Chàng sinh viên năm cuối trả lại 320 triệu cho người bỏ quên có gia đình lam lũ ở quê nhưng không muốn lấy thứ không phải của mình.
Chàng trai Vũ Huy Cảng (SN 1995) học năm cuối Đại học Điện Lực, quê ở Nam Định. Ngoài việc học, anh còn đi làm thêm phụ giúp bố mẹ và trang trải cuộc sống. Trong quá trình đi làm thêm anh đã phát hiện 320 triệu đồng của khách bỏ quên gửi trong cốp xe.

Chàng sinh viên Vũ Huy Cảng và những hành động đẹp. Ảnh: NVCC
“Tôi nói với cháu, ông bà tổ tiên phù hộ cho con, đạo đức có tiền cũng không mua được. Tôi cũng dặn cháu là được tiền của ai, con không nên tơ hào gì, tay làm thì hàm nhai, không bỏ mồ hơi công sức ra không thể tồn tại được.
Người ta cũng đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới được đồng tiền, con trả lại là đúng, bố tự hào về con” – Ông Cát cho biết.
Được biết, gia đình chàng trai ở một vùng quê nghèo Nam Trực, Nam Định. Nhà có 4 anh em, Huy Cảng là con thứ 3 trong gia đình. Ngoài những vụ mùa lúa ngô công việc chính của gia đình là làm thợ xây vất vả.
Cô Phạm Thị Yến (mẹ Huy Cảng), khi được phóng viên liên hệ, cô cười lớn, giọng sang sảng: “Tôi là mẹ cháu Cảng đây”.
Cô chia sẻ thêm, “từ nhỏ, cháu đã vất vả, không chơi bời gì cả. Sống tình cảm, đi học nhưng rất hay gọi về cho bố mẹ hỏi thăm sức khỏe. Ở nhà mọi công việc đều giúp đỡ gia đình. Hễ đi học thì thôi, chứ về nhà là đi gặt đi cấy với bố mẹ. Ngoài nông nghiệp, nhà cô còn làm bê tông, cứ về là đòi đi phụ giúp.

Một góc phòng trọ của chàng trai ở Hà Nội, Ảnh Nguyễn Hạnh
Từ ngày đi học, Cô yến cho biết, Cảng chi tiêu rất tiết kiệm, mỗi tháng chỉ xin gia đình trên dưới một triệu. Có tháng đi làm thêm, không thấy hỏi xin tiền.
Về việc nhặt được tiền, cô cho biết: “Nhà có 4 cháu, làm nông nghiệp lại khó khăn, gia đình không ai có lương cả. Tiền thì thích thật, nhưng có phải tiền của mình đâu, tiền của người ta, trả cho người ta là đúng.
Dưới Cảng còn có một đứa em lớp 5 nữa, Cảng nó là tấm gương cho em trai nó, cô cũng chỉ mong sau này em nó được vậy”.
“Anh Cảng là người tốt bụng, từ nhỏ đã rất ngoan, không ăn chơi rượu chè, hòa đồng với mọi người, ở quê ai cũng quý” – bạn Nguyễn Thị Hạnh, Đại học Hà Nội, bạn cùng quê với Huy Cảng cho biết.
Nhiều phần thưởng xứng đáng
Thầy Nguyễn Hồng Lĩnh (chủ nhiệm lớp của chàng trai) cho biết: “Trong quá trình học tập thấy em Cảng là người hiền lành, hơi nhút nhát, đi học chăm chỉ, ở lớp rất hòa đồng với mọi người”.
Anh Chu Văn Tuấn – phó bí thư đoàn trường tự hào: “Huy Cảng là sinh viên năm cuối Đại học Điện Lực, em đã rất cố gắng trong học tập, thật thà, chan hòa với bạn bè thầy cô. Tích cực tham gia các hoạt động trong đoàn thanh niên nhà trường.”

Vũ Huy Cảng được Đoàn thanh niên Điện Lực tặng quà sáng nay
Đây là việc của hai cá nhân với nhau, nhưng bản thân em đó được học tập trong nhà trường. Hành động này có sức lan tỏa rất lớn cho Đoàn viên thanh niên, là tấm gương góp phần tuyên truyền để có nhiều tấm gương thanh niên sống có mục đích, lí tưởng vì cộng đồng hơn nữa.” – Anh Tuấn chia sẻ.
Anh Tuấn cũng thông tin thêm, sau khi có thông tin như vậy đã đề xuất nhà trường khen thưởng đột xuất vào gala tối mai tại chương trình chào đón tân sinh viên của đoàn trường.
Hội sinh viên thành phố có bằng khen đột xuất trao tặng cho Cảng. Bên cạnh đó, Trung ương Hội sinh viên Việt Nam cũng đang có hình thức khen thưởng vào ngày 28/9 tại Đại học Hà Nội.
Ngọc Ninh – Baodatviet.vn
- Ngày xuân trò chuyện cùng “Kỹ sư nông dân tại Nam Định”
- Nam Định: Những Bí Ẩn Quanh Ngôi Chùa… Không Sư
- Kỳ Duyên tiết lộ về hành trình ‘vượt qua những ngày đen tối trong cuộc đời’
- Điểm đến cuối tuần: Cơ hội có ‘1-0-2’ để check-in lễ hội ánh sáng lung linh tại Nam Định
- Khiếp đảm với chồng bát đũa trong 6 ngày Tết về nhà chồng
- Di tích đền Thượng Lao, đền Xối Thượng và hai vị Đại khoa đời Trần
- Quán phở 12 năm bán “rẻ như cho” 5.000 đồng/bát – Mỗi ngày bán hơn 100kg bánh phở vẫn quyết không tăng giá

-
Huyện Vụ Bản, Nam Định: Hàng trăm hộ dân mất tiền vẫn phải dùng “nước bẩn”
-
Phá đường dây buôn thuốc lắc “khủng” nhất từ trước đến nay ở Nam Định
-
Đưa con gái đi khám, người đàn ông hành hung bác sĩ vì ‘không nhiệt tình’
-
Mặn mòi mắm tép quê nhà
-
Vì sao đoạn đường Phù Nghĩa hay xảy ra tai nạn giao thông?
-
Mất lái, container đâm vào dải phân cách lật ngang đường
-
Màn cầu hôn lãng mạn tại Trung Tâm Thành Phố Nam Định
-
Phiên tòa chưa phải cuối cùng cho Đoàn Thị Hương và những nỗi tức giận
-
Phát hiện ‘kho’ ma túy tổng hợp lớn ở Nam Định
-
Xôi cá rô, món ngon của đất Thành Nam
-
Tạm giữ nữ giúp việc mở két sắt lấy 100 triệu đồng
-
Thủ tướng: Nam Định phải nhanh chóng khôi phục hoa màu và thủy sản, không để diện tích trống
-
Bãi rác “hành” dân ở Nam Định: “Ngủ phải đeo khẩu trang, ăn phải mắc màn tránh ruồi”
-
Những nghệ sĩ Thành Nam
-
Nam Định: Gần 200 thí sinh vắng mặt trong ngày thi THPT đầu tiên
