Người bị tố cáo cho biết sẽ tố cáo lại người tố cáo vì bị vu khống.
Ngày 27-12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi cho biết sau thời gian thụ lý xác minh tố giác của ông THN, ngụ ấp 4, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, cơ quan này đã quyết định không khởi tố vụ án giao cấu với trẻ em vì không có sự việc phạm tội. Quyết định đã được VKSND huyện Củ Chi đồng tình.
Theo đơn tố cáo của ông N. thì ông N. nhận nuôi em PHH, sinh ngày 2-9-2002, từ năm 2015. Ngày 2-7-2017, ông N. và em H. có mâu thuẫn nên em H. bỏ đi.
Bốn ngày sau, ông tìm được H. Về nhà, H. kể lại rằng đã bị bà CTT, là chủ nhà nơi ông N. thuê mặt bằng bán quán ăn, chở đến nhà nghỉ Cây Bàng, thuộc ấp 4B, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi giao cấu hai lần.

Ông N. đang trình bày nội dung tố cáo với phóng viên tại UBND xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn
Bà T. cho biết sau khi bị tố cáo, cuộc sống của bà xáo trộn hoàn toàn, tinh thần của bà cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
“Rất may là bà con lối xóm hiểu tôi và không tin lời tố cáo vu vơ, bôi nhọ của ông N đối với tôi. Đến nay, thông báo không khởi tố vụ án của Công an Củ Chi đã chứng minh rằng tôi trong sạch, chứng minh rằng sự tin tưởng của lối xóm đối với tôi là đúng. Ông N cũng có nhiều việc làm không hay, mọi người đều biết. Tôi sẽ tố cáo ông N. và yêu cầu ông xin lỗi tôi” – bà T cho hay.
Sau khi câu chuyện của em H. xuất hiện trên báo chí, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM có công văn đề nghị Sở LĐ-TB&XH TP.HCM hỗ trợ và can thiệp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là em H. được có nơi chăm sóc, nuôi dưỡng và học nghề.
Ngay chiều cùng ngày sau khi nhận được đề nghị, Sở đã ra quyết định tiếp nhận em H. vào nuôi dưỡng tập trung tại Trung tâm Giáo dục dạy nghề thiếu niên TP.
Theo Sở, em H. là đối tượng bảo trợ xã hội cần được bảo vệ khẩn cấp theo khoản 2 Điều 25 Nghị định 136/2013. Em được hưởng chế độ trợ cấp nuôi dưỡng 1,52 triệu đồng/tháng. Hiện tại em H. đang sinh sống và học nghề may tại trung tâm.
Theo Phương Loan (Pháp luật TP.HCM)
- Làng nghề truyền thống đẹp như thơ, như họa tại Nam Định
- Ngày xuân trò chuyện cùng “Kỹ sư nông dân tại Nam Định”
- Để chồng yêu vợ suốt đời, không bao giờ ngưỡng mộ ‘vợ người ta’, phụ nữ phải nhớ điều này
- Nam Định: Thầy giáo tâm huyết bật đèn flash giảng bài, cầm thước kẻ ra sân đuổi ve để học sinh yên tĩnh ôn thi
- Những Món Ăn Vặt Vỉa Hè Ngon Rẻ Không Thể Bỏ Qua ở Nam Định
- Hậu sửa mặt, nâng ngực tiền tỷ, mỹ nhân Nam Định được nhiều người săn đón
- Tài xế đỡ đẻ cho sản phụ trên taxi: ‘Tôi tới xem thì em bé đã lòi nửa người ra ngoài’

-
Cá nướng úp chậu – món ngon đặc sản Nam Định
-
Lật tẩy chân dung nam thanh niên ngất xỉu ‘xuyên Việt’ nhiều năm liền chưa tìm được đường về quê, giả khuyết tật lừa người
-
Ông Đinh La Thăng bị cảnh cáo, cho thôi chức Uỷ viên Bộ Chính trị
-
Vì sao đoạn đường Phù Nghĩa hay xảy ra tai nạn giao thông?
-
Nam Định: Triều cường dâng cao, nhiều ki ốt ngập trong nước
-
Ô tô đâm dồn toa trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ
-
Trường Nguyễn Khuyến – Kiến trúc lạ nhất Thành Nam
-
Ghé Giao Thủy – Nam Định, thưởng thức nem nắm trứ danh, ăn là nhớ
-
Nam Định ơi kiên cường lên
-
Phát hiện thi thể người đàn ông chết dưới sông ..
-
Bánh xíu páo Nam Định: Ăn một lần là nhớ mãi!
-
Lễ mít tinh hưởng ứng tuần lễ biển và hải đảo tại Nam Định
-
Viện Kiểm sát nhân dân huyện Giao Thủy tăng cường phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm
-
Chung quanh vụ việc bệnh nhân tử vong do cắt a-mi-đan tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định
-
Áp thấp nhiệt đới tiến gần bờ biển Nam Định-Thanh Hóa, có thể mạnh lên
