Mới đây, một người đàn ông họ Đinh ở Đài Loan đã đăng tải lên Facebook cá nhân việc cậu con trai hiện đang học lớp 5 của mình bị đánh đến tím bầm cả 2 chân do không đạt được số điểm mẹ yêu cầu.
Nhìn thấy con mình bị thương khá nghiêm trọng do chính mẹ gây ra, ông bố này đã không nén được sự đau lòng và đăng tải những bức hình của con lên mạng kèm theo dòng chữ:
“Khi bạn giáo dục con bằng cách đặt ra tiêu chuẩn cho mỗi bài thi đều phải đạt 95 điểm… nhưng đánh con đến thế này liệu có cảm thấy mình hơi quá đáng rồi không? Con trai hãy cố gắng chịu đựng thêm chút nữa, bố sẽ nghĩ cách bảo vệ con bên mình! Cần phải báo công an bố cũng đã báo rồi”.
Từ những bức ảnh anh Đinh đăng tải có thể thấy, con trai anh Đinh bị mẹ đẻ đánh đến nỗi bầm tím từ mông xuống chân, khiến ai xem cũng phải đau lòng. Bên cạnh đó còn có hình chụp bài kiểm tra đạt 68 điểm của con trai anh Đinh kèm theo lời phê của cô giáo: “Cố tình cho bạn chép bài trong lúc thi”.

Anh Đinh đăng ảnh con trai đang học lớp 5 sau khi bị mẹ đánh vì không đạt 95 điểm.

Bé trai bị mẹ đánh đến bầm tím từ mông xuống chân.
Dưới bài viết này rất nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận phản đối hành vi bạo lực của người mẹ như:
“Tôi chú trọng đến nhân phẩm của con hơn, điểm số không nói lên điều gì cả, nhìn những vết thương ấy, thật sự rất đau lòng”.
“Không nên đánh con đến mức này, đây gọi là ngược đãi trẻ em rồi. Có thể giáo dục trẻ em bằng cách trò chuyện và lắng nghe, tôi thấy rất thương đứa trẻ này”.
“Điểm số không phải là điều quan trọng, quan trọng là con học hỏi được bao nhiêu và thái độ của con với điểm số này như thế nào”.
Thế nhưng cũng có một số người cho rằng, mẹ bé làm vậy không đơn giản chỉ vì điểm số của con mà là vì thái độ của con khi chuẩn bị cho bài thi, có người nói: “Tại thấy dòng chữ cô giáo phê bình nên mẹ mới phải ra tay như vậy”, hoặc là: “Nếu đánh con vì điểm số thì là sai, nhưng nếu đánh con vì lời phê của cô giáo lại hoàn toàn đúng”.
Trong bài đăng của mình, anh Đinh cũng đã đề cập đến quyền nuôi con và cho biết mình đã báo cảnh sát để tìm cách giải quyết vụ việc này.
KHÁNH CHI, THEO THỜI ĐẠI
- Nam Định: Người lưu giữ ký ức chiến tranh
- Cô gái Nam Định ‘bán trà đá’ trước cổng trường ĐH lại gây sốt khi công khai chuyện ‘đập mặt đi sửa lại’ và nâng ngực
- Chàng thủ khoa quê Nam Định bốc vác kiếm tiền học phí, hứa không yêu ai để học thành tài
- NGƯỜI LỚN LÀM CỖ LINH ĐÌNH HAI NGÀY ĐÊM ĐÓN TRUNG THU
- Gia đình lo hậu sự cho cụ 85 tuổi, bác sĩ ngăn lại và cái kết không ngờ
- [Nam Định] Có một hội cổ động viên như thế!
- Giao Thủy: Bảo tàng Đồng quê-lưu giữ hồn quê Bắc Bộ

-
Bánh Trung thu truyền thống hút khách
-
Nam Định quê tôi
-
Nam Định: Vì sao huyện Giao Thủy cấm xe khách hoạt động trên địa bàn các xã?
-
3h sáng, biển người đã chen chân về chợ Viềng Nam Định “bán rủi, mua may”
-
Công an thông tin về vụ 2 kẻ bịt mặt xông vào truy sát chém thanh niên Nam Định
-
BV đa khoa tỉnh Nam Định bao che cho sai phạm của bác sĩ?
-
Bí mật động trời dưới các trụ điện 220kv: Người dân sẵn sàng cầm cố tài sản để kiểm chứng
-
Yếu tố cấu thành Tội cho vay lãi nặng và hình phạt?
-
Màn cầu hôn lãng mạn tại Trung Tâm Thành Phố Nam Định
-
Nam Định: Con nợ dùng dao cứa cổ chủ nợ chỉ vì món tiền 300.000 đồng
-
Nam Định chật vật vụ mùa do phải gieo cấy lại nhiều lần
-
Chè kho Nam Định – Hương vị quê nhà
-
Huyện Vụ Bản: Cần sớm xem xét giải quyết cấp sổ đỏ cho gia đình thương binh nặng
-
Di tích đền Thượng Lao, đền Xối Thượng và hai vị Đại khoa đời Trần
-
Đền Thánh Ninh Cường – Nam Định 2013
