Trong lời nói sau cùng, ông Đinh La Thăng nhận mình phạm tội khác với tội danh mà ông bị truy tố.
HĐXX cấp phúc thẩm chiều nay dành thời gian cho bị cáo Đinh La Thăng và đồng phạm nói lời sau cùng.
Bị cáo Đinh La Thăng (nguyên Chủ tịch HĐTV PVN) bày tỏ mong muốn HĐXX xem xét chuyển tội danh: “Tôi xin nhận tội thiếu tinh thần trách nhiệm, gây hậu quả nhiêm trọng”.
Bị cáo Thăng nói: Tôi luôn ý thức phải tuân thủ pháp luật, chủ trương chính sách của Nhà nước, trong suy nghĩ không bao giờ chỉ đạo cấp dưới cố ý làm trái để gây ra hậu quả. Bản thân tôi luôn hành động vì lợi ích của tập thể, tập đoàn và cao hơn là lợi ích của đất nước, không có tư lợi cá nhân.
Mong HĐXX đưa ra mức án vừa đảm bảo tính nghiêm khắc của pháp luật, nhưng cũng đảm bảo tinh thần nhân văn, khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Bị cáo xin chấp hành nghiêm túc phán quyết của HĐXX.

Bị cáo Đinh La Thăng tại phiên tòa phúc thẩm
“Bị cáo không cố ý làm trái, nhưng bị cáo đã nhận phần trách nhiệm của mình. Mong HĐXX căn cứ vào hành vi hạn chế của bị cáo ở dự án nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, bị cáo không hề có tư lợi. Bị cáo đã có những đóng góp lớn cho đất nước cả sau khi bị khởi tố và đến nay vẫn đang tiếp tục có những đóng góp”, ông Thực cho hay.

Các bị cáo tại tòa
Lời sau cùng của mình, bị cáo Nguyễn Quốc Khánh (nguyên Phó TGĐ PVN) xin nhận hoàn toàn sai phạm, đã ăn năn hối hận, thể hiện bằng cách khắc phục toàn bộ hậu quả.
Bị cáo thanh thản vì hoàn thành được trách nhiệm đối với sai phạm mình đã gây ra trong quá khứ. Mong HĐXX xem xét, chấp nhận ý kiến, luận cứ của luật sư bảo vệ cho bị cáo, cho bị cáo được giảm mức hình phạt, sớm được trở về với gia đình, xã hội, để phụng dưỡng mẹ già, được chữa bệnh và trở thành người công dân có ích cho xã hội.
Các bị cáo khác cũng thể hiện sự ăn năn hối hận và mong được giảm nhẹ hình phạt. HĐXX nghỉ nghị án và sẽ tuyên án vào chiều 14/5.
Theo T.Nhung
(vietnamnet.vn)
- Khám phá bốn ngôi làng Việt độc đáo
- Nam Định: Làng có nhiều cha, con cùng là giáo sư
- Nam Định: nghĩa trang của hơn 14.000 hài nhi bị vứt bỏ và những câu chuyện lạnh người
- Nữ sinh Nam Định trở thành thủ khoa đầu tiên ngành Công trình
- Nam Định: Kỳ lạ người đàn ông bị hóc hạt hồng xiêm một năm mới phát hiện ra
- Quán phở 12 năm bán “rẻ như cho” 5.000 đồng/bát – Mỗi ngày bán hơn 100kg bánh phở vẫn quyết không tăng giá
- Kỳ Duyên hồi hộp khi chuẩn bị tham dự Tuần lễ thời trang Paris

-
Xe đầu kéo tông xe khách giường nằm biển nam định, hàng chục người thương vong
-
Gia cảnh khó khăn của người phụ nữ đi bán rau bị xe bồn tông tử vong ở Nam Định
-
Nam Định muốn được thí điểm xây dựng CPĐT
-
Hang đá Noel cao 20m ở Nam Định bốc cháy ngùn ngụt trước thềm Giáng Sinh
-
Nghề làm bún của làng Phong Lộc Tây
-
Đặc sản thôn quê Nam Định: Gạo Tám xoan Hải Hậu chính hiệu
-
Phạt tù chung thân kế toán trưởng công ty đường sắt về tội lừa đảo
-
Nam Định: Nữ sinh lớp 6 mất tích bí ẩn sau khi đi học
-
Cứu nạn thành công 6 ngư dân Nam Định gặp nạn trên biển
-
Mẹ Nam Định khoe những mâm cơm ngon rẻ khiến bạn bè bất ngờ hỏi “phải mày không đấy”
-
Bị cướp điện thoại từ thói quen để ở túi quần sau
-
Phố cổ thành Nam
-
Nam Định sử dụng giáo viên nước ngoài dạy tiếng Anh
-
Xe khách Thanh Phong chạy trái tuyến, tùy tiện đón trả khách dọc đường
-
Nam Định: Trồng mới 500 cây xanh, bảo vệ rừng ngập mặn
