Sinh ra trong một gia đình có 3 chị em gái, cô sinh viên đến từ huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đã vượt qua các bạn nam để trở thành thủ khoa xuất sắc của trường ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải năm 2018. Cô sinh viên này chính là Phạm Thị Nhung, khoa Công trình của trường.

Phạm Thị Nhung bên gia đình tại lễ tuyên dương thủ khoa đầu ra xuất sắc vừa qua.
Phạm Thị Nhung có kết quả học tập xuất sắc 3,81 và kết quả rèn luyện là 93,3 và vinh dự là một trong 88 thủ khoa được thành Đoàn Hà Nội vinh danh. Em sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nông tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.
Ngay từ thời THPT sinh viên Phạm Thị Nhung đã có mong muốn học tập tại Trường ĐH Công nghệ GTVT khối ngành công trình. Trong kỳ thi ĐH năm 2012, Phạm Nhung đã thiếu chút may mắn để đậu vào ngôi trường mình mơ ước. Thất bại đầu đời khiến Nhung buồn bã và chán nản, nhưng rồi cô hiểu rằng nếu từ bỏ dễ dàng thì không đúng với tính cách của mình.
Năm đó Phạm Nhung theo học cao đẳng, âm thầm giấu bố mẹ để hiện thực hóa mong ước bước chân vào trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải, mãi cho đến sát kỳ thi cô mới nói ý định của mình với người thân.
Chia sẻ về quyết định của mình, Nhung cho biết những năm tháng thơ ấu đi học trên con đường đầy bùn đất, ngang qua những cây cầu treo vắt vẻo qua sông, Nhung ước ao một ngày nào đó trong tương lai sẽ tự mình thiết kế cầu, đường cho chính quê hương.
Và đó cũng chính là lý do mà cô gái Nam Định quyết định theo đuổi đến cùng ước mơ bước chân vào giảng đường và học ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu đường bộ, trường ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải. Sau cùng mọi nỗ lực của cô đều được đáp đền xứng đáng. Năm 2013, cô bước vào giảng đường ngôi trường mà mình mơ ước.
Không chỉ cố gắng học tập tốt, Phạm Thi Nhung cũng rất chăm chỉ tham gia các hoạt động chung của trường, lớp. Cô thích đi tình nguyện, càng đi nhiều cô càng tìm thấy hạnh phúc giản dị qua những nơi cô đến.
Phạm Thị Nhung cũng đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng từ khi còn là sinh viên năm ba. Điều này khiến Nhung tự nhủ bản thân càng phải phấn đấu, rèn luyện nhiều hơn nữa trong học tập cũng như trong cuộc sống.
Sau 5 năm theo học, Nhung xuất sắc trở thành thủ khoa đầu ra của trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải với số điểm tích lũy 3.81/ 4.
Theo (tienphong.vn)
- Đền Gin Nam Trực Nam Định
- Đến Nam Định thưởng thức bún sung ấm áp vị đồng quê
- Nữ sinh Ngoại thương giấu bố mẹ để đi thi điện ảnh
- Nam Định: Bỏ nghề lương cao… lên nóc nhà bán cá gác bếp
- Tâm sự xót xa của chị gái trước áp lực học hành của em gái
- Đền Am – Di tích Quốc gia mới được công nhận
- Nghĩa Hưng: Lận đận những đứa trẻ mưu sinh trên biển

-
Luồng Lạch Giang (Nam Định): Cửa biển giải cứu ‘tàu chết’ lớn nhất miền Bắc
-
Nam Trực (Nam Định): Lấp sông tưới tiêu để làm dự án
-
Tự hào Nam Định quê hương
-
Nam Định: Tàu hàng đâm thuyền đánh cá: Chồng sống sót, vợ tử vong
-
Nam Định: Rủ nhau tắm biển, 3 nam sinh lớp 11 mất tích
-
[Ảnh]: Cận cảnh bờ kè đê sông Hồng bị sạt lở
-
Khởi công xây dựng Khu Trung tâm lễ hội thuộc Khu di tích lịch sử-văn hóa thời Trần
-
Hải Hậu: Đường quê lãng mạn trong sắc hoa mười giờ
-
Bảo tàng Nam Định ‘mở chợ’ cổ vật
-
Nam Định: Đứng chờ đèn đỏ bị xe đầu kéo đâm tử vong
-
Nam Định: Bắt đối tượng cầm dao đe dọa phụ nữ giữa cánh đồng
-
Nam Định: Quy định cụ thể về diện tích tối thiểu được phép tách thửa
-
Xôi Xíu Nam Định – Hương vị quê nhà
-
Chùa Linh Ứng – Ngôi chùa của lòng nhân ái
-
Thành Phố Nam Định Về Đêm
