Trong bữa cơm tối, ông Cổn chê nồi canh con dâu nấu không ngon nên bức xúc, dùng búa đinh đánh 3 mẹ con chị D. gây thương tích nặng.
Chiều ngày 14/11, liên quan đến vụ bố chồng đánh con dâu cùng 2 cháu nội nguy kịch ở Hà Tĩnh, một lãnh đạo huyện Nghi Xuân cho biết, sau khi xảy ra mâu thuẫn, nghi phạm Hoàng Trần Cổn (70 tuổi, trú thôn Nam Viên, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân) đã dùng búa đinh tấn công con dâu và 2 cháu nội gây thương tích nặng.
Theo lời khai ban đầu của chị P.T.D. (34 tuổi, con dâu ông Cổn) tại cơ quan điều tra, trong bữa cơm tối, ông Cổn chê nồi canh chị D. nấu không ngon nên bức xúc, dùng búa đinh tấn công con dâu và 2 cháu gái.
Tuy nhiên, theo một số người dân địa phương thì mấy ngày trước khi xảy ra vụ việc, giữa bố chồng và con dâu cũng đã xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ to tiếng với nhau.

Mẹ con chị D. đang được chăm sóc và điều trị tại bệnh viện.
Được biết, vợ chồng chị D. cùng 2 con nhỏ trước đây sinh sống và làm việc ở Đắk Lắk. Từ ngày chị D. mang thai đứa con thứ 3, họ quyết định về quê sống.
Do hoàn cảnh khó khăn nên anh Hoàng Trần H. (chồng chị D.) vẫn trở lại Đắk Lắk làm thuê. 3 mẹ con chị D. ở nhà cùng bố chồng trong căn nhà nhỏ.
Trước đó, khoảng 19 giờ, ngày 13/11 ông Cổn cùng con dâu và 2 đứa cháu nội ăn cơm tối thì xảy ra mâu thuẫn.
Ông Cổn sau đó đã dùng búa đinh đánh con dâu và 2 cháu gái là H.B.N. (9 tuổi.) và H.N.V. (4 tuổi) đến chấn thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Mâm cơm của gia đình chị D. đang ăn dở thì xảy ra vụ việc đau lòng.
Chị D. được xác định mang thai đứa con thứ 3 hơn 23 tuần. Hiện sức khoẻ thai nhi đang được đội ngũ y bác sĩ tích cực theo dõi.
Cháu V. được xác định bị vỡ hộp sọ, lúc tỉnh lúc mê. Khi tỉnh dậy bệnh nhi gào khóc, nôn ói, tiên lượng xấu.
Bé N. bị thương ở vùng đầu, sức khoẻ đang dần ổn định.
Sau khi gây án, ông Cổn bỏ trốn khỏi hiện trường và được xá định đã uống thuốc sâu tự tử. Nghi phạm hiện đang được điều trị tại bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.
Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
- Hải Hậu: ‘Xông’ biển đầu năm, thu đậm ‘lộc’ trời
- Nam Định của tôi…
- Nam Định: Siêu khủng với đám cưới tại Lâu Đài Lan Khoa Khuê
- Nam Định: Xuất hiện thêm bộ ảnh chế thời bao cấp ‘chất’ đừng hỏi
- Nam Định: Vườn chim gáy giữa thôn quê, thú chơi tao nhã lại có tiền đều như ‘vắt chanh’
- “Tuyệt kỹ” phở Vân Cù Nam Định
- Nam Định: Chắp cánh ước mơ cho trẻ thiệt thòi

-
FPT shop Nam Định mừng sinh nhật 2 Tuổi
-
Nam Định: Độc đáo phong tục xin ‘lửa thánh’ đầu năm cầu may
-
Bí quyết làm nem nắm Giao Thủy, Nam Định
-
Nam Định: Tâm sự của cô dâu được kéo xuồng trong ngày cưới
-
Bà nội cháu bé bị buộc dây mong cô giáo được tiếp tục lên lớp dạy học
-
Đầu xuân đi chợ Viềng mua may cầu lành
-
Nam Định: Xe máy mất lái khi đi tốc độ cao, 2 người thương vong
-
Quất Lâm được nâng cấp lên thị xã
-
Hội chợ sách đồng giá 25 ngàn – Lần đầu tiên tại Nam Định
-
Nam Định: Người đàn ông mất một nửa hộp sọ sau vụ tai nạn giao thông kinh hoàng
-
Thực phẩm bẩn tiếp tục hoành hành tại khu công nghiệp X – TP.Nam Định
-
Nam Định yêu cầu thanh tra toàn diện sau vụ khai khống 28 tấn lợn dịch
-
Áp thấp nhiệt đới tiến gần bờ biển Nam Định-Thanh Hóa, có thể mạnh lên
-
4 tháng 3 bệnh nhân tử vong: BV Đa khoa tỉnh Nam Định lên tiếng
-
Công an thông tin về vụ 2 kẻ bịt mặt xông vào truy sát chém thanh niên Nam Định
