Chờ giám đốc doanh nghiệp bước ra từ ngôi miếu, Hoàn rút súng bắn hết băng đạn 6 viên vào nạn nhân. Cơ quan tố tụng cáo buộc người đàn ông 48 tuổi đứng sau vụ ám sát này.
VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án dùng súng sát hại giám đốc một doanh nghiệp tư nhân ở Hà Nam, đồng thời truy tố 3 bị can Nguyễn Sỹ Đạt (48 tuổi, ở TP Phủ Lý, Hà Nam), Lê Việt Hoàn (37 tuổi, ở Mỹ Lộc, Nam Định) và Lê Thái Duy (30 tuổi, ở TP Lào Cai) về các tội danh Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
VKSND Tối cao ủy quyền VKSND tỉnh Hà Nam thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án.

Hai trong số ba bị can trong vụ án. Ảnh: ANTĐ.
Thời gian ở trong tù, Đạt bị đánh gãy xương sườn nên nghi ông Trí là người đứng đằng sau. Lúc ra tù, Đạt lại nghe tin đồn anh Trí có quan hệ với vợ Đạt nên bị can 48 tuổi nuôi ý định trả thù.
Biết Lê Việt Hoàn từng bị đàn em của ông Trí chém bị thương, Đạt đã thuê đồng phạm sát hại đối thú với giá 500 triệu đồng.
Hoàn rủ Lê Thái Duy cùng tham gia. Biết ông Trí hay đi lễ chùa vào mùng 1 hàng tháng tại miếu Thổ Thần (ở phường Thanh Châu, TP Phủ Lý), chuẩn bị hung khí gây án.

Người dân kéo đến hiện trường vụ án. Ảnh: V.T.
Chờ vị giám đốc quay ra, Hoàn rút súng bắn hết băng đạn 6 viên vào người ông Trí. Do bị thương quá nặng ông Trí đã tử vong trên đường đi cấp cứu.
Vụ án gây rúng động dư luận. Ngay khi xảy ra, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Hà Nam khẩn trương điều tra làm rõ. Sau một tháng điều tra, cảnh sát đã bắt nhóm gây án.
Trước khi bị bắt, Đạt đã đưa cho Hoàn 110 triệu đồng và mua lại một quán cà phê ở TP Phủ Lý với giá 90 triệu đồng để giao cho Hoàn khai thác nhằm trừ vào tiền công sát hại ông Trí.
Quá trình điều tra, Nguyễn Sĩ Đạt khai chỉ muốn Hoàn đánh ông Trí gãy chân. Nhưng với các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan tố tụng xác định Đạt đã thuê Hoàn với mục đích sát hại ông Trí.
Theo Bá Chiêm
(zing news)
- Thăm ngôi chùa cổ xuất hiện trên tờ 100 đồng ‘huyền thoại’
- Phải đi làm thêm, chàng sinh viên Nam Định vẫn trả lại 320 triệu đồng cho người bỏ quên
- Choáng với biệt thự trăm tỷ của đại gia ngành dệt Nam Định
- Nam Định: “Hot girl dao kéo” lúng liếng trong 6 tà áo dài rực rỡ
- Linh thiêng của ngôi chùa Cổ Lễ – Trực Ninh Nam Định
- Kỳ Duyên phủ nhận chuyện ‘gọt cằm’
- Họa sĩ 9X Nam Định “đưa” tranh truyền thần vào nghệ thuật tatoo

-
Trưởng phòng quản lý đô thị ngoại tình vì cảm giác lạ, đền 500 triệu
-
Ý Yên: Chủ xưởng gỗ bị con nợ vung kiếm chém thương tích
-
Linh thiêng Lễ khai Ấn đền Trần Nam Định 2017
-
Bố trí giáo viên riêng trông bé trai bị buộc vào cửa sổ ở Nam Định
-
Quay lén phụ nữ trong nhà vệ sinh, gã ‘biến thái’ bị phạt 200 nghìn đồng
-
Chả cá Hùng Vương – ‘thương hiệu vàng’ của đất Thành Nam
-
Phía sau lời từ chối của “tỷ phú điền kinh”
-
Thiếu nữ 14 tuổi ở Nam Định bỏ nhà đi đã quay trở về
-
Hơn 2.000 hộ dân lao đao vì nước sinh hoạt vừa thiếu vừa bẩn
-
Những cung đường chụp ảnh cưới tuyệt đẹp tại Nam Định
-
Nam Định: Nguyên nhân nào dẫn đến vụ ‘cố ý gây thương tích’ ở Mỹ Xá?
-
Bùi Chu chuẩn bị cho ngày đại lễ thánh Đaminh
-
Nhân chứng kể lại phút xe con bị container đè bẹp khiến 2 trưởng phòng trường sư phạm tử vong
-
Tin bão khẩn cấp: Bão số 1 cách Nam Định 150km
-
Đề xuất làm cao tốc 12.500 tỷ đồng qua 3 tỉnh Nam Định – Ninh Bình – Thái Bình
