Hôm nay 8:00 · Bãi biển Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định · Hải Hậu chính thức khai mạc du lịch biển
Từ thành phố Nam Định theo Quốc lộ 21 tới huyện Hải Hậu, băng qua cây cầu Lạc Quần và đi thêm vài chục cây số nữa, du khách sẽ dừng chân tại ngôi chùa Linh Ứng. Từ ngôi chùa to và đẹp nhất thị trấn Hải Thịnh thuộc huyện Hải Hậu này, du khách đã bắt đầu cảm nhận sự thay đổi rõ rệt của tiết trời và của môi trường. Bởi con đường dẫn đến biển Thịnh Long cách đó không xa được bao quanh là những hàng cây xanh. Du khách đến với biển Thịnh Long là đến với vẻ đẹp nguyên sơ, những hàng phi lao trên bờ biển xa ngút tầm mắt đã tô điểm cho nơi đây một vẻ đẹp thuần khiết, khoáng đạt.

Người dân tới khai mạc biển thịnh long nam định
Biển Thịnh Long tạo cho con người cảm giác nhẹ nhàng, khoan khoái. Kể cả bạn không biết bơi, khi tắm ở bãi biển này cũng không nhất thiết phải dùng đến phao. Chỉ cần nắm tay người bạn đồng hành của mình nhảy qua những con sóng vỗ nhẹ từng đợt liên tiếp sẽ thật an toàn và thích thú. Nếu bạn là người ưa thích sự khám phá, bạn có thể cùng với những người đồng hành của mình thuê một chiếc ca nô đi vòng quanh bãi biển. Trên chiếc ca nô này, du khách có thể ngắm nhìn một cách bao quát toàn bộ khung cảnh bãi tắm, những phiến đá nhấp nhô đủ hình thù chạy dọc theo bờ cát.
Ngoài ra, du khách còn được tận mắt chứng kiến khung cảnh sinh hoạt của những ngư dân. Xem cách họ khéo léo móc những tấm lưới lớn, rồi xem họ quăng lưới đánh cá… Và du khách sẽ có dịp được thưởng thức những món hải sản mang đậm nét dân quê. Những món ăn ở đây được nấu nướng rất ngon và khéo với giá cả bình dân. Ngoài những đồ hải sản, có lẽ đặc sản nổi tiếng ở miền đất thuộc huyện Hải Hậu này chính là gạo tám thơm. Hạt gạo dài, trắng với mùi thơm phức cùng với những con ốc biển xinh xắn sẽ là món quà quý đối với mỗi du khách khi tạm biệt nơi đây.

1 Số hình ảnh biển Thịnh Long Nam Định






- [Video] Hải Hậu – 1 vùng quê đáng sống
- Những sắc nắng trên đất thành Nam
- Nam Trực: Kỷ yếu “bài giảng đa cấp” với lời nhắn nhủ hài hước và ý nghĩa
- Nữ sinh Ngoại thương giấu bố mẹ để đi thi điện ảnh
- Về thăm làng “khăn xếp” ở thôn Giáp Nhất, Nam Định
- Ai là nàng công chúa “vượng phu ích tử” nhà Trần?
- Nam Định: Lớp học miễn phí không bảng, phấn của cô giáo xương thủy tinh

-
Tin bão số 3 mới nhất: Tâm bão trên biển Nam Định, Quảng Ninh
-
Nam Định: Xe tải mất lái đâm vào hiệu thuốc bên đường
-
Ẩm thực mẹt quán giữa lòng Thành Nam
-
[Chùm Ảnh] Nam Định chủ động phòng chống bão số 3 ( bão Thần Sấm )
-
Cồn Vẽ, mảnh đất phất như cồn
-
Bắt đối tượng dùng chứng minh thư giả, vận chuyện hơn 23.000 viên ma túy tổng hợp
-
Mũ len gắn thiết bị lạ ảnh hưởng đến khả năng nói của trẻ
-
Nhà thờ gỗ không dùng đinh ở Nam Định
-
Mãn nhãn với hang đá rực rỡ trong đêm tại Nam Định
-
Thịt chó làm nóng cộng đồng mạng
-
Cần cụ thể hóa kế hoạch hành động ứng phó tại vùng ven biển Nam Định
-
Nam Định: Thiếu niên 17 tuổi bị nát bàn tay vì điện thoại phát nổ
-
Thông tin mới vụ “Đánh người có tính chất côn đồ” ở Nam Trực – Nam Định
-
Mèo nặng 20kg ở Nam Định, trả 120 triệu đồng không bán
-
Giấu ma túy dưới tấm lót chân của xe máy vẫn bị 141 phát hiện
