Dự án cấp 13 năm chưa hoàn thành vẫn không bị thu giấy phép; đền bù đất với giá ‘bèo’ rồi phân lô bán nền cho người dân với giá gấp cả trăm lần là một số dấu hỏi lớn cho các KĐT của Nam Cường ở TP. Nam Định.
Dự án ‘treo’, 13 năm chưa rút giấy phép
Giai đoạn 2003 – 2004, UBND tỉnh Nam Định có chủ trương đầu tư xây dựng 3 khu đô thị Hòa Vượng, Thống Nhất, Mỹ Trung (Tây Bắc TP. Nam Định). Cả 3 khu đô thị này đều được UBND tỉnh Nam Định giao cho Công ty Nam Cường làm chủ đầu tư và thực hiện theo phương thức đổi đất lấy hạ tầng, dự kiến hoàn thành trong 2-3 năm sau đó.
Tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên, ngoại trừ KĐT Hòa Vượng đã được hoàn thành sau rất nhiều tranh cãi về chi phí bồi thường đất và làm trái quy hoạch của Chính phủ, 2 KĐT còn lại là Thống Nhất và Mỹ Trung sau 13 năm cấp phép xây dựng, vẫn bị bỏ hoang phần lớn.

Khu đô thị Mỹ Trung của tập đoàn Nam Cường bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm cả chục năm qua
Điều khó hiểu nằm ở chỗ trong cả 3 dự án trên, Nam Cường đều chỉ san lấp sơ qua mặt bằng, làm đường giao thông nội bộ rồi chia lô bán nền cho các hộ dân, nâng giá bán lên gấp nhiều lần.
Ngày 1/7/2003, Hội đồng định giá đất của tỉnh đặt mức bồi thường giải phóng mặt bằng là 65.000 đồng/ m2. Tuy nhiên chỉ 1 ngày sau, đại diện Hội đồng định giá là ông Hoàng Đinh Kha – cựu giám đốc Sở Xây dựng và Chủ tịch HĐQT Nam Cường khi đó ông Trần Văn Cường đã thống nhất kéo giá bồi thường xuống còn 60.000 đồng/ m2 với lý do: “Đề phù hợp với các yếu tố đầu vào và đầu ra, giảm bớt khó khăn cho dự án”.
Sau đó, chỉ san lấp sơ qua mặt bằng, xây đường nội bộ, Nam Cường đã tiến hành chia lô bán nền, nâng giá đất rao bán ở 2 khu đô thị Thống Nhất và Mỹ Trung ở mức quanh 10 triệu đồng/ m2, tức là gấp tới 160 lần so với chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng.
Người dân địa phương cho biết đã xảy ra rất nhiều vụ khiếu kiện liên quan tới giải phóng đất đai xung quanh những vụ án trên, đã có những vụ lên tới cấp trung ương nhưng ‘đâu vẫn vào đấy’.
Đất đã đổi, hạ tầng chưa thấy đâu
Thực hiện theo hình thức BT, tức là đổi đất lấy hạ tầng, tuy nhiên câu hỏi đặt ra là tại sao trong khi UBND tỉnh Nam Định lại ‘rất tích cực’ bàn giao mặt bằng cho Nam Cường, trong khi ở chiều ngược lại, theo ghi nhận trực tiếp của phóng viên, mới chỉ có một tuyến đường dài gần 2km đi qua KĐT Thống Nhất được Nam Cường hoàn thành vào cuối năm 2014.

Theo một người dân bán nước có đất nông nghiệp trong diện GPMB bức xúc cho biết: “Hơn một chục năm qua chúng tôi không có đất sản xuất, trong khi phần lớn dự án đều bỏ hoang hóa, lãng phí. Chúng tôi rất xót ruột nhưng không thể làm gì được. Cũng có kiện cáo lên các cấp nhưng người dân chúng tôi thấp cổ bé họng không làm được gì. Tiền đền bù cho dân thì rẻ mạt mà họ (Nam Cường – PV) chỉ cần phân lô là đã bán giá gấp cả trăm lần”.
Theo ghi nhận của PV, ở 2 KĐT Thống Nhất và Mỹ Trung, đã có một số hộ dân mua đất ở đây đã xây dựng nhà ở. Tuy nhiên, các hộ dân xây theo kiểu “mạnh ai nấy làm” không theo một quy hoạch cụ thể nào.
Nhìn sơ qua, KĐT Thống Nhất và Mỹ Trung của Nam Cường như một “mớ” hỗn độn, không một chút mỹ quan đô thị. Điều này dấy lên những lo ngại liệu Nam Cường có đang tuân thủ quy hoạch của thành phố, của Chính phủ hay không. Và liệu UBND tỉnh Nam Định có giám sát được những thực trạng trên hay không.

“Mạnh ai nấy làm” là thực trạng đang diễn ra tại các KĐT của Nam Cường tại Nam Định
Mang vấn đề này đến Sở Xây dựng Nam Định, dù được yêu cầu đặt giấy giới thiệu để đặt lịch làm việc. Song, gần 2 tháng trôi qua, PV vẫn chưa nhận được thông tin phản hồi nào từ Sở này.
PV cũng đã gửi câu hỏi, đặt lịch làm việc với tập đoàn Nam Cường, tuy nhiên đã hơn 1 tháng trôi qua vẫn chưa có câu trả lời chính thức của công ty này.
Dường như tập đoàn Nam Cường đang rất được ưu ái trên mảnh đất quê hương với những dự án ngon, bổ, rẻ. Những dự án mà chỉ cần san mặt bằng, phân lô, bán nền là đã có thể thu lợi gấp trăm lần vốn bỏ ra.
Riêng việc thay đổi giá đền bù từ 65.000 đồng/m xuống 60.000 đồng/m tại 3 KĐT Hòa Vượng, Thống Nhất và Mỹ Trung tập đoàn Nam Cường đã “đút túi” cả chục tỷ đồng tiền đền bù đáng lẽ phải trả cho người dân.
Việc áp giá đền bù trên đã không tuân thủ Quyết định 22 của Bộ Tài chính và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 730/QĐ-TTg. Điều 3 của quyết định nêu rõ: “Căn cứ vào hướng dẫn của Bộ Tài chính, định giá đất tại khu đất giao cho chủ đầu tư… để làm căn cứ quyết định thanh toán cụ thể cho chủ đầu tư diện tích đất có giá trị tương đương với giá trị chủ đầu tư đã bỏ vốn xây dựng…”. Báo chí từng dẫn nguồn tin từ tính toán của Bộ Tài chính cho biết, số đất mà Nam Định “bán rẻ” cho Nam Cường đã làm ngân sách mất đi khoảng 4.000 tỷ đồng.
Chúng tôi sẽ có công văn gửi tới UBND tỉnh Nam Định về vấn đề trên và sẽ thông tin sớm nhất đến bạn đọc.
Thủy Tiên – Hà Nghi
- Hương vị bánh cuốn Nam Định giữa Sài Gòn
- Nhà thờ Trái tim: Khi hoang tàn thành chốn rong chơi
- Hải Hậu: Trở thành tỷ phú từ mô hình trang trại
- Cặp đôi bác sĩ rủ nhau vào rừng chụp ảnh cưới cực “dị”
- Làng nghề mây tre đan Thạch Cầu – Nam Trực Nam Định
- Từ đĩa bánh cuốn Nam Định
- 3 năm trước, Văn Toàn đã thốt lên 1 câu khiến Quế Ngọc Hải bối rối không thể tỏ tình

-
750 Thiên Trường Nam Định
-
Hơn 410 tỷ đồng xây dựng Khu đô thị Dệt may Nam Định
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh tăng cường, Hà Nội ban đêm và sáng sớm chỉ còn 15 độ C
-
Bắt quả tang hai chú cháu buôn ma túy liên tỉnh
-
Nam Định: Hạ độ cao 22 điểm hàng rào ngăn cách đường bộ-đường sắt
-
Chìm tàu chở hơn 1.000 tấn xi-măng ở Nam Định
-
Nam Định: Đầu tư xây dựng đô thị văn minh, hiện đại
-
Phá nhà máy dệt Nam Định: Sai hay Đúng ?
-
Nam Định miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh
-
Nam Định: Trộm táo tợn phá khóa cửa, ung dung “cuỗm” đồ
-
Giới thiệu các tư liệu quý về Bác Hồ với Đảng bộ và nhân dân Nam Định
-
Nam Định: Người đàn ông mất một nửa hộp sọ sau vụ tai nạn giao thông kinh hoàng
-
QL10 Nam Định: Chợ cóc đe dọa an toàn quốc lộ
-
Nam Định: Chủ tịch xã chửi dân “Mày đại giời”
-
Màn cầu hôn lãng mạn tại Trung Tâm Thành Phố Nam Định
