Chủ hụi cầm vàng bỏ đi, bà Nguyễn Thị Tuyền (xã Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định) trắng tay bên người chồng ốm liệt giường chẳng còn biết gì nữa.
Bà Nguyễn Thị Tuyền (xã Liêm Hải, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định ) ở cái tuổi gần đất xa trời nhưng vẫn phải sống trong cảm giác bế tắc đeo bám.
Tin vào lời hứa, bà đã mang 7 chỉ vàng tích lũy cả đời gửi tín dụng đen để mong có được khoản lãi 140.000 đồng lấy tiền thuốc thang cho ông. Nhưng giờ chủ hụi cầm vàng bỏ đi, bà trắng tay .

“Chị ý nói với tôi rằng bà cứ cho cháu mượn rồi cháu trả lãi. Bây giờ, chị ý bỏ đi như vậy, không nói với tôi một lời” – bà Tuyền tâm sự.

-
Mẹ của nghi phạm giết người ở chung cư: Sau khi gây án “nó vẫn gọi điện về cho tôi”
-
CSGT tiến hành cẩu gần 100 xe khách Nam Định, Thái Bình trong đêm
-
Thông tin mới nhất về vụ Thượng úy Công an tử vong trong xe ô tô
-
VNPT khai trương dịch vụ VinaPhone 4G tại Nam Định
-
Thông tin sốc vụ phát hiện bé gái 20 ngày tuổi ở bãi rác ở Thanh Hóa
-
Đi khám bệnh, người phụ nữ bị quạt trần rơi vào đầu tử vong
-
[VIDEO] Một lần trải nghiệm rừng ngập mặn Xuân Thủy
-
Nam Định: Ô tô bị tàu hỏa đâm trực diện, 2 người bị thương
-
Nam Định: Phát hiện xe máy gần bờ, lặn tìm thấy thi thể người đàn ông dưới sông
-
Nam Định: Công nhân phát hoảng vì phát hiện cơm có dòi
-
Làng xưa Nam Định – P.2
-
Buổi sáng ở “vương quốc muối” Bạch Long, Nam Định
-
Đền Bảo Lộc – Nam Định
-
Đình làng Hành Thiện
-
Bánh Trung thu truyền thống hút khách
