Theo mẹ người nhà đến nhận thi thể người phụ nữ dưới cống nước ở xã Hải Lộc (Hải Hậu, Nam Định) thì đó chính là con gái của bà.
Ngay sau khi nhận được thông tin, PV báo Người Đưa Tin đã tìm về xóm D, xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Nơi người nhà gia đình tới nhận thi thể cô gái dưới cống nước ở xã Hải Lộc. Người nhà nạn nhân cung cấp, chị N.T.H. (SN 1978, trú tại xã Hải Lý) đã không liên lạc được 2 tháng nay. Theo sự chỉ dẫn của người dân, PV tìm đến nhà bà Nguyễn Thị X. (65 tuổi, trú tại xóm D, xã Hải Lý, mẹ của nạn nhân H.).
Trò chuyện cùng PV, bà X. cho biết: “Chúng tôi biết thông tin từ công an thông báo ở ngoài xã Hải Lộc có thi hài, rồi công an cho tôi xem ảnh thì trong ảnh đúng là con gái tôi, những đôi guốc, dép đều là của con tôi”.

Bà Nguyễn Thi X. cho rằng thi thể người phụ nữ dưới cống nước là N.T.H., con gái bà. (Ảnh: Công Đức)

Căn nhà bà X. đang sinh sống (Ảnh: Công Đức).
“Gia đình tôi mong muốn cơ quan chức năng sớm đưa thủ phạm ra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, cho người đã khuất được yên nghỉ”, bà X. mong muốn.

Hàng xóm mọi người kéo nhau đến hỏi thăm bà X. (Ảnh: Công Đức).
Sau đó, họ lại gửi cho tôi những hình ảnh, rồi tôi đem hình ảnh đó cho một người dân xóm E xem thì người này nhận ra đó là cháu mình và là con bà X., trưởng xóm D. Đồng chí Phó Trưởng công an xã liên hệ với bà X. thì được biết chị H. đã không ở nhà khoảng 2 tháng nay.
Khi công an tới nhà chị H. thông báo về việc ở xã Hải Lộc phát hiện thi thể người phụ nữ và có đặc điểm nhận dạng như công an đã phát thông báo truy tìm thì người nhà chị H. miêu tả đúng như những đặc điểm nhận dạng mà công an thông báo.
Sáng hôm sau (1/12) gia đình chị H. đã tới chính quyền xã Hải Lộc để trình báo nhận thi thể và ra mộ thắp hương cho người đã mất”.
Cũng theo ông Phong: “Chị H. đã có chồng, sinh được 3 người con, 1 gái 2 trai. Con gái lớn đã lấy chồng và có 1 người con, chị H. đã lên chức bà ngoại. Ở địa phương, chị H. không có tiền án tiền sự, vợ chồng sống bình thường, không có điều tiếng gì, buôn bán làm ăn bình thường.
Trong buổi sáng hôm ấy (1/12), mợ của H. đã lên Hà Nội tìm H. rồi gặp bà chủ quán nơi H. đang làm và được biết H. đã bỏ đi được khoảng 1 tháng nay”.
Theo Công Đức( người đưa tin)
- 9X Nam Định xinh đẹp, “vừa làm vừa chơi” vẫn sống sung túc từ nghề mẫu ảnh!
- Ra mắt thất bại vì không biết nấu ăn, cô nàng quyết lao vào bếp “phục thù” và kết quả mỹ mãn
- Khoe ảnh bầu to ‘vượt mặt’, ‘cô dâu 200 cây vàng’ ở Nam Định ngày ấy gây bất ngờ về nhan sắc
- Nhà Thờ Phú Nhai – Vương Cung Thánh Đường
- Chàng sinh viên Ngoại thương đi bộ xuyên Việt rèn ý chí
- Nam Định: Tết ở những làng biển
- Tại sao lại gọi là “phở”?
-
Ngày mai xét xử phúc thẩm vụ nam sinh sát hại người phụ nữ tại chung cư
-
Thót tim khi cả gia đình thoát chết trong gang tấc trước bánh xe container
-
Lạ lẫm món cá khoai nấu rau bớp Nam Định mát lành
-
Nam Định khẩn cấp chống bão số 7 Sarika
-
Vụ Bản: Mối nguy rình rập trên con đường thi công dở dang
-
Nam Định: Một bệnh nhân tử vong bất thường sau khi cắt a-mi-đan
-
Sở GTVT Nam Định: BOT Mỹ Lộc đã đặt đúng vị trí
-
Lễ hội đền Trần 2016 sẽ phát ấn vào lúc 5 giờ 30 phút
-
Nam Định: Bắt giam 4 cựu ‘quan xã’ bán đất trái thẩm quyền
-
Phát hiện thiết bị lạ có nhãn “made in China” giấu trong mũ trẻ em
-
Nam Định: Cầu ngói chợ Thượng
-
Doanh nhân Thành Nam “thăm hỏi và san sẻ cùng những người vô gia cư”
-
Công đoàn Giáo dục đề nghị không thi hành kỷ luật cô giáo buộc dây vào áo trẻ
-
Những biệt thự triệu đô của làng nghề gỗ tại Nam Định
-
Ở đâu có làng nghề, ở đó có thu nhập cao