Gần đây, dịch vụ du lịch được mở ra tại khu phế tích nhà thờ đổ đê biển xã Hải Lý (Hải Hậu, Nam Định). Thế nhưng, chính điều này lại đang biến khu này thành bãi rác, mất đi vẻ đẹp hoang sơ bởi ý thức của người làm du lịch và chính khách tham quan.
Cách Hà Nội khoảng 120km, nhà thờ đổ thuộc xã Hải Lý, huyện Hải Hậu (Nam Định) là một điểm tham quan độc đáo thu hút rất nhiều người ghé thăm vào các ngày cuối tuần và nghỉ lễ. Nơi đây trước kia bên bờ biển là một quần thể nhiều nhà thờ lớn nhỏ nhưng do sự xâm lấn của nước biển làm ảnh hưởng tới các công trình và chỉ còn lại duy nhất một nhà thờ bị bỏ hoang từ năm 1996.


Khu phế tích nhà thờ đổ này hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp hoang sơ và yên bình làng chài Văn Lý. Thế nhưng, gần đây, dịch vụ du lịch được mở ra, rác thải “chạy” theo đã khiến nơi đây trở thành một bãi rác khổng lồ.

Cảnh làng chài tự nhiên bên nhà thờ đổ hoang sơ có đang mất dần trong mắt du khách khi họ tận mắt nhìn hình ảnh này.

Có mặt tại khu phế tích nhà thờ đổ này trong dịp nghỉ lễ 30/4, cảnh tượng rác thải tràn ngập bờ đê trong khi nơi đây đón một lượng lớn du khách từ nhiều nơi đổ về.

Nhìn những cảnh tượng này, nhiều người đặt câu hỏi, chính quyền địa phương đang phát triển du lịch theo hướng nào?

Các dịch vụ du lịch được mở ra để phục vụ du khách đến tham quan. Nhưng, những người đang tìm kiếm lợi nhuận từ du lịch có thực sự quan tâm tới việc giữ gìn cảnh quan, phát triển văn hóa du lịch hay không?

Một bạn trẻ ở chính địa phương này chia sẻ: “Tôi không hiểu cách làm du lịch của địa phương như thế nào. Nhưng tôi thấy du khách sẽ chỉ đến một lần và có những hình ảnh về nơi đây. Tình trạng rác thải, cách quản lý, phát triển du lịch không hướng tới bảo vệ môi trường, phế tích tự nhiên mà chỉ nghĩ lợi nhuận trước mắt sẽ không bềm vững”.

Họ ăn uống và xả thác vô tư tại đây.

Những thứ còn sót lại sau đêm đốt lửa ngoài trời.

“Nếu nói đây là khu du lịch thì chưa chính xác, tôi chỉ coi đây là một điểm tham quan. Mọi người cần tự ý thức về các hành động bảo vệ môi trường nơi đây”, bạn Nguyễn Phương, một khách du lịch chia sẻ.

Bờ kè khu phế tích nhà thờ đổ tràn ngập rác thải.

Những hình ảnh này sẽ làm cho cảnh quan tự nhiên nơi đây trở nên xấu xí hơn trong mắt tất cả mọi người.

Rác thải từ những nhà hàng trong khu dịch vụ du lịch của địa phương.

Hàng quán được dựng lên quanh khu phế tích. Điều này cũng tạo ra những ý kiến trái chiều nhau. Trong đó, rất nhiều người cho rằng, chính quyền địa phương đang làm mất đi vẻ đẹp hấp dẫn du khách bởi các dịch vụ ăn theo này.

Một du khách nói: “Mình được xem rất nhiều ảnh đẹp về nhà thờ đổ này. Nhưng, hôm nay đến đây thì mọi thứ lại khác. Hàng quán làm mất đi cái hoang sơ, cổ kính của ngôi nhà thờ đổ này”.



Điều khiến người dân bức xúc hơn chính là sự xuất hiện của những người đàn ông chuyên đứng ép khách du lịch vào khu gửi xe hoặc phải trả 5.000 đồng/ xe nếu muốn ra bãi biển này tham quan. Chính sách và cách quản lý phát triển của địa phương này có hợp lý hay không? Câu hỏi dành cho chính quyền địa phương.
Theo Hà Anh/ Gia đình Việt Nam
- Lộ clip Hoa hậu Kỳ Duyên ôm tình cũ Angela Phương Trinh ‘quẩy’ tưng bừng trong bar
- Ra mắt thất bại vì không biết nấu ăn, cô nàng quyết lao vào bếp “phục thù” và kết quả mỹ mãn
- Làm giàu ở nông thôn: Rắc muối “thả thính” cá bớp “bốn mắt”, thu trăm triệu/năm
- Bùi Chu: Cập nhật ngày hội ngộ 1400 tay kèn
- Giao Thủy: Chung tay giúp đỡ bé gái bị căn bệnh Máu Trắng
- Không gian nhà Việt xưa cũ bình yên đầy ký ức trong ‘Thương nhớ ở ai’
- Bình minh trên nhà thờ đổ Nam Định

-
Nhà thờ gỗ không dùng đinh ở Nam Định
-
Nữ sinh lớp 10 mất tích bí ẩn khi đi tập văn nghệ đã tử vong dưới sông
-
Nam Định thuộc Top những nhà thờ đẹp nhất Việt Nam
-
Tranh cãi chuyện chiến sĩ cảnh sát sơ cứu CĐV nhí ở Nam Định sai cách: Khoa học lý giải thế nào?
-
Bãi rác “hành” dân ở Nam Định: “Ngủ phải đeo khẩu trang, ăn phải mắc màn tránh ruồi”
-
Gia cảnh khó khăn của người phụ nữ đi bán rau bị xe bồn tông tử vong ở Nam Định
-
Hội đền Độc Bộ – lễ hội mùa thu lớn nhất Châu thổ Bắc Bộ
-
Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng dự Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Trường THPT Ngô Quyền (Nam Định)
-
Hai mẹ con buôn ma túy chăng bẫy điện dây thép gai quanh nhà
-
Đi đánh ghen cùng con dâu, mẹ chồng cầm dép đập vào mặt con trai: ‘Mày là thằng mất dạy’
-
Nam Định, Thái Bình phòng chống bão từ xa
-
Biển Thịnh Long Nam Định
-
Bánh nhãn Hải Hậu – Hương vị ngọt ngào
-
Luồng Lạch Giang (Nam Định): Cửa biển giải cứu ‘tàu chết’ lớn nhất miền Bắc
-
Chùm ảnh: Người dân Nam Định “khát điện” sau bão số 1
