Bức ảnh CEO Google ngồi vỉa hè uống trà đá với cha đẻ của Flappy Bird Nguyễn Hà Đông đang khiến cư dân mạng xôn xao.
Mạng xã hội đang lan truyền bức ảnh CEO Google – Sundar Pichai – ngồi uống trà đá ở vỉa hè với cha đẻ của Flappy Bird Nguyễn Hà Đông khiến nhiều người xem cảm thấy vô cùng thú vị.
Trong bức ảnh, 2 người nổi tiếng giới công nghệ ngồi trên những chiếc ghế nhựa trên vỉa hè, bên cạnh đĩa hướng dương và 2 cốc trà đá, bắt tay nhau hết sức vui vẻ.
Được biết, Sundar Pichai đang có mặt tại Hà Nội để tham dự một cuộc nói chuyện với hơn 200 người gồm các lập trình viên, sinh viên, những doanh nhân khởi nghiệp công nghệ trong nước.
Chuyến đi đến Việt Nam của Sundar Pichai diễn ra ngay sau khi CEO của Google có chuỗi ngày trở về quê hương Ấn Độ để truyền cảm hứng tại các trường đại học, gặp gỡ giới công nghệ và sinh viên.
- Nam Định: Sở hữu ‘chị’ gà mặt sư tử nghìn đô, trai trẻ chiều gà hơn người yêu
- Nói về con gái Nam Định
- Nam Định: Cầu ngói chợ Thượng
- Những con diều mang tên Thành Nam
- Tổng hợp hình ảnh, video trung thu tại Nam Định 2017
- Nam Định: Những Bí Ẩn Quanh Ngôi Chùa… Không Sư
- Siêu mẫu Việt bị ông trùm Hollywood gạ tình, tiết lộ lý do giải nghệ năm 2011
-
Xuân Trường:Lĩnh án 8 năm tù vì gây tai nạn giao thông làm 5 người chết
-
Vụ giang hồ bắn nhau khiến người đi đường tử vong?
-
Ca sĩ Trần Lập – 1 người con Nam Định qua đời
-
Cùng bạn tổ chức sinh nhật trên cầu lúc nửa đêm: Cô gái bất ngờ nhảy xuống sông tự tử
-
Nam Định: Chủ tịch xã chửi dân “Mày đại giời”
-
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp đại biểu người có công tỉnh Nam Định
-
Nam Định: Nghi án xã bao che trưởng thôn lạm quyền
-
Nam Đinh: Clip Phượt thủ chặn ngã tư để ưu tiên đoàn xe là trái luật?
-
Sự thật về cô bé đỡ tráp ăn hỏi ở Nam Định
-
Nam Định: Tiếp sức mùa thi 2016 – Tổng kết ngày đầu ra quân
-
Đền Trần Nam Định
-
Xót xa câu nói cuối cùng chỉ có 2 từ của nạn nhân vụ nổ kinh hoàng ở Nam Định
-
Thấy đèn báo hiệu vẫn băng qua đường ray, nam thanh niên bị tàu hoả đâm chết
-
Bắt trưởng phòng điều dưỡng bệnh viện Nhi Nam Định
-
Yên Thắng quê tôi