Gần 12 năm mở quán bán hàng, mỗi ngày bán hơn 100kg bánh phở nhưng quán vẫn giữ nguyên mức giá “rẻ như cho” 5.000 đồng/ bát.
Giữa thời buổi giá cả leo thang chóng mặt, quán phở gần 12 năm tuổi của chị Nguyễn Thị Chung, P,Tế Xương, Tp.Nam Định vẫn bán mỗi bát phở giá 5.000 đồng.
Bà chủ quán được gọi bằng cái tên thân mật là “chị béo”, “cô béo” bởi dáng hình đẫy đà, phúc hậu nên nhiều người gọi luôn là quán Chị Béo. Ngày nào chị cũng mở bán từ 5h30 đến 1-2 giờ sáng bởi khách đến đông phục vụ không xuể.
Mở quán từ năm 2005 tính đến nay cũng chẳng nhớ nổi quán đã đón bao nhiêu lượt khách nữa. Nhưng ghi dấu trong lòng khách đến nhất chính là bát phở gà xé chả mọc có giá “rẻ như cho” chỉ 5.000 đồng.
Chẳng cao sang hay phô trương quảng cáo gì nhưng chỉ cần hỏi quán Chị Béo là người dân Thành Nam ai cũng biết và chỉ đường tới quán. Quán nhỏ phục vụ từ các cụ cao niên, người trung tuổi đến trẻ nhỏ đủ mọi nghành nghề nhưng đông nhất vẫn là các cô cậu sinh viên, người lao động nghèo. Cũng bởi có bát phở ấy mà bao người được ấm bụng qua ngày.
Bạn Hà Thị Dương, sinh viên Đại học điều dưỡng Nam Định chia sẻ: “Ngay ngày đầu tiên ra đây học tôi đã được bạn bè dẫn ra quán này. Điều khiến tôi gắn bó với phở 5.000 của “chị béo” là tới đây khá thoải mái, chủ quán dễ tính, vui vẻ. Thêm nữa, tôi thấy giá phù hợp với túi tiền của sinh viên, mà cũng khá ngon“.
Bạn Thanh Hương, sinh viên Cao đẳng sư phạm Nam Định chia sẻ: “Có nhiều bạn lần đầu đến còn e ngại, sợ gọi phở rẻ quá người khác cười, vì vậy khi đến chỉ cần các bạn gọi phở, tôi sẽ làm luôn một bát phở lẫn 5.000 đồng. Thời sinh viên chúng tôi thường bảo nhau “chưa ăn phở 5.000 thì chưa phải là sinh viên“.
Vẻn vẹn chưa đầy 20m2 nhưng khách lúc nào cũng chật kín khách. Chị Chung cho biết: “Mỗi ngày tôi phải đặt 3 nồi nước dùng, tương đương với 200 lít nước. Trung bình tôi bán được từ 100-110 kg bún, 30-40 con gà, chế được khoảng 500 bát phở, phục vụ 400 lượt khách mỗi đêm”.
Mỗi bát phở trung bình có giá 20.000-30.000 đồng nên chuyện giữa thời bão giá mà vẫn còn có bát phở 5.000 đồng là chuyện không tưởng, chứ đừng nói đến chuyện ăn no, ấm bụng. Khách quen đến quán chỉ cần gọi “cho bát phở lẫn” thì mặc định đó là phở 5.000 đồng. Khách nào “chơi sang” thì gọi thêm phở đùi gà giá cũng chỉ 10.000 đồng.
Tô phở lẫn với sợi phở dai mịn, đầy đặn cùng với chả lá lốt, mọc, gà xé dùng kèm với nước dùng từ nước luộc gà ngọt lịm ăn một lại muốn ăn hai thậm chí có nam sinh viên ăn liền một lúc 6 tô phở. Bát phở có giá như vậy nên chẳng được lời lãi là bao nên chị còn bán thêm cháo gà, trứng vịt lộn, gà tần và các loại đồ uống khác để trang trải cuộc sống.
Quán nằm sâu trong ngõ nên nếu không biết thì chẳng dễ gì tìm được. Để duy trì quán chị Chung nói: “Người ta bán giá cao, người ta lãi nhiều. Tôi bán giá thấp thì lãi ít. Nói chung tôi bán kèm những đồ khác nên tích cóp lại cũng đủ trang trải cuộc sống gia đình và trả lương nhân viên”.
Nhiều người tò mò về lý do chị mở quán thậm chí lo ngại về chất lượng, Chị Chung cười khẳng định: “Bánh phở và bún thì sang tận lò lấy giá gốc, ngày luộc tới hơn 30 con gà nên nước dùng rất ngọt không cần cho thêm bất cứ chất phụ gia nào. Nếu đồ ăn ở đây chất lượng không tốt thì sao tôi có thể mở quán tới tận bây giờ được”.
Vì luôn đặt an toàn vệ sinh lên hàng đầu nên chẳng những người dân trong khu vực mà các khách nơi xa cũng tò mò đến ăn thử rồi “nghiền” lúc nào không hay.
Kenhsao.net
- Võ Nguyên Giáp, Trần Hưng Đạo được bầu chọn là danh tướng kiệt xuất thế giới
- Mãn nhãn dàn cây độc bậc nhất đất Thành Nam
- Nguy cơ thất truyền làng nghề ươm tơ Cổ Chất
- Dàn sao Việt diện váy sexy tại chung kết Siêu mẫu
- Trăn về ‘ngự’ tại ngôi đền ở Nam Định, mặc khua chiêng gõ trống vẫn ‘mắc võng nằm chầu’
- Nghề lạ: Thực hư chuyện trồng cỏ kiếm bộn tiền ở Điền Xá
- Làng Hành Thiện ngôi làng có 60 giáo sư, phó giáo sư

-
Gia cảnh khó khăn của người phụ nữ đi bán rau bị xe bồn tông tử vong ở Nam Định
-
Cô Gái Tự Tử Tại Hồ Truyền Thống Nam Định
-
Kẹo Sìu Châu Nam Định – Xuân có kẹo Sìu Xuân đượm sắc
-
9x Nam Định-Chủ mưu 23 vụ lừa bán bạc giả tại các tiệm vàng
-
Nhiều người ở Nam Định nhập viện do nghi ngộ độc
-
Nữ trưởng phòng UBND tỉnh Nam Định mất tích đã bay sang trời Tây?
-
Nam Định: Người dân bức xúc vì nhiều khoản thu đầu năm trái quy định
-
Nhà thờ Giáo xứ Ngoại Ðông – Nam Trực Nam Định
-
Nam Định: Rác thải bủa vây “xã nông thôn mới”
-
Đình chỉ lái xe 80A đâm người đàn ông quê Nam Định rồi bỏ chạy
-
Độc đáo cây cầu ngói 500 năm tuổi hình rồng bay
-
Xuân Trường (Nam Định): Cây Gạo 250 năm tuổi được vinh danh Cây Di sản Việt Nam
-
Hành trình đến với lòng dân
-
9X Nam Định chết vì điện giật dưới ruộng: Người không vết cháy, dính bùn?
-
Chợ Viềng – Tại sao lại có cái tên “Viềng”?
