Đó là lời khẳng định của HLV Nguyễn Văn Sỹ sau khi cùng các học trò giành được 1 điểm trước XSKT Cần Thơ ở lượt trận mở màn mùa giải mới 2018.
Như thethaovietnam.vn đã đưa tin, CLB Nam Định đã đánh dấu sự trở lại của mình tại V.League đầy ấn tượng khi đã thu hút tới 22.000 CĐV có mặt trên sân Thiên Trường theo dõi trực tiếp trận đấu với CLB XSKT Cần Thơ. Dù trải qua 7 năm thi đấu ở giải hạng Nhất nhưng trước đối thủ, các học trò HLV Nguyễn Văn Sỹ đã có một trận đấu tự tin và giành được trận hòa 0-0 để có điểm số đầu tiên ở mùa giải 2018.
Dù Nam Định không có được chiến thắng ở lượt trận đấu mở màn, tuy nhiên, trao đổi với báo giới trong nước ngày hôm nay, HLV Nguyễn Văn Sỹ bày tỏ sự hài lòng về màn trình diễn của các học trò: “Với trận đấu đầu tiên bao giờ cũng vậy, sự bắt nhịp, làm quen cái hơi thi đấu là rất khó khăn cho các cầu thủ. Tuy nhiên, màn thể hiện của các học trò trước XSKT Cần Thơ khiến tôi rất tự hào”.

CLB Nam Định (áo vàng) giành được 1 điểm trước XSKT Cần Thơ tại vòng 1 V.League 2018
Trong cuộc trao đổi của mình, HLV Nguyễn Văn Sỹ bày tỏ hy vọng cầu thủ của mình sẽ tiếp tục giữ được sự ổn định trong thời gian tới: “Với trận đấu đầu tiên mà có màn thể hiện như vậy, giành được 1 điểm cũng là không đến nỗi tệ. Hy vọng, Nam Định sẽ giữ vững được tinh thần như này để thi đấu tốt hơn trong chặng đường sắp tới”.
Đây là lần đầu tiên Nam Định trở lại thi đấu tại V.League sau 7 năm ngụp lặn ở giải hạng Nhất, bên cạnh đó lực lượng không có nhiều sự thay đổi so với mùa giải năm 2017. Nhiều người cho rằng chất lượng của đội bóng thành Nam kém xa so với đối thủ tại V.League 2018. Tuy nhiên, HLV Nguyễn Văn Sỹ khẳng định đây không phải là điều bất lợi của Nam Định ở mùa giải năm nay: “Trong mấy tuần vừa qua, BHL thường xuyên nhắc nhở các cầu thủ: “Đây là cơ hội để các bạn thể hiện chuyên môn, bản lĩnh. Có chơi được bóng đá đỉnh cao hay không thì phải thể hiện mình, không phải lên V.League để sợ sệt”.
Ông Sỹ thậm chí còn khẳng định chất lượng cầu thủ của Nam Định không hề thua kém so với những đối thủ từng có nhiều năm chơi bóng đỉnh cao: “Và tôi nghĩ, dù bắt nhịp trận đấu chưa tốt, nhưng các cầu thủ Nam Định cho thấy họ không hề thua kém những cầu thủ từng nhiều năm chơi bóng đỉnh cao”.
Sau khi giành được 1 điểm trước XSKT Cần Thơ ở vòng đấu mở màn mùa giải mới. Vào ngày 16/3 tới, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ sẽ có chuyến làm khách trên sân của B.Bình Dương. Đây cũng là một đối thủ “vừa miếng” với Nam Định bởi đội bóng đất Thủ cũng đang trong quá trình trẻ hóa lực lượng và có rất nhiều sự thay đổi trên băng ghế lãnh đạo ở mùa giải năm nay.
Theo Hoàng Anh (thethaovietnam.vn)
- Nam Định: Miền đất sinh bao đóa hoa quyến rũ say lòng người
- CĐV CLB Nam Định mến Hải Phòng như anh em nhờ mại dâm ở Quất Lâm và Đồ Sơn?!
- Một ngày ở làng nghề đúc tượng đồng “Hưng Đạo Đại Vương”
- Em trai F.A của cô dâu ‘vàng đeo trĩu cổ’ được gần 1000 fan nữ kết bạn nhưng kiên quyết không chấp nhận
- Kỳ Duyên thần thái ngời ngời, khoe vòng một quyến rũ tại sự kiện
- Nữ sinh bình tĩnh nhất năm: Ngồi sau xe bố đánh chén bữa sáng có đầy đủ bát đũa như ở tiệm!
- Giới thiệu về nhà thờ Giáo Xứ Đền Thánh Trung Lao

-
Gạo tám Hải Hậu Nam Định
-
Giang hồ Nam Định bắt cóc nữ doanh nhân nhốt vào nhà hoang
-
Tổng hợp hình ảnh, video trung thu tại Nam Định 2017
-
Dùng clip ‘nóng’ tống tiền bạn gái 100 triệu đồng
-
Câu chuyện 7 đời làm nghề đi qua 2 thế kỷ của kẹo Sìu Châu nổi tiếng xứ Thành Nam
-
Nam Định: Đã xác định nguyên nhân công nhân giày da bị ngất xỉu
-
Đại hội Hội ND Nam Định: Hội vững mạnh, hội viên vững tin
-
Nam Định hơn 2000 bệnh nhân SXH, Thứ trưởng Bộ Y tế xuống kiểm tra
-
Biến lớn tại Ngã 6 Nam Định
-
Chủ đầu tư, đơn vị thi công và giám sát đều phải chịu trách nhiệm
-
Nam Định: Người đàn ông bị nhóm côn đồ sát hại khi đang đi trên đường
-
Làng nghề nước mắm Sa Châu Nam Định
-
Sở GDĐT tỉnh Nam Định đã cử đoàn công tác về trường Mầm non B Trực Đại điều tra sự việc bé 4 tuổi bị buộc dây treo lên cửa sổ
-
Nữ trưởng phòng UBND tỉnh Nam Định mất tích đã bay sang trời Tây?
-
Nghi án giết người, dựng hiện trường giả ở Giao Thủy (Nam Định): Cám cảnh gia đình của nạn nhân
