Ngoại binh Gramoz Kurtaj viết tâm thư phân trần, sau khi bị CLB Nam Định sa thải chỉ sau 2 vòng đấu với lý do “mắc bệnh ngôi sao”.

Gramoz Kurtaj chính là cầu thủ ghi cú đúp giúp Nam Định thắng 3-0 Hà Nội FC ở ngày khai màn V-League. Tuy nhiên, Gramoz lại không có tên trong danh sách thi đấu của đội bóng thành Nam ở trận gặp Hải Phòng tại vòng 2 tối qua, 23/1.
Theo HLV Văn Sỹ, Gramoz thiếu chuyên nghiệp, mắc bệnh ngôi sao, có tư tưởng chọn trận để đá nên đội bóng sẽ không tiếp tục hợp đồng với cầu thủ này.
Tuy nhiên, trên trang cá nhân, Gramoz đã lên tiếng “kêu oan”. “Tôi muốn làm rõ câu chuyện của mình, bởi tôi thấy nhiều thứ truyền thông đang thêu dệt đều không đúng và thiếu fair-play. Việc trở lại Việt Nam, chơi bóng ở V-League là mơ ước, cũng là kế hoạch của tôi. Tôi từng có hợp đồng thi đấu ở châu Âu, nhưng hủy giao kèo để trở lại Việt Nam làm việc, vì tôi yêu đất nước và con người nơi đây. Tôi hạnh phúc khi ở Việt Nam hơn là châu Âu”, Gramoz cho biết.
Về việc từ chối ra sân thi đấu, Gramoz nêu lý do là anh bị đau cơ sau trận đấu căng thẳng với Hà Nội vì đã cống hiến 100% sức lực trên sân để giành chiến thắng nên cần thêm vài ngày nghỉ ngơi. Bởi ra sân, Gramoz phải đối mặt rủi ro lớn là khiến chấn thương trầm trọng hơn.
Theo Gramoz, anh chịu áp lực vì CLB Nam Định chỉ ký hợp đồng 1 tháng với anh. Đội bóng đã đưa một cầu thủ khác đến thử cùng vị trí, vì vậy nếu anh ra sân thi đấu và dính chấn thương nặng thì chắc chắn sẽ bị HLV “đuổi thẳng cổ” và cũng không thể ký hợp đồng với CLB khác nữa.
“Tôi chỉ còn một tuần hợp đồng với Nam Định và tôi dính chấn thương nhẹ nữa. Nam Định không đề nghị tôi ký tiếp hợp đồng, giờ họ lại tức giận vì tôi không thi đấu hôm nay. Tôi muốn chơi bóng, nhưng tôi không phải người máy. Khi đau, tôi cần được nghỉ để sẵn sàng cho trận tiếp theo.
Tôi hiểu được sự giận dữ khi Nam Định thua trận hôm nay, nhưng không chấp nhận việc người khác nói những điều dối trá về tôi, cũng như nhân phẩm của tôi. Họ rất thiếu tôn trọng tôi. Hãy đặt mình vào vị trí của tôi và nghĩ xem họ đã làm gì. Tôi chắc chắn không phải con người xấu xa”, Gramoz nhấn mạnh.
- Nam Trực: Làng ” nghề phở “
- Nữ sinh Ngoại thương giấu bố mẹ để đi thi điện ảnh
- Ở nhà trông con, bà mẹ 9X mua đất và tiết kiệm được hàng tỷ đồng
- Đói Chưa Nhỉ: Theo chân 2 MC Bữa trưa vui vẻ tới quán phở nổi tiếng nhất Nam Định
- Tiềm năng du lịch văn hóa – làng nghề ở Ý Yên, Nam Định
- Hè về, du lịch biển Quất Lâm
- ‘Say nắng’-có con riêng, trưởng phòng đô thị ‘đền’ 500 triệu

-
Nam Định khẩn cấp chống bão số 7 Sarika
-
Ngày mai xét xử phúc thẩm vụ nam sinh sát hại người phụ nữ tại chung cư
-
Nam Định: Thủ phạm vụ ‘cố ý gây thương tích’ tại xã Mỹ Xá là ai?
-
Cồn Vẽ, mảnh đất phất như cồn
-
Nam Định: Xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu, không có kết thúc
-
Vụ hiếp dâm tập thể tại Nam Định: 68 năm tù cho các đối tượng gây án
-
Công an Nam Định bắt giữ, xử lý gần 1.500 vụ ma túy trong năm 2018
-
Nam Định: 94 thí sinh bỏ thi môn Vật lý
-
Kẹo Sìu Châu – đượm hồn quê xứ thành Nam
-
Ý Yên: Chủ xưởng gỗ bị con nợ vung kiếm chém thương tích
-
Bố lấy thân mình che cho con gái khi bị truy sát: Tâm sự xúc động của người vợ trẻ
-
Độc đáo nghệ thuật kiến trúc Đình Xám (Nam Định)
-
Đại biểu Quốc hội: Nhiều đàn ông bị vợ đánh, hắt hủi
-
Bé gái bị bỏ rơi ở Nam Định: ‘Phải có lý do rất đặc biệt mới bỏ con’
-
Món ngon Nam Định phải thử một lần cho biết
