Thấy 10 công dân người dân tộc thiểu số không có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 để qua chốt kiểm soát dịch bệnh, lái xe chở hàng luồng xanh đã cho vào thùng xe tải chở về Đắk Nông.

Nhiều trường hợp đi bộ, đi xe đạp từ các tỉnh, thành phía nam về quê, khi qua Đắk Nông được chính quyền, người dân giúp đỡ
Sáng 3/8, ông Đỗ Tấn Sương, Chủ tịch UBND TP.Gia Nghĩa cho biết, đã cho xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với 10 công dân được nhân viên xe tải luồng xanh chở từ Bình Dương về địa bàn. Sau khi có kết quả xét nghiệm nhanh và bằng phương pháp PCR đều âm tính, ông Sương đã liên hệ Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Lắk (Đắk Lắk) – nơi cư trú của 10 công dân trên để xác minh và được chính quyền bố trí xe đưa về quê an toàn.
Đối với hành vi chở người trái phép và không khai báo y tế, công an xử phạt hành chính 2 nhân viên và chủ xe. Ngoài ra, 2 nhân viên còn bị đưa đi cách ly tập trung và trong trường hợp nếu để lây lan dịch bệnh sẽ củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.
Trước đó, chiều 1/8, sau khi giao xong rau, củ quả cho TP.HCM, 2 nhân viên P.T.B và N.V.S- lái xe tải mang biển số 48C-045.83 (xe luồng xanh của nhà xe D.H) quay về Đắk Nông thì gặp 10 công dân đang bị “kẹt” tại trạm thu phí Lái Thiêu, thị xã Thuận An (Bình Dương).
Biết hoàn cảnh những công dân trên đều là người dân tộc thiểu số, làm thuê ở thị xã Tân Uyên (Bình Dương). Do tình hình dịch bệnh, cả nhóm thất nghiệp, tìm đường về quê, nhưng không có phiếu xét nghiệm nên không thể qua chốt kiểm soát dịch bệnh tại Trạm thu phí Lái Thiêu. Lúc này, anh B. và S. đã cho 10 người này lên thùng xe và không khai báo với lực lượng liên ngành tại các chốt kiểm soát dịch bệnh tại 2 tỉnh Bình Dương và Đắk Nông.
Tối 1/8, khi về đến địa bàn xã Đắk Nia (TP. Gia Nghĩa), 2 lái xe cho 10 người này xuống xe, để đi bộ về quê Đắk Lắk. Khi đến phường Nghĩa Trung (TP. Gia Nghĩa) nhóm người trên bị công an phường phát hiện, lập biên bản xử lý và báo cho lực lượng y tế.
- Nam Trực: Nguyệt quế song thân giá hàng chục cây vàng
- Kỳ Duyên diện áo tắm, khoe vòng ba nảy nở trên bãi biển
- Xôn xao thương vụ mua bán “siêu cây” 8 tỷ, độc nhất Việt Nam có nguồn gốc Nam Định
- 10 món ngon “nhắc là thèm” của thành phố Nam Định
- Hot girl Nam Định nổi bật nhất trong hàng ngàn người ở bãi biển Sầm Sơn
- Không gian nhà Việt xưa cũ bình yên đầy ký ức trong ‘Thương nhớ ở ai’
- Nam Định: Gặp lại huyền thoại sống Nguyễn Ngọc Ký

-
Thí sinh Nam Định điểm cao nhất kỳ thi THPT quốc gia
-
Tìm hiểu về món đặc sản trứ danh: Phở Bò Nam Định
-
Nam Định: Bàn chuyện mua đất chôn lợn
-
Bảo tàng đồng quê – Nơi lưu giữ hồn quê Bắc bộ
-
Tháp Phổ Minh – Ngọn tháp 700 tấn trụ vững ở vùng chiêm trũng
-
Nam Định: Phát hiện xe máy gần bờ, lặn tìm thấy thi thể người đàn ông dưới sông
-
Nem nắm Giao Thủy có gì đặc biệt?
-
Nam Định: Em bé bị tivi rơi vào đầu đã qua đời
-
Đến xem quán phở chửi vẫn nườm nượp khách Nam Định
-
Nam Định: Nghề săn rươi kiếm hàng chục triệu mỗi ngày
-
Nóng 24h:Lời thú tội kinh sợ của bà nội vụ giết cháu bé 20 ngày tuổi
-
Nam Định sơ tán dân ven biển trong ngày Chủ nhật
-
Bé trai kháu khỉnh bị bỏ rơi trước cổng chùa được người thân đến nhận
-
Va chạm giao thông, tài xế ôtô rút dao đâm người đi xe máy
-
Sốt xuất huyết ở Nam Định đang ở mức báo động
