Chiều 3/12, thông tin từ Binh đoàn 18 (Bộ Quốc phòng) cho biết, trước khi diễn ra lễ viếng và truy điệu tại Việt Nam theo nghi lễ Quân đội, lễ tang Thiếu tá phi công Nguyễn Thành Trung đã được tổ chức trang nghiêm tại Vương quốc Anh vào ngày hôm nay.
Theo đó, lễ tang được Trung tâm Huấn luyện bay (Helicopter Services) – Vương quốc Anh tổ chức với sự tham dự của quan chức Đại sứ quán, Tuỳ viên quân sự Việt Nam tại Vương quốc Anh, đại diện Binh đoàn 18 và em gái Thiếu tá phi công Nguyễn Thành Trung. Do đang mang thai cháu thứ 2, vợ của Thiếu tá Nguyễn Thành Trung không thể bay sang Anh tham dự lễ tang.Thi hài của Thiếu tá Nguyễn Thành Trung được hoả táng và mang tro cốt về Việt Nam vào sáng ngày 6/12 để tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu trang trọng theo nghi lễ Quân đội tại Nhà tang lễ Quốc gia vào chiều cùng ngày.
Theo đó, lễ tang được Trung tâm Huấn luyện bay (Helicopter Services) – Vương quốc Anh tổ chức với sự tham dự của quan chức Đại sứ quán, Tuỳ viên quân sự Việt Nam tại Vương quốc Anh, đại diện Binh đoàn 18 và em gái Thiếu tá phi công Nguyễn Thành Trung. Do đang mang thai cháu thứ 2, vợ của Thiếu tá Nguyễn Thành Trung không thể bay sang Anh tham dự lễ tang.
Thi hài của Thiếu tá Nguyễn Thành Trung được hoả táng và mang tro cốt về Việt Nam vào sáng ngày 6/12 để tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu trang trọng theo nghi lễ Quân đội tại Nhà tang lễ Quốc gia vào chiều cùng ngày.
Thiếu tá phi công Nguyễn Thành Trung sinh ngày 25/7/1985, quê ở tỉnh Nam Định, có vợ và một con nhỏ đang sinh sống tại thành phố Vũng Tàu. Vợ anh hiện đang mang thai cháu thứ 2.
Nhập ngũ tháng 9/2004, Thiếu tá Nguyễn Thành Trung là một cán bộ trẻ có năng lực với kinh nghiệm bay 10 năm, tổng giờ bay tích lũy 3.634 giờ 32 phút. Trước khi hy sinh, anh mang quân hàm đại uý, là Phó Trưởng phòng Đào tạo – Phi công cấp 1, Giáo viên bay thuộc Trung tâm Huấn luyện, Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng.
Ngày 17/11, tại sân bay Wycombe Air Park (tên gọi khác là Booker Air Field), phi công Nguyễn Thành Trung, Phó Trưởng phòng Đào tạo, Trung tâm Huấn luyện, Binh đoàn 18, đang tham gia khóa huấn luyện giáo viên bay nâng cao thực hiện bài bay đường dài bằng mắt (VFR) trên máy bay trực thăng Cabri G2, phi công Nguyễn Thành Trung ngồi ghế học viên. Khi máy bay cất cánh thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện theo kế hoạch, sau 15 phút thì mất liên lạc và gặp tai nạn, phi công Nguyễn Thành Trung đã hy sinh.
Được sự nhất trí của Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Binh đoàn 18 đã quyết định truy thăng quân hàm từ Đại úy lên Thiếu tá đối với phi công Nguyễn Thành Trung.
Theo Nguyễn Minh( báo tiền phong)
- Học sinh THPT Lê Hồng Phong biến nóc tòa nhà thành vườn rau sạch
- Nếu lấy vợ hãy chọn con gái Nam Định.
- Làng nghề mây tre đan Thạch Cầu – Nam Trực Nam Định
- Quất Lâm được nâng cấp lên thị xã
- Nam Định: Tâm sự của cô dâu được kéo xuồng trong ngày cưới
- Đẹp ngỡ ngàng những con đường làng rực rỡ màu hoa
- Nam Định: Miền đất sinh bao đóa hoa quyến rũ say lòng người
- Quê Tôi Nam Định
- Biến lớn tại Ngã 6 Nam Định
- Ở Nam Định thì nên đi chơi những đâu ?
- Nam Định: Tiếp sức mùa thi 2016 – Tổng kết ngày đầu ra quân
- Tướng Hoàng Kiền: “Tôi đã tìm ra 2 tài khoản facebook đăng tin bịa đặt về biệt phủ và sẽ khởi kiện”
- Chuối Ngự Nam Định – Món quà tiến Vua
- Nam Định: Thu giữ hơn 1,5 tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc
- Tin bão số 3: Bão số 3 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
- Phở Nam Định – Món ngon khoản đãi bạn bè
- Tình ảo qua mạng và những cái kết oan nghiệt
- Các tín đồ bia Nam Định hẹn ‘chia sẻ đam mê, kết tình bằng hữu’ tại Ngày hội Bia Hà Nội
- Nam Định: Xưởng nấu dầu thải ‘hành’ dân
- Chợ gần chục Tỷ bỏ hoang giữ Tp.Nam Định
- Tận cùng ngõ ngách, đâu đâu cũng phở
- Thơ Nam Định – Trực Ninh quê mình