Chỉ trừ những trường hợp “bất khả kháng”, còn lại, bạn nào trong lớp của Nga cũng hăng hái đến họp lớp vào mỗi dịp Tết.
Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp đầu năm, dân mạng thi nhau than trời vì những buổi họp lớp vắng vẻ. Cả năm mới có vài ngày Tết trở về quê nghỉ ngơi, sum họp nhưng không phải bạn cũ nào cũng muốn đến họp lớp. Nhiều khi dù ở quê thật đấy nhưng có muôn vàn lý do như bận ăn cỗ hóa vàng, con ốm, đột nhiên đau bụng… mà người ta vin vào để trốn họp lớp.
Khác với tình trạng éo le của phần đông các lớp học, tập thể lớp cấp 3 trường THPT Thịnh Long, huyện Hải Hậu, Nam Định của Nguyễn Thị Nga lại đông đủ đến mức gây “choáng”.
“Dù học ở đâu, làm ở đâu, chỉ cần thông báo địa điểm và thời gian là chắc chắn mọi người sẽ đến. Chỉ trừ những đứa phải trực Tết, hoặc đi nước ngoài không về được, còn lại bọn mình gần như bỏ tất cả để về ăn hội lớp”, Nga hào hứng khoe trên mạng xã hội.
Lớp của Nga tốt nghiệp từ năm 2016 nhưng Tết năm nào cùng tụ họp. Mỗi lần liên hoan, sĩ số 45 người của lớp không bị hao hụt là mấy. Khoảng 4 – 5 bạn vắng mặt là do lịch trực Tết của cơ quan hoặc đi nước ngoài.
Lớp mình có 40% học đại học ở Hà Nội, còn lại là các bạn học và làm việc ở các tỉnh xa và ở quê Nam Định. Hằng năm, vào dịp 20/11, lớp cũng tổ chức đi thăm thầy cô giáo cũ. Bên cạnh đó, dịp hè, mọi người cũng đi du lịch chung với nhau. Tuy nhiên, chỉ có dịp Tết là các bạn có điều kiện về quê đông đủ nhất”, cô gái cho hay.
Điều đặc biệt là lớp của Nga chưa có thành viên nào lập gia đình. Những ai vắng mặt đều báo cáo lí do đầy đủ. Các bạn không trực tiếp tham gia họp lớp có thể xem livestream trực tiếp trong nhóm Facebook của lớp.
“Lớp mình khá đoàn kết. Tất nhiên không tránh được việc chơi theo nhóm nhưng ai cũng có ý thức vì tập thể chung. Những công việc quan trọng của lớp, các bạn đều tham gia rất nhiệt tình và hết mình.
Rất tiếc cho các bạn không về họp lớp. Có thể mỗi người sẽ có cảm nhận riêng về việc họp lớp cấp 3 nhưng với bản thân mình, tập thể lớp không chỉ là bạn mà đã là gia đình.
Nhiều bạn trong lớp gắn bó với nhau không chỉ là 3 năm THPT mà còn chơi với nhau từ hồi mẫu giáo, tiểu học và cả cấp 2.
Họp lớp cùng là cơ hội để mình có thể ở bên bạn bè, tâm sự mọi thứ trên đời. Có những câu chuyện, nói với bạn bè là thích hợp nhất, cảm giác được chia sẻ rất thoải mái và nhẹ nhõm”, Nga chia sẻ.
Theo: https://soha.vn/co-gai-khoe-anh-cac-ban-cap-3-bo-tat-ca-ve-hop-lop-ngay-tet-khien-dan-tinh-khong-ngung-ghen-ti-20200128174507636.htm?fbclid=IwAR1fWiaktf_sdalN7tjxqqfWl4n27cCUo1L6owhzfEKO_w6wIPkeU23TN3I
- 750 Thiên Trường Nam Định
- Thực hư đám cưới chú rể sinh năm 2000 và vợ hơn 17 tuổi
- 1001 cách làm mặt nạ óc chó đánh bật tông da, chống lão hoá, dưỡng ẩm siêu hiệu quả của 9X Nam Định
- Đặc sản Nam Định: Bánh gai Bà Thi
- Nữ sinh Nam Định được báo Trung gọi là “cực phẩm hot girl”
- [Video] Diều Sáo Thành Nam với ước vọng vươn cao và xa hơn
- Hè về, làng quê dần phai dấu
- Nam Định: Bé trai bị bỏ rơi khi vừa lọt lòng mẹ
- Trận địa bên sông Đào
- Nam Định: Khốn đốn vì người quen vay hàng tỷ đồng rồi bỏ trốn?
- Thấy đèn báo hiệu vẫn băng qua đường ray, nam thanh niên bị tàu hoả đâm chết
- Xuân Trường (Nam Định): Cây Gạo 250 năm tuổi được vinh danh Cây Di sản Việt Nam
- Đền Lựu Phố – Di tích lịch sử Quốc gia
- Sứa ăn liền – hướng đi mới của người dân Nam Định
- Điện lực nói “không chịu trách nhiệm” vụ trụ bê tông có đất
- Để tránh nạn ‘cướp lộc’, đền Trần sẽ thu dọn đồ cúng ngay sau lễ
- 68 người chết trong mưa lũ, 34 người còn mất tích
- Nữ sinh lớp 6 mất tích khi đi học ở Nam Định đã trở về nhà
- Đặc sản Nam Định nghe tên đã thèm
- Nam Định: Cảnh báo nguy cơ mất an toàn từ xe điện cân bằng
- Hé lộ rúng động đường dây ‘chạy’ chế độ chính sách ở Nam Định (1)
- Nam Định “nín thở” chờ cơn bão số 3