xúc động: “Trận này nếu giành được 1 điểm đã là quá thành công, nhưng không ngờ các cầu thủ của tôi đã làm trên cả tuyệt vời. Từ đầu giải đến giờ, các em luôn phải căng mình đá như những chiến binh, và mỗi khi đối đầu với những đối thủ trực tiếp ở cuộc đua trụ hạng như CLB TP.HCM thì càng phải căng sức hơn bình thường. Thương lắm, nhưng đội nghèo lại gặp cảnh khó thì phải cố thôi chứ biết làm sao”.
Đội bóng nghèo, lực lượng yếu nên tinh thần luôn được xem là “vũ khí hàng đầu” của Nam Định suốt thời gian qua. Vậy nên, lắm lúc ban huấn luyện đã rất âu lo sau gần một loạt trận toàn thua với hoà ở giai đoạn 1 và lún sâu dưới đáy bảng tổng sắp dễ khiến các cầu thủ nản lòng. May thay, những thời điểm khó khăn ấy, CĐV Nam Định vẫn luôn đồng hành “tiếp lửa” cho đội nhà. Tiền vệ Sỹ Minh chia sẻ: “Có những lúc chúng tôi gần như kiệt sức, nhưng nhìn lên khán đài thấy các các giả liên tục hò reo cổ vũ cho đội nhà, lúc ấy anh em như được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua khó khăn và cả áp lực”.

CĐV luôn là điểm tựa tinh thần cho đội Nam Định. Ảnh: Đức Cường
Thời gian qua, điều HLV Nguyễn Văn Sỹ âu lo nhất chính là ngoại binh. Nói thế, bởi khi dàn nội binh trẻ còn quá non kinh nghiệm chinh chiến ở V.League, họ rất cần những ngoại binh giỏi để ghi bàn và sốc lại tinh thần đội nhà. Tiếc thay suốt giai đoạn 1, những ngoại binh của đội bóng thành Nam lại chưa làm được điều ấy. Sau vài vòng đấu, chân sút Benjamin bị chấn thương phải chia tay sớm, còn tiền đạo Henry sau 16 vòng đấu chỉ mới ghi được… 3 bàn. Vì thế không ngạc nhiên thời gian qua, tìm ngoại binh chất lượng là nhiệm vụ hàng đầu đặt đặt ra cho ban huấn luyện và lãnh đạo CLB Nam Định.

Tân binh Pereira Junior (áo vàng) đang được xem là niềm hy vọng của Nam Định. Ảnh: Đức Cường
4 liên tiếp bất bại và tạm vươn lên vị trí thứ 12 tổng sắp, xếp trên cả Sài Gòn FC và CLB TP.HCM sau vòng 16, đội bóng thành Nam đang có một cuộc hồi sinh kỳ diệu. Tuy nhiên, đấy vẫn chỉ là điểm tựa tinh thần cho thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ ở cuộc đua trụ hạng vốn vẫn còn rất gian nan, đừng quên cuối tuần này họ tiếp tục có “trận chung kết ngược” với chủ nhà Sài Gòn FC trên sân Thống Nhất.
Theo (bongdaplus.vn)
- Món ngon Thành Nam nhắc đến là thèm
- Nam Định: Hơn 720 em nhỏ được khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh miễn phí
- Gạo Nam Định lên ngôi ở Hà Nội
- Bánh Gối Nam Định
- Ý Yên: 2 NẤM MỘ, 3 MẠNG NGƯỜI – Thảm kịch trong một buổi chiều định mệnh
- Đền chùa Hà Cát xã Hồng Thuận – Giao Thủy Nam Định
- 9X “phát hoảng” sau clip tâm sự “phân biệt vùng miền”

-
Xứng danh quê hương Tổng Bí thư Trường Chinh
-
Nam Định: Tạm giữ người đàn ông đánh “vợ hờ” mang thai 3 tháng tử vong
-
Nói thêm về Dự án bệnh viện đa khoa 700 giường tại Nam Định
-
Đền Am – Di tích Quốc gia mới được công nhận
-
Làng nghề nước mắm Sa Châu Nam Định
-
Thịt chó Cầu Vòi và những thương hiệu thịt chó đất Bắc mềm lòng dân nhậu
-
Nam Định: Xót xa bé trai bị xe bồn cán tử vong khi đang trên đường đi học
-
Trần lập muốn an nghỉ tại đất mẹ Nam Định
-
Nhiều hộ dân ở Nam Định tan cửa nát nhà vì vỡ hụi và tín dụng đen
-
‘Lùm xùm’ vụ chiếm đoạt 16 tỷ của cán bộ ngân hàng Vietinbank
-
Xét xử ông Phan Văn Vĩnh ở sân rộng nghìn mét, 200 người tham gia tố tụng
-
Nam Định: GĐ kho bạc ra văn bản bất thường, bị cấp trên ‘tuýt còi’
-
Hoa hậu Kỳ Duyên hút thuốc, dùng bóng cười, thoải mái khoá môi bạn trai trong góc tối
-
Hai bà bầu trong vụ đâm xe liên hoàn bị động thai
-
Bánh Trung thu truyền thống hút khách
