Theo lời khai ban đầu của bà Phạm Thị Xuân, cháu bé 20 ngày tuổi thiệt mạng là do bà đánh rơi.
Xem clip tại đây:
Liên quan đến vụ án cháu bé 20 ngày tuổi thiệt mạng tại thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa, ngày 29/11, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin chính thức và bước đầu xác định nghi can liên quan trực tiếp đến vụ án là bà Phạm Thị Xuân (65 tuổi), bà nội cháu bé. Theo lời khai ban đầu của bà Phạm Thị Xuân, cháu bé 20 ngày tuổi thiệt mạng là do bà đánh rơi.
Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn đang xác định làm rõ xem đây là hành vi cố ý hay sơ ý, và xác định động cơ, nguyên nhân dẫn đến hành vi này. Dự kiến khoảng 1 tuần nữa sẽ có kết luận chính thức.
Đến thời điểm này, Công an tỉnh Thanh Hóa chưa khẳng định cháu bé thiệt mạng là do bà nội nghe lời thầy bói. Cơ quan này chưa công bố nguyên nhân nghi phạm gây nên cái chết của cháu bé bởi đây là vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, không thể kết luận ngay một cách chính xác được.
NGUỒN: VTV
- Siêu mẫu Việt bị ông trùm Hollywood gạ tình, tiết lộ lý do giải nghệ năm 2011
- Cô gái Nam Định ‘bán trà đá’ trước cổng trường ĐH lại gây sốt khi công khai chuyện ‘đập mặt đi sửa lại’ và nâng ngực
- Nam Trực: Kỷ yếu “bài giảng đa cấp” với lời nhắn nhủ hài hước và ý nghĩa
- Chàng trai Nam Định cùng người yêu xây ‘lâu đài hạnh phúc’ nhờ mê phượt
- Hai câu chuyện ở vùng đất học Nam Định
- Nhà Thờ Lớn TP.Nam Định
- Bình minh trên nhà thờ đổ Nam Định
-
Nam Định: Truy tìm nhóm côn đồ cầm kiếm tự chế vào nhà dân đập phá tài sản
-
Nam Định: Đám cưới có cả banner liệt kê ca sĩ hát khiến người đi đường cứ ngỡ là show âm nhạc
-
Một một phụ nữ bị lừa tiền sau khi nhầm tưởng hacker là… chồng!
-
Ngày mai, miễn nhiệm Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng
-
Nam Định: Mất mạng vì giải quyết mâu thuẫn giá trông giữ xe
-
Kẹo Dồi Nam Định – Ngọt ngào hương vị tuổi thơ
-
Nam Định: Hội chùa Lương
-
Trùm giang hồ Nam Định và những vụ thanh trừng băng nhóm
-
Thưởng thức ngô nếp sấy Nam Định vàng ruộm, giòn tan
-
Nam Định: “Toát mồ hôi” khi đi qua ngã ba “tử thần”
-
Dược phẩm PQA với cuộc thi “Món ngon dành tặng một nửa thế giới”
-
Vụ Bản: Mối nguy rình rập trên con đường thi công dở dang
-
Về Bảo tàng Đồng Quê thăm miền ký ức ông cha
-
Bánh cuốn làng Kênh Nam Định chỉ nghe tên là lên cơn thèm
-
Xét xử ông Phan Văn Vĩnh ở sân rộng nghìn mét, 200 người tham gia tố tụng