Nhờ giao lưu với giới chơi cổ vật, Bảo tàng tỉnh Nam Định đã nhận được rất nhiều cổ vật hiến tặng.
Theo ông Nguyễn Văn Thư, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Nam Định, cơ quan này từng “mở chợ” cổ vật vào ngày 7 tháng Giêng, trùng với ngày họp chợ Viềng. Chợ Viềng vốn nổi tiếng về mua bán đồ cổ, thu hút người chơi cả nước nên bảo tàng cũng tổ chức chợ đồ cổ vào dịp này để người chơi gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm để tránh mua phải đồ rởm, đồ giả.
Anh Trung cho biết, khi đã say mê, người chơi không tiếc tiền, nhưng trình độ làm giả đồ cổ bây giờ rất tinh vi, nhiều người mất cả trăm triệu, thậm chí tiền tỉ vì mua phải đồ giả, nên sự tư vấn ở “chợ” là rất cần thiết. Còn theo anh Trần Văn Phúc, một người chơi đồ cổ lâu năm tại TP.Nam Định, “chợ” cổ vật tại Bảo tàng Nam Định hấp dẫn giới chơi cổ vật vì cơ quan này còn sẵn sàng mời các chuyên gia có uy tín của Bảo tàng Lịch sử VN, các nhà sử học về nói chuyện, cung cấp thông tin cũng như giúp giám định cổ vật.
Nhờ tổ chức các buổi chợ đồ cổ, mối quan hệ của Bảo tàng Nam Định với giới sưu tầm đồ cổ được gắn kết và nhiều người đã đến đây hiến tặng cổ vật. Gần đây nhất, ngày 30.6, Bảo tàng tỉnh Nam Định đã tiếp nhận 55 cổ vật thời Lê – Nguyễn và các hiện vật Trung Quốc từ thế kỷ 16-19, do ông Nguyễn Thanh Nam, một nhà sưu tầm ở H.Thanh Trì (Hà Nội) hiến tặng. Dịp này, Bảo tàng Nam Định cũng nhận được 22 cổ vật là đồ đồng, đá, thủy tinh… là hiện vật thuộc văn hóa Sa Huỳnh, Phùng Nguyên, Đồng Đậu… do ông Phạm Quốc Quân, nguyên Giám đốc Bảo tàng Lịch sử trao tặng. Đây cũng là các hiện vật có giá trị về nghiên cứu cũng như giá trị thương mại.
Theo ông Nguyễn Văn Thư, khoảng 10 năm nay, bảo tàng đã tiếp nhận 15 lần hiến tặng với 960 cổ vật, trong đó nhiều món có giá trị mà dân chơi cổ vật “thèm khát”. “Chúng tôi nhận được nhiều cổ vật vì bảo tàng đã đầu tư rất nhiều công sức để các phiên chợ cổ vật đem lại kiến thức, lợi ích cho người tham gia. Đặc biệt, sau khi tiếp nhận, chúng tôi đã hết sức quảng bá, trưng bày để nhiều người cùng biết. Nhờ vậy, Bảo tàng Nam Định đã có được một kho hiện vật đa dạng, phong phú, không kém nhiều bảo tàng cấp quốc gia mà nếu chỉ trông vào ngân sách thì không bao giờ có”, ông Thư cho biết.
Văn Đông – Thanhnien.vn
- Nam Định: Vô tình ném vỏ khế… ‘ăn’ ngay cuốc xẻng
- Bình minh trên nhà thờ đổ Nam Định
- Nam Định có món phở bò – Tinh hoa ẩm thực của người Thành Nam
- Bánh Gối Nam Định
- Cưỡng không nổi với 8 đặc sản nức tiếng Nam Định
- 2 lần giành HCV Olympic Vật lý quốc tế, nữ sinh Nam Định nhận học bổng toàn phần của trường đại học số 1 thế giới MIT
- Tại Sao Nam Định Là Dân 2 Ngón?
- Nam Định: Người phụ nữ tử vong sau khi bước hụt lúc xuống xe buýt
- Ông Đinh La Thăng bị cảnh cáo, cho thôi chức Uỷ viên Bộ Chính trị
- Nam thanh niên giả khuyết tật, lừa đảo xin tiền bị bóc mẽ gây bức xúc
- Đại nhạc hội ‘Quất Lâm biển gọi 2016’ ngập tràn âm nhạc và ánh sáng
- Tạm ngừng cung cấp suất ăn của công ty trong vụ 50 công nhân ngộ độc
- Xôi cá rô, món ngon của đất Thành Nam
- Kẹt giữa hai bánh xe tải, một cụ bà tử vong
- Không quan sát khi qua đường, 2 học sinh bị xe đâm tử vong
- TRÊN 2 TỶ USD ĐẦU TƯ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN NAM ĐỊNH 1
- Nam Định: Sản phẩm và đồ chơi truyền thống Tết Trung thu vẫn lên ngôi
- Nghề nặn tò he truyền thống ở thôn Hà Dương
- Dấu ấn văn hóa thời Trần ở Nam Định
- Chi tiết cách làm món bánh nhãn Nam Định ngon
- QL10 Nam Định: Chợ cóc đe dọa an toàn quốc lộ
- Đền Trần một tuần trước lễ khai ấn